Mai Thế Hiệp: Thức tỉnh đam mê nghệ thuật sau phút "sinh tử"

MTH

MTH

"Nếu được chọn lại, tôi vẫn quyết theo nghệ thuật" là thông điệp mà diễn viên - đạo diễn - nhà sản xuất phim Mai Thế Hiệp đã mang đến trong chương trình "Khoảnh khắc cuộc đời".

".

Diễn viên - đạo diễn - nhà sản xuất Mai Thế Hiệp

Hai chữ "đam mê" được NSƯT Vũ Thành Vinh dành cho Mai Thế Hiệp - người đã có xuất phát điểm từ một diễn viên, trở thành nhà sản xuất rồi đến một đạo diễn tài năng. Có một khoảnh khắc tưởng chừng như đã "cướp mất" anh khỏi cuộc đời này, và qua khoảnh khắc đó, niềm đam mê trong anh lại mãnh liệt hơn.

Với những gì mình đã làm, anh có cảm giác niềm đam mê bao trùm lên tất cả không? 

Từ khi còn nhỏ, tôi đã có niềm đam mê với diễn xuất. Năm 8 tuổi, tôi đã bước lên sân khấu trình diễn. Nhưng điều kiện gia đình, cũng như điều kiện sinh hoạt không cho phép mình theo kiểu cha truyền con nối, có người dẫn dắt, nên một mình tôi tự "bơi". Sau khi sang Mỹ định cư, tôi vẫn theo học về sân khấu, điện ảnh bên đó và tốt nghiệp. Thế nhưng, môi trường làm việc ở Mỹ không được nhiều nên bắt buộc tôi phải làm công việc khác. Tôi vẫn làm công việc nghệ thuật bán thời gian (part time), nghĩa là sau 6g chiều và thứ Bảy - Chủ Nhật tôi mới làm. Tôi vẫn mãi theo nghề, và có một khoảnh khắc tôi gần như là... chết đi khoảng hai phút. 

Khoảnh khắc con người lìa bỏ cuộc đời này, không ai muốn điều đó hết. Nhưng khi nó đến lại làm tôi "tỉnh ra". Tôi nhớ đến lúc mình và chị Thanh Thanh Tâm đang đi mua đồ, bỗng tôi toát mồ hôi, rồi quay sang nói với chị: "Chị Tâm ơi, em khó chịu quá". Sau đó tôi ngã xuống ngay, mà không kịp tìm ai hay bất cứ thứ gì để bám vào. Sau hai phút, tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh, hình ảnh đang nhòe bắt đầu rõ lại. Thật sự rất may mắn khi lúc đó tôi đang đi với chị Tâm và đang trong chỗ đông người. Sau khi trở lại, tôi mới suy nghĩ tại sao mình chỉ làm part time thôi, trong khi đó là niềm đam mê của mình. 

Sau hai phút "sinh tử", Mai Thế Hiếp quyết định dành tâm huyết đi theo đam mê nghệ thuật

Như vậy, chúng ta sẽ nói về những năng lượng tích cực mà sau khoảnh khắc đó mang lại, để có Mai Thế Hiệp ngày hôm nay. Hai phút đó giá bao nhiêu để Mai Thế Hiệp quay về Việt Nam, thực hiện rất nhiều dự án trong nhiều vai trò khác nhau? 

Hồi đó, trước khi làm việc gì, tôi thường đắn đo nghĩ có nên hay không. Nhưng sau khoảnh khắc đó, tôi nghĩ hôm nay nếu mình muốn làm gì thì phải làm ngay. Sau khi về Việt Nam, tôi làm rất nhiều công việc. Tôi thấy may mắn vì mình được sống, được làm việc với nghề. Và tôi nhìn thấy được nhiều bạn trẻ cũng đang cố gắng trên con đường tìm đến nghệ thuật của mình. 

Tôi có cơ duyên làm việc với một nhóm các bạn trẻ và được mời đóng một phim ngắn của họ. Sau khi đóng xong thì các bạn mới nói: "Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một phim 10 phút nữa, phải chuẩn bị đi xin cái này, xin cái kia". Lúc đó, tôi hỏi ra thì biết mục đích cuối cùng của các bạn là làm được bộ phim 90 phút. Tôi nói: "Được rồi. Nếu vậy thì tụi em dồn hết năng lượng để tìm con đường đó, còn anh sẽ đi tìm tài trợ. Anh sẽ hỗ trợ tụi em". Bắt đầu từ đó, Có căn nhà nằm nghe nắng mưa bắt đầu phát triển. Bộ phim chứa đựng rất rất nhiều tâm huyết ở đó. 

Bản thân tôi thì sống khá gần với mẹ. Mẹ đối với tôi như một "ngôi nhà" - mình khổ mình chạy về nhà cũng thấy yên tâm, chỉ có người mẹ có thể cho mình điều đó. Bà Tư (NSƯT Kim Xuân thủ vai) trong phim là sự kết hợp của hai người là bà ngoại và mẹ của tôi. 

Hình ảnh bà Tư trong phim là sự kết hợp từ bà ngoại và mẹ của đạo diễn Mai Thế Hiệp

Đam mê không chỉ là đam mê, mà còn phải mang ra những giá trị của một nghệ sĩ chân chính muốn gửi gắm vào đó. "Có căn nhà nằm nghe nắng mưa" không chỉ có "nắng - mưa" mà còn có "bão". Anh có thể chia sẻ thêm về điều này không?

Thực sự để thực hiện được bộ phim này, tôi đã cầm căn nhà của mình. Như đã chia sẻ, tôi không biết ngày mai mình còn có thể ngồi nói chuyện nữa hay không, nên tôi quyết định rất nhanh. 

Sau "Căn nhà nằm nghe nắng mưa", anh còn ra mắt "Thạch Thảo". Sắp tới, anh còn có những dự án nào khác không?

Sau Căn nhà nằm nghe nắng mưa, tôi may mắn được làm dự án phim điện ảnh Thạch Thảo. Sắp tới đây, tôi sẽ chuẩn bị quay cùng một đạo diễn trẻ - bạn Lê Hoàng Anh Tú, bộ phim Sương mù. Với phim này thi kinh phí đủ hay không thì anh em vẫn đi, được tới đâu hay tới đó. 

Mai Thế Hiệp và cố nghệ sĩ Lê Bình trong hậu trường phim "Có căn nhà nằm nghe nắng mưa"

Không biết là do tính toán hay cơ duyên mà các bộ phim của anh đều có yếu tố thiên nhiên. Từ "nắng - mưa", "thạch thảo" rồi bây giờ là "sương mù". Đây là sự ngẫu nhiên hay anh có chủ đích nào đó không?

Đó là nhân duyên chứ không phải ngẫu nhiên. Trong lúc làm việc với nhóm bạn trẻ, thì tôi nhận dự án giúp đỡ một người bạn sản xuất phim cho một đạo diễn trẻ. Tôi thấy bạn ấy rất tâm huyết, nhưng không may dự án không thể đi xa hơn được nữa. Sau đó, tôi ngồi tâm sự với bạn thì bạn mới đưa ra ý tưởng phim mình muốn làm. Tôi mới nói: "Y tưởng này quá hay, rất nhân văn và rất thị trường, mang đầy đủ các yếu tố hết, sao em không làm bộ phim này? Tác phẩm đầu tiên rất quan trọng đối với em. Nó nói lên em là ai trong đó, và tác phẩm này có thể làm được. Dự án kia bị đình lại không phải chuyện xấu. Vì không có dự án kia thì anh sẽ không biết em và cũng không hỗ trợ sản xuất cho em".

Mai Thế Hiệp luôn truyền năng lượng tích cực cho các bạn trẻ đam mê nghệ thuật

"Các bạn trẻ" rất thường được sử dụng trong câu chuyện của anh. Vì sao anh lại muốn truyền nhiều năng lượng cho các bạn trẻ như vậy?

Bất cứ một cái gì đó đều cũng cần sự tiếp nối, tương lai là của các bạn trẻ đó và các bạn còn nhiều thời gian hơn mình. Tôi cũng hi vọng, mình đầu tư cho các bạn bây giờ, để đến khi độ tuổi của các bạn bằng tôi bây giờ, các bạn cũng sẽ đầu tư ngược trở lại. Đó là là sự tiếp nối với nhau.

Tôi luôn nói đi nói lại với các bạn: "Các em hãy sống hết cho một ngày, và các em đừng chờ, đừng đợi, vì thời gian sẽ không chờ một ai hết".

Đón xem chương trình "Khoảnh khắc cuộc đời" phát sóng lúc 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Băng Băng

Nguồn tin: tcgd theo HTV