Nhớ TUẤN ANH.

TA

TA

Năm 1976 ,chúng tôi cùng học khóa 1 chính qui Hệ Cải Lương 4 năm sau cuộc xét tuyển gắt gao chọn được 20 người. Lúc đó Má Bảy PHÙNG HÁ là chánh chủ khảo. Trường có các Hệ: Kịch Nói , Cải Lương ,Nhạc Cụ , Hát Bội, Bổ Túc Diễn Viên, Bổ Túc Đạo Diễn. Thầy THANH HẠP làm Giáo viên chủ nhiệm, tôi làm Lớp Trưởng.
Những năm 78,79 đất nước khó khăn ăn độn triền miên không đủ dinh dưỡng bồi dưỡng thanh sắc ,Tuấn Anh khởi xướng rủ anh em trong lớp ra ngoài hát kiếm ăn,nhận tất cả các đám (Đám ma,đám cưới, đám giỗ ,đầy tháng ,thôi nôi ... đám gì củng nhận - chỉ ăn thôi ,không cần thù lao) mà Lớp lúc đó có nhiều tay ca rất hay, ngoài TUẤN ANH còn có LỆ OANH , LINH TUÁN,DƯƠNG NHẬT HOA ,LÊ THỊ NHUNG,PHƯỢNG CÀ MAU,VĂN MƯỚT,TRẦN HÙNG,NGỌC THỌ,THẠCH SĨ LONG,DƯƠNG THỊ PHỤNG,HỒNG KIM OANH ... nhờ thịt cá đó mà anh em cũng qua ngày đoạn tháng.1 kỷ niệm khó quên.
Kỷ niệm thứ 2 với TUẤN ANH cũng thuộc loại khó đở.
Số là giai đoạn đó Trường rất khắc khe về quan hệ tình cảm nam nữ, TUẤN ANH và Cô bạn nữ cùng lớp yêu nhau mà Phòng Tổ chức cứ kêu mình lên kiểm điểm thường xuyên vì lở làm lớp trưởng và Bí thư đoàn nên bụng ức lắm. (ai sướng mà mình chịu)( nay 2 bạn củng có Hoàng tử ,Công chúa rồi ,thôi chúc mừng).
Hiền ,lành tính đó là nét đáng yêu của TUẤN ANH.
An nghỉ Bạn nhé!

Hoang Nguyen Phuong

Image
 
 
XEM THÊM HÌNH ẢNH VIDEO TẠI ĐÂY

Nguồn tin: Hoang Nguyen Phuong Facebook