Hồn nhiên, mộc mạc và chân thành là những cảm nhận dễ thấy nhất ở cô gái tuổi 19 Lâm Ngọc Hoa, người vừa đoạt giải chuông bạc tại cuộc thi Chuông Vàng Vọng cổ 2013. Nhà nghèo nên 12 tuổi cô bé Ngọc Hoa đã phải nghỉ học ra đồng chăn vịt phụ ba mẹ làm kinh tế. Một mình giữa đồng với bầy vịt bé Hoa " giải sầu" bằng cách nghêu ngao ca vọng cổ. Ca hoài cũng hết những bài quen thuộc, Hoa lại sưu tầm những bài ca cổ để mang theo ra đồng tập ca. Hoa cười, nụ cười vẫn đầy ấp chất hồn nhiên trẻ thơ: " em cũng hông biết mình mê ca cổ từ hồi nào, chỉ biết khi biết ca thì chỉ thích ca những bài ca cổ. Chắc tại em lớn lên ở vùng quê Thanh Trị ( tỉnh Sóc Trăng), vừa mở mắt đã được nghe ca cổ, cải lương nên đam mê đã thắm dần vào em từ đó. "
Nhà không có tivi, mỗi khi được qua nhà hàng xóm
coi ké một chương trình cải lương là cô bé mừng còn hơn ai cho quà. Ba là người
đầu tiên phát hiện đam mê và khả năng ca hát của cô con gái nên động viên Hoa đi
học nhịp ở một nghệ nhân đờn ca tài tử trong huyện. Vốn nhút nhát, suốt ngày chỉ
quanh quẩn với đồng ruộng và bầy vịt giờ nghe ba nói đi học, có nghĩa sẽ phải ca
cho người lạ nghe hoa mất hết tự tin. Mỗi buổi học ba phải đưa Hoa đi một đoạn
đường, vừa động viên, vừa “dọa dẫm” Hoa mới chịu tới nhà thầy. Nhưng cũng không
ít lần cô bé nước mắt ngắn, nước mắt dài vừa lội ruộng vừa khóc vì tuổi
thân.
Cũng chính từ lớp học nhịp này, giọng ca của bé Hoa được phát hiện.
14 tuổi, Hoa đã bắt đầu có mặt trong các chương trình biểu diễn của đội Thông
tin lưu động huyện Thạnh Trị. “ Tiếng lành đồn xa”, 16 tuổi Hoa trở thành diễn
viên của đoàn cải lương Cao Văn lầu sau khi chính ban lãnh đạo đoàn đến tận nhà
thuyết phục ba mẹ cho bé Hoa theo nghề hát.
16 tuổi, lần đầu tiên bắt đầu
cuộc sống tập thể, ở cách nhà gần 20km nhưng niềm vui được trở thành diễn viên
và sự quan tâm của tất cả thành viên trong đoàn dành cho cô bé “ hạt tiêu” giúp
Hoa nhanh chóng làm quen và thích nghi với môi trường mới. Cứ tưởng ba mẹ sẽ
phải an ủi, dỗ dành hoa, ai dè chính Hoa lại an ủi mẹ khi biết mẹ khóc vì thương
cô con gái nhỏ.
Hồn nhiên trong cuộc sống, hồn nhiên trong công việc và
trong cả cách suy nghĩ ứng xử với mọi người xung quanh. Đó là một trong những
yếu tố giúp Lâm Ngọc Hoa dễ dàng chiếm được cảm tình của những người xung quanh.
Năm nay đã lần thứ ba Ngọc Hoa dự thi Chuông vàng vọng cổ, nhưng dường như cô bé
không hề có chút áp lực nào về giải thưởng, về thứ hạng đúng như lời Ngọc Hoa
chia sẻ: “ Em chỉ biết cố gắng làm hết mình để được khán giả yêu mến và để những
cô chú anh chị đã yêu mến và giúp đỡ em không phải thất vọng về em”.
Mang
tâm trạng đó đi thi nên ở vòng chung kết khu vực, khi ban tổ chức đề nghị thay
đổi trật tự thí sinh để có sự phân bố đồng đều phần dự thi của thí sinh nữ và
nam thì chỉ duy nhất cô em út của cuộc thi mạnh dạn xung phong thay đổi theo thứ
tự sắp xếp của BTC. Từ vị trí dự thi thứ 12, Ngọc Hoa được chuyển lên vị trí thứ
5 và cuối cùng là phải mở màn đầu tiên, Ngọc hoa vẫn vui vẻ nhận lời mà không
chút phàn nàn so sánh. Những ai theo dõi cuộc thi hẵng sẽ nhớ không dưới ba lần
thí sinh Lâm Ngọc Hoa luôn là người dự thi đầu tiên. Đó hoàn toàn không phải là
sự tình cờ ngẫu nhiên mà là sự hoán đổi theo thỏa thuận giữa các thí sinh. Và
gần như lần nào cô bé cũng chấp nhận thay thế vị trí cho bạn để bạn bớt hồi hộp.
Khi được hỏi “ Bộ em không hồi hộp khi phải thi đầu tiên sao?” Ngọc hoa trả lời
không cần suy nghĩ: “ Thi đầu hay cuối cùng cũng giống nhau thôi. Mới ra sân
khấu em cũng run lắm, nhưng chỉ một chút sẽ quen dần. Thực ra thi trước hay sau
thì cũng đều có sự hồi hộp. Chỉ khác hơn là thi đầu, khi xong phần thi của mình
sẽ đỡ phải hồi hộp ngồi chớ đến lượt”.
Chất giọng tốt, diễn xuất tuy còn
non nhưng lối hóa thân vào nhân vật một cách mộc mạc không cường điệu không màu
mè của Ngọc Hoa diễn trích đoạn, chắc chắn không ít khán giả sẽ rất ngạc nhiên
khi nghe cô thiệt thà thú nhận: “ Em chỉ mới bắt đầu biết diễn từ khi vô đến
vòng chung kết xếp hạng cuộc thi CVVC và được các cô chú, anh chị hướng dẫn ca
cảnh hoặc diễn trích đoạn. Suốt hai năm ở đoàn em chỉ mới được giao đóng những
vai phụ, nhiều nhất là được ca một câu khi xuất hiện trên sân khấu”. Bản lĩnh và
sự nhanh nhạy trong diễn xuất của Ngọc Hoa có được nhờ vốn liếng cô tích lũy
trong lúc được giao nhiệm vụ nhắc tuồng, vừa cố gắng ghi nhớ lới thể hiện nhân
vật, tâm lý… khác nhau của các anh chị đi trước. Ngọc Hoa nói: “ Em cứ ghi nhớ
tất cả và tự tìm cách lý giải tại sao các anh chị lại diễn như vậy để làm vốn,
khí cần sẽ xài”.
Giải nhì cuộc thi CVVC mở ra cho cô diễn viên tuổi 19
những cơ hội gần hơn để chạm tay đến với ước mơ được gắn bó với cải lương, ước
mơ được hoá thân thành các nhân vật. Còn rất trẻ và con đường vẫn đang thênh
thang phía trước, chỉ cần tự tin và nỗ lực như những gì đã thể hiện ở cuộc thi
CVVC, Lâm Ngọc Hoa sẽ còn đi xa hơn nữa trên con đường mình đã chọn.