Nữ ca sĩ bạc mệnh : Ngọc Lan

Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.

Bài viết chưa xemgửi bởi tienghathoctro » Thứ 4 Tháng 5 06, 2009 9:10 am

Chu Xuân à!, nam ca sĩ hải ngoại Vũ Khanh vẫn còn sống mà!, hay là bạn nhầm lẫn với nam ca sĩ Sĩ Phú đã mất cách đây vài năm?. Gần đây nhất, Vũ Khanh có góp mặt trong chương trình Asia 64 Trần Thiện Thanh II, hát song ca với ca sĩ Thanh Lan bài Bà Mẹ Trị Thiên của Nhật Trường. Cách đây vài năm, Vũ Khanh có về Việt Nam ngẫu hứng lên hát giúp vui văn nghệ tại một quán cà phê nhạc sống tại Sài Gòn đó bạn!.
tienghathoctro
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 3786
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 12, 2006 5:00 pm
Đến từ: Ngõ vắng xôn xao
Has thanked: 0 time
Been thanked: 6 times

Advertisement

Bài viết chưa xemgửi bởi chuxuan » Thứ 6 Tháng 5 08, 2009 5:48 am

Thế à? vậy thì mình mừng quá, cảm ơn bạn Tiếng hát học trò đã cho mình biết tin VŨ KHANH còn sống...tại vì khi mình đi mua đĩa ,người bán hàng đã phao tin vịt đó cho mình nghe...làm mình buồn...mình không lộn VŨ KHANH và SĨ PHÚ đâu...mình biết SĨ PHÚ đã mất lâu rồi... đáng tiếc !! vì mình cũng thích giọng hát của SĨ PHÚ lắm...
Tiếng hát học tró ơi, bạn có thể cho mình biết 1 chút vế đời tư của VŨ KHANH không?..Ông ta năm nay bao nhiêu tuổi...vá có bao nhiêu người con?
Ở VN có nhiều người hát cũng hay lắm...như QD...nhưng so với VK vẫn không bằng...
Bài PHƯỢNG HỒNG chỉ có VK là hát hay nhất...khi nghe ĐVH hàt bài này mình muốn té xỉu...anh ta hát phá cách làm hư hết các bài nhạc hay..nổi tiếng... vượt thời gian....thật là đáng tiếc...!!!!
Hình đại diện của thành viên
chuxuan
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
 
Bài viết: 91
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 4 06, 2007 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi khuyenmap » Thứ 5 Tháng 6 18, 2009 11:30 pm

Có lẽ nữ ca sĩ khả ái Ngọc Lan là người bí ẩn và nhút nhát nhất trong tất cả ca sĩ nổi tiếng tại hải ngoại. Ngay từ nhỏ ở tại Nha Trang, Ngọc Lan đã học nhạc và trình diễn ở nhiều nơi trong vùng. Cô sang định cư tại Minnesota, Hoa Kỳ năm 1980. Hai năm sau, Ngọc Lan sang California, nơi mà hầu hết mọi sinh hoạt văn nghệ diễn ra. Cô bắt đầu hát cho nhiều quán cà phê như Dinh Thieng, Hoai Huong. Tiếng tăm của Ngọc Lan nổi lên và cô đã cho ra đời cuốn CD mang tên "Dạ Lan" Cô đã cộng tác với vũ trường Ritz và trở thành nổi tiếng đối với khán thính giả. Trong năm 1993, cô tự nhiên biến mất làm nhiều người ngạc nhiên và và đồn đãi. Cô đã quay trở lại năm 1994 trong một buổi chương trình mang tên "Ngọc Lan và Thính Giả thương yêu" tại Anaheim. Đêm đó, nhiều người mến mộ cô đã phát hiện rằng cô có phần nào suy sụp tinh thần. Phần nào cũng là vì sự qua đời đột ngột của chị cô trước đó không lâu cô quay trở lại với sân khấu. Năm 1994 cũng là một năm cô tuyên bố thành hôn với nhạc sĩ Kelvin Khoa. Và từ đó trở đi, cô vẫn tiếp tục sinh hoạt văn nghệ nhưng không còn mạnh mẽ như những năm đầu thập niên 90 khi mà tên tuổi cô được rất nhiều người biết đến vì sức khỏe không cho phép. Cũng vì tình trạng sức khỏe này mà đã có bao nhiêu lời đồn đại về cô, nào là cô bị mù, bị tê liệt, bùa ngãi... Mới đây, cô đã cùng với phu quân chính thức lên tiếng trên đài truyền hình KSCI tại Nam California để giải thích về tình trạng sức khỏe của mình và xóa tan những lời đồn đãi cho rằng cô đã qua đời trước đâỵ Hiện nay, Ngọc Lan vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên các băng video nhưng hầu hết là cô thâu trước thay vì xuất hiện trên sân khấu, với đôi mắt thật buồn và say đắm của mình nhưng phần nào thị giác đã giảm đi vì lý do sức khỏe.
Ngày 6 tháng 3, 2001, ca sĩ Ngọc Lan vĩnh viện chia tay với thế giới âm nhạc và những thính giả đã yêu thương cô trong hơn 20 năm nghề ca hát.
Hình đại diện của thành viên
khuyenmap
Thành viên kỳ cựu
Thành viên kỳ cựu
 
Bài viết: 6304
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 15, 2006 5:00 pm
Đến từ: London / England
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoingoaipho » Thứ 7 Tháng 7 04, 2009 10:09 pm

mình rất thích giọng ca này và nghe hoài khong chán. Mình có cũng hơn 200 bai hát của cô.
Hình đại diện của thành viên
nguoingoaipho
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 1840
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 13, 2009 2:33 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi muathuyeuem3 » Thứ 6 Tháng 8 07, 2009 12:29 am

nhạc sĩ Kelvin Khoa là ai? có ai có hình cho mình xem..cám ơn nhiều
muathuyeuem3
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 28, 2008 3:40 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi khuyenmap » Thứ 6 Tháng 8 07, 2009 6:20 am

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
khuyenmap
Thành viên kỳ cựu
Thành viên kỳ cựu
 
Bài viết: 6304
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 15, 2006 5:00 pm
Đến từ: London / England
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi khuyenmap » Thứ 3 Tháng 11 03, 2009 10:11 pm

Ngọc Lan (1956-2001) là một ca sĩ hải ngoại nổi tiếng. Không chỉ với giọng hát, cô còn được khán giả đặc biệt yêu mến vì tính cách và khuôn mặt khả ái. Ngọc Lan tên thật là Lê Thanh Lan, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1956 tại Nha Trang (một vài nguồn ghi tên cô là Maria Lê Thanh Lan). Ngọc Lan là người con thứ năm trong số 8 người con trong một gia đình khá giả. Khi còn ở Việt Nam, cô đã đến với âm nhạc qua nhạc sĩ Lê Hoàng Long, từng học nhạc và biểu diễn trong một số dịp tại Nha Trang. Năm 1980, Ngọc Lan đến Hoa Kỳ và định cự tại Minnesota. Hai năm sau, Ngọc Lan thực sự bắt đầu sự nghiệp ca hát ở California. Cô lấy nghệ danh Ngọc Lan vì tên thật Thanh Lan trùng với ca sĩ Thanh Lan đã nổi tiếng. Với sự giới thiệu của ca sĩ Duy Quang, cô đã hát tại một số quán cà phê nhạc và các buổi biểu diễn. Với chất giọng ngọt ngào, trữ tình, Ngọc Lan nhanh chóng được khán giả biết đến và đã được các trung tâm mời ghi âm, xuất hiện thường xuyên tại vũ trường Ritz. Ngọc Lan đạt được đỉnh cao của tiếng tăm từ khi cộng tác với trung tâm nhạc Mây trên những chương trình video Hollywood Nights, đặc biệt sau khi thực hiện hai chương trình video đặc biệt Như em đã yêu anh và Mặt trời bên kia mùa hạ của đạo diễn Đặng Trần Thức. Ngọc Lan được yêu thích qua nhiều nhạc phẩm nước ngoài lời Việt, như Mưa trên biển vắng... Cô cũng trình bày nhiều ca khúc tiếng Pháp, những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên... Cô hát ở rất nhiều thể loại nhạc và dòng nhạc, hiện nay theo một số người sưu tầm nhạc, cô đã trình bày trên 800 ca khúc và trên 40 video clip. Sau đó Ngọc Lan đột ngột không xuất hiện nữa và tạo nên nhiều tin đồn. Năm 1994 cô xuất hiện trở lại trong một số chương trình, và cũng trong năm đó, Ngọc Lan thành hôn với nhạc sĩ Kevin Khoa. Sau một thời gian dài bị chứng bệnh đa thần kinh hóa sợi hành hạ, Ngọc Lan trút hơi thở cuối cùng vào hồi 8 giờ 25 sáng ngày 6 tháng 3 năm 2001 tại bệnh viện Vencor, Huntington Beach, Nam California.
Hình đại diện của thành viên
khuyenmap
Thành viên kỳ cựu
Thành viên kỳ cựu
 
Bài viết: 6304
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 15, 2006 5:00 pm
Đến từ: London / England
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi khuyenmap » Thứ 3 Tháng 2 02, 2010 6:11 am

Với chất giọng ngọt ngào, trữ tình, Ngọc Lan nhanh chóng được khán giả biết đến và đã được các trung tâm mời ghi âm, xuất hiện thường xuyên tại vũ trường Ritz. Ngọc Lan đạt được đỉnh cao của tiếng tăm từ khi cộng tác với trung tâm nhạc Mây trên những chương trình video Hollywood Nights, đặc biệt sau khi thực hiện hai chương trình video đặc biệt Như em đã yêu anh và Mặt trời bên kia mùa hạ của đạo diễn Đặng Trần Thức. Ngọc Lan được yêu thích qua nhiều nhạc phẩm nước ngoài lời Việt, như Mưa trên biển vắng... Cô cũng trình bày nhiều ca khúc tiếng Pháp, những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên... Cô hát ở rất nhiều thể loại nhạc và dòng nhạc, hiện nay theo một số người sưu tầm nhạc, cô đã trình bày trên 800 ca khúc và trên 40 video clip.
Hình đại diện của thành viên
khuyenmap
Thành viên kỳ cựu
Thành viên kỳ cựu
 
Bài viết: 6304
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 15, 2006 5:00 pm
Đến từ: London / England
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi vanduyanh » Chủ nhật Tháng 3 14, 2010 5:20 am

Có lẽ nữ ca sĩ khả ái Ngọc Lan là người bí ẩn và nhút nhát nhất trong tất cả ca sĩ nổi tiếng tại hải ngoạị Ngay từ nhỏ ở tại Nha Trang, Ngọc Lan đã học nhạc và trình diễn ở nhiều nơi trong vùng. Cô sang định cư tại Minnesota, Hoa Kỳ năm 1980. Hai năm sau, Ngọc Lan sang California, nơi mà hầu hết mọi sinh hoạt văn nghệ diễn rạ Cô bắt đầu hát cho nhiều quán cà phê như Dinh Thieng, Hoai Huong. Tiếng tăm của Ngọc Lan nổi lên và cô đã cho ra đời cuốn CD mang tên "Dạ Lan" Cô đã cộng tác với vũ trường Ritz và trở thành nổi tiếng đối với khán thính giả.
Hình đại diện của thành viên
vanduyanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 9209
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 2 22, 2010 1:05 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi vanduyanh » Chủ nhật Tháng 5 30, 2010 7:26 am

Nhạc sĩ Anh Bằng đã viết ca khúc "Vĩnh biệt một loài hoa" để vĩnh biệt cô, có những câu sau :

Người con gái ấy mang tên loài hoa.
Mắt biếc suối trong, mi cong ngọc ngà
Loài hoa yêu ấy, bây giờ đã xa, bây giờ đã xa...
...Ngọc Lan! Ngọc Lan! Sao nỡ ra đi vội vàng.
Ôi! Tiếng kinh đêm cầu hồn, như tiếng ai ca thật buồn.
Ngọc Lan! Ngọc Lan! Vĩnh viễn buông tay phận người.
Thôi hết trăm năm đọa đầy.
Một nấm mồ, yên đời đời ...
Hình đại diện của thành viên
vanduyanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 9209
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 2 22, 2010 1:05 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi vanduyanh » Thứ 2 Tháng 7 12, 2010 4:38 am

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
vanduyanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 9209
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 2 22, 2010 1:05 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi vanduyanh » Chủ nhật Tháng 8 15, 2010 6:52 pm

Ngọc Lan là một ca sĩ hải ngoại nổi tiếng. Không chỉ với giọng hát, cô còn được khán giả đặc biệt yêu mến vì tính cách và khuôn mặt khả ái.
Ngọc Lan tên thật là Lê Thanh Lan, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1956 tại Nha Trang (cô còn được gọi chung với tên Thánh là Maria Lê Thanh Lan). Ngọc Lan là người con thứ năm trong số 8 người con trong một gia đình khá giả. Khi còn ở Việt Nam, cô đã đến với âm nhạc qua nhạc sĩ Lê Hoàng Long, từng học nhạc và biểu diễn trong một số dịp tại Nha Trang. Cô đã từng theo học ở trường Lý Thường Kiệt, ngoại ô Sài Gòn.
Năm 1980, Ngọc Lan đến Hoa Kỳ và định cư tại Minnesota. Hai năm sau, Ngọc Lan thực sự bắt đầu sự nghiệp ca hát ở California. Cô lấy nghệ danh Ngọc Lan vì tên thật Thanh Lan trùng với ca sĩ Thanh Lan đã nổi tiếng. Với sự giới thiệu của ca sĩ Duy Quang, cô đã hát tại một số quán cà phê nhạc và các buổi biểu diễn.
Hình đại diện của thành viên
vanduyanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 9209
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 2 22, 2010 1:05 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi CHOBACKINH » Thứ 3 Tháng 8 17, 2010 11:58 pm

vanduyanh


[vt:)] [vt:)] [vt:)] [vt:)]
CHOBACKINH
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 8407
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 16, 2009 10:05 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Nữ ca sĩ bạc mệnh : Ngọc Lan

Bài viết chưa xemgửi bởi vanduyanh » Thứ 2 Tháng 12 13, 2010 5:09 am

Ca sĩ Don Hồ cho biết : Ngọc Lan ngọt ngào tỏa sáng trên sân khấu. Cô sang trọng, quí phái & kiêu sa, nhưng có một cái gì đó cũng rất mong manh, dễ vỡ. Cô hát nhạc Tây, cô hát nhạc Việt, cô hát New Wave, nhạc gì cũng tuyệt.
Hình đại diện của thành viên
vanduyanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 9209
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 2 22, 2010 1:05 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Nữ ca sĩ bạc mệnh : Ngọc Lan

Bài viết chưa xemgửi bởi vanduyanh » Thứ 6 Tháng 2 25, 2011 8:41 pm

Người ta vẫn nhắc đến cô, vẫn viết về cô, không những thế, người ta vẫn làm những công việc để tưởng nhớ, để nhắc nhở và để phổ biến rộng tới những người khác, những người chưa biết và đã biết về cô, những tác phẩm mà cô đã trình diễn, để thưởng thức, để tiếc nhớ và để lưu lại trong tâm trí chúng ta giọng ca mượt mà, kỹ thuật ca hát hòa lẫn với cảm xúc nghệ sĩ; một người được yêu mến hầu khắp trong giới nghệ sĩ và trong lòng công chúng không chỉ bởi giọng ca mà còn bởi một nhân cách: Ca sĩ Ngọc Lan.
Hình đại diện của thành viên
vanduyanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 9209
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 2 22, 2010 1:05 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Một Thời Vang Bóng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum



cron