Nữ NS Thanh Hương - danh ca một thời

Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.

Bài viết chưa xemgửi bởi tran thien thanh » Chủ nhật Tháng 6 27, 2010 10:30 pm

đó là cô Hương Lan hihi
Nhớ Nhau Hoài
tran thien thanh
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 3 04, 2009 7:48 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Advertisement

Bài viết chưa xemgửi bởi tienghathoctro » Thứ 5 Tháng 7 08, 2010 7:01 am

Tóm lại, cô Thanh Hương có hai đời chồng. Người chồng đầu tiên là nam danh hài Văn Chung, cùng cô con gái có nghệ danh là Hương Chung Thủy. Người chồng thứ hai là nghệ sĩ cải lương Hùng Minh. Cô mất vào năm 1974 do sanh nở khó, cả mẹ lẫn con đều ra đi!. Tôi tóm gọn về đời sống gia đình của cô Thanh Hương như thế có chính xác không mấy bạn?.

Sau khi cô Thanh Hương mất, sau này nghệ sĩ Hùng Minh có đi bước nữa không hay là ông vẫn ở vậy độc thân cho đến ngày nay?. Bạn nào biết rõ xin cho biết thêm thông tin. Thanks!.
tienghathoctro
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 3786
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 12, 2006 5:00 pm
Đến từ: Ngõ vắng xôn xao
Has thanked: 0 time
Been thanked: 6 times

Bài viết chưa xemgửi bởi betam » Thứ 5 Tháng 7 08, 2010 9:08 am

Hình như vợ sau của NS Hùng Minh là nữ nghệ sỹ Thanh Thuỷ phải ko các bạn? :))
Hình đại diện của thành viên
betam
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 409
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 6 25, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi haywewe » Thứ 5 Tháng 7 08, 2010 11:37 am

Cô bán đèn hoa giấy: Thanh Hương & Lệ Thuỷ! mọi người thấy sao?

Thanh Hương:
[flash width=480 height=35]http://www.nhaccuatui.com/m/QyPmAO6cD4[/flash]

Lệ Thuỷ:
[flash width=480 height=35]http://www.nhaccuatui.com/m/xHcg4BJghe[/flash]
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
haywewe
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1227
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 21, 2007 5:00 pm
Đến từ: HCM
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi vanduyanh » Thứ 6 Tháng 8 06, 2010 9:17 pm

Hình như vợ sau của NS Hùng Minh là nữ nghệ sỹ Thanh Thuỷ phải ko các bạn? Đúng như vậy nhưng họ cũng đã chia tay từ lâu
Hình đại diện của thành viên
vanduyanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 9209
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 2 22, 2010 1:05 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi vanduyanh » Thứ 6 Tháng 8 06, 2010 9:19 pm

Ðược biết Thanh Hương là ái nữ của đôi nghệ sĩ lão thành khả kính Năm Châu và Tư Sạng, cô được cho ăn học từ khi còn bé. Thuở còn kẹp tóc, nữ nghệ sĩ này là nữ sinh của trường áo tím Gia Long và nổi tiếng nhờ tài ca hát và sáng tác văn nghệ qua bút hiệu “Lam Kiều” trong một thi phẩm do trường Gia Long ấn hành thời bấy giờ. Khoảng Tháng Tư 1974 lúc đoàn Thanh Hương-Hùng Minh đang hát tại một làng xã vùng quê hẻo lánh ở tỉnh Sa Ðéc, thì Thanh Hương được đưa về bệnh viện Long Xuyên vì sanh khó, và chẳng may đột ngột qua đời trong sự bàng hoàng xúc động của giới nghệ sĩ sân khấu và báo chí Sài Gòn. Từ bệnh viện Long Xuyên, linh cữu của người nữ nghệ sĩ bất hạnh đã được di chuyển về an vị tại trụ sở của Hội Ái Hữu Nghệ Sĩ ở đường Cô Bắc Sàigòn. Thanh Hương mất đi nhưng chẳng ai có thể quên được hình ảnh của cô trong vở “Trăng Nước Lam Giang” của soạn giả Thu An, và nhứt là giọng ca vừa sang sảng lảnh lót lại vừa mặn mòi quyến rũ trong dĩa nhựa “Cô Bán Ðèn Hoa Giấy”: Những ai đã từng nghe Thanh Hương hát, tất nhiên khi đọc những câu thơ trên đây sẽ có cảm nghĩ rằng, mặc dầu ngày nay Thanh Hương không còn nữa, nhưng nàng quả đã bất tử trong bài hát một mạc nhưng đậm đà tình ý này. Nàng mất đi vừa đúng 39 tuổi, để lại cho chồng là Hùng Minh nhiều đứa con thơ, trong đó có hai đứa dưới 6 tuổi, và một gánh hát mang bảng hiệu “Thanh Hương-Hùng Minh.” Trong buổi sáng di quan đến nghĩa trang của Hội Ái Hữu Nghệ Sĩ tại Gò Vấp, theo sau linh cữu của nàng, trên những khuôn mặt nghệ sĩ tài danh đương thời đều hiện rõ nỗi buồn chia cách và xúc cảm chân thành. Giữa bầu không khí ảm đạm và vần vũ của sinh hoạt cải lương, cái chết của nàng đã làm đậm thêm cái buồn đã có, đã làm đầy thêm cái hồ nước mắt chưa bao giờ vơi. Nhưng chính trong cái buồn tuổi và khổ đau đó giới nghệ sĩ đồng thời tìm được cái di sản quí báu mà người quá cố đã góp phần trong quá trình xây dựng nghệ thuật. Nói khác đi, nữ nghệ sĩ Thanh Hương đã chết, nhưng “Cô Bán Ðèn Hoa Giấy” vẫn còn sống mãi với gia tài nghệ thuật dân tộc.

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
vanduyanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 9209
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 2 22, 2010 1:05 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi CHOBACKINH » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 12:02 am

Cám ơn vanduyanh về bài viết chị Thanh Hương
CHOBACKINH
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 8407
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 16, 2009 10:05 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi CHOBACKINH » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 12:05 am

Bài " Cô Bán Đèn Hoa Giấy " cả hai nghệ sỹ đều hát hay và lãnh lót .


Theo tôi, chị Thanh Hương được lợi thế hơn ỡ chỗ : Tiếng hát khỏe, nhả chữ dứt khoát .
CHOBACKINH
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 8407
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 16, 2009 10:05 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi vanduyanh » Thứ 5 Tháng 9 30, 2010 7:56 am

Lời văn bài ca Cô bán đèn hoa giấy kể chuyện tình lãng mạn của một cô gái mới dậy thì với một chàng đẹp trai chưa hề quen biết, cũng là một yếu tố giúp cho nghệ sĩ Thanh Hương thành công qua bài ca vọng cổ nầy. Giọng ca ngọt ngào của Thanh Hương để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng thính giả qua bản vọng cổ Cô Bán đèn hoa giấy, cũng như mấy mươi năm trước, Mẹ cô, nữ danh ca Tư Sạng được nhắc nhở mải với giọng ca ngọt ngào thiên phú qua bản vọng cổ Tình Mẫu Tử.
Hình đại diện của thành viên
vanduyanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 9209
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 2 22, 2010 1:05 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Nữ NS Thanh Hương - danh ca một thời

Bài viết chưa xemgửi bởi vanduyanh » Thứ 2 Tháng 12 27, 2010 7:39 pm

Đây là một danh ca lừng lẫy một thời với Út Bạch Lan, giọng đồng của nữ (có pha một chút hơi thổ) Thanh Hương ca chân phương, mạnh mẽ nhưng cũng rất ngọt, rất mùi, thường ca chung với Hữu Phước tạo thành một liên danh ăn khách trên các hãng dĩa. Thanh Hương là giọng ca độc nhất vô nhị, cho tới bây giờ cải lương chưa có giọng ca nữ nào được như bà, cách ca của Thanh Hương hoàn toàn đối lập với Út Bạch Lan. Nếu Thanh Hương mộc mạc, âm vực rộng thì Út Bạch Lan mềm mại, dịu dàng, trữ tình. Hai người như một văn (Út Bạch Lan), một võ (Thanh Hương). Rất tiếc sau này Thanh Hương lập đoàn hát đi lưu diễn các tỉnh miền Tây rồi qua đời năm 1975 tại An Giang nên không xuất hiện nhiều trên băng dĩa. Dấu ấn để lại không nhiều với lớp nghệ sĩ trẻ nhưng với những nghệ sĩ thành danh thập niên 60-70, Thanh Hương là một giọng ca hàng đầu của SKCL ngang hàng với Út Bạch Lan, Hữu Phước, Thành Được
Hình đại diện của thành viên
vanduyanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 9209
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 2 22, 2010 1:05 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Nữ NS Thanh Hương - danh ca một thời

Bài viết chưa xemgửi bởi vanduyanh » Thứ 7 Tháng 2 26, 2011 7:12 pm

Nữ nghệ sĩ Thanh Hương là con của nghệ sĩ Năm Châu và cô Tư Sạng, Thanh Hương thừa hưởng được chất giọng ca rất ngào ngào của mẹ nên cô ca bài "Cô Bán Đèn Hoa Giấy" cũng rất mùi, rất ngọt
Hình đại diện của thành viên
vanduyanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 9209
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 2 22, 2010 1:05 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Nữ NS Thanh Hương - danh ca một thời

Bài viết chưa xemgửi bởi phungsuyen » Thứ 4 Tháng 4 20, 2011 9:01 am

Mấy anh chị ở đây có thể post bài cô bán đèn hoa giấy do cô Thanh Hương ca được hok ? Em rât1 muốn nghe xin mấy anh chị giúp dùm....
phungsuyen
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 20, 2011 8:17 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Nữ NS Thanh Hương - danh ca một thời

Bài viết chưa xemgửi bởi vanduyanh » Thứ 5 Tháng 6 23, 2011 8:23 pm

Hình ảnh
Thanh Hương đã thu nhiều bộ đĩa tuồng cải lương và đĩa ca lẻ rất có giá trị về nội dung và văn chương. Ða số các tác phẩm đã được tái bản và phổ biến rộng rãi. Cùng ca diễn với cô là những ngôi sao, danh ca lừng lẫy một thời: Nước mắt kẻ sang Tần (với Út Bạch Lan), Áo cưới trước cổng chùa (với Hữu Phước, Minh Chí, Thanh Nga, Thành Dược, Út Bạch Lan, Thanh Loan), Thuyền ra cửa biển (với Út Bạch Lan, Út Trà Ôn, Thành được), Hai chuyến xe hoa (với Thanh Nga, Hữu Phước, Minh Cảnh, Thanh thanh hoa, Việt Hùng), cô bán đèn hoa giấy, Ðợi chờ…
Hình đại diện của thành viên
vanduyanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 9209
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 2 22, 2010 1:05 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Trang trước

Quay về Một Thời Vang Bóng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến14 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum



cron