DV Kịch nói: Anh Thư QUA ĐỜI RỒI: Hình ảnh - Video xem rớt nước mắt

Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.

DV Kịch nói: Anh Thư QUA ĐỜI RỒI: Hình ảnh - Video xem rớt nước mắt

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Chủ nhật Tháng 10 18, 2009 10:37 pm

Có ai biết DV này không?
Nghe nói đang bệnh nặng lắm...
Sửa lần cuối bởi ngocanh vào ngày Thứ 4 Tháng 1 06, 2010 10:06 pm với 4 lần sửa trong tổng số.
Liên lạc N.A: Vui lòng gọi - ĐT kô nhận được tin nhắn
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Advertisement

Nghệ sĩ lão làng Anh Thư

Bài viết chưa xemgửi bởi tienghathoctro » Chủ nhật Tháng 10 18, 2009 10:51 pm

Nữ kịch sĩ điện ảnh Anh Thư là thế hệ nghệ sĩ kịch nghệ thời trước 1975. Sau 1975, bà cộng tác trong đoàn kịch nói Kim Cương, đã từng diễn các vở kịch trên sân khấu Kim Cương như: Dưới Hai Màu Áo (vai mẹ cậu Sinh), Lá Sầu Riêng (vai cô Ba đanh đá),...

Rời đoàn Kim Cương, Anh Thư về cộng tác với đoàn kịch Bông Hồng, thời của Hoa Hạ, Đoàn Mai Phương, Mai Huỳnh, Bạch Lan Thanh chuyên thủ vai chính trên sân khấu kịch này. Bà Anh Thư có mặt trong các vở diễn của đoàn kịch nói Bông Hồng thời đó, chẳng hạn như: Tiếng Nổ Lúc Không Giờ (vai người đàn bà điên loạn),... Khi đoàn kịch nói Bông Hồng sát nhập với đoàn kịch nói Cửu Long Giang để trở thành Nhà hát kịch TP.HCM thì bà Anh Thư không diễn sân khấu nữa. Ngoài ra, bà Anh Thư còn diễn kịch trong chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Phố trên HTV, kịch truyền hình.

Bên lãnh vực điện ảnh, bà Anh Thư đã tham gia đóng các phim như: Đi Tìm Người Yêu (vai mẹ của nhân vật nam chính do Hai Nhất đóng - phim của nhà sản xuất phim Hai Nhất, Hai Nhất là cha của diễn viên truyền hình Thành Đạt), Trái Tim Người Mẹ (vai người mẹ trong thời chiến),...

Mấy năm gần đây, bà Anh Thư do già cả lớn tuổi nên đã giải nghệ, không còn hoạt động nghệ thuật gì nữa!.
tienghathoctro
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 3786
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 12, 2006 5:00 pm
Đến từ: Ngõ vắng xôn xao
Has thanked: 0 time
Been thanked: 6 times

Bài viết chưa xemgửi bởi lathuxua » Chủ nhật Tháng 10 18, 2009 11:26 pm

Anh Thư có mặt trong nhiều phim lắm mà, bi kịch hài kịch đều có bà được mời diễn. Anh NA ơi lấy thêm tin của bà nha, coi bệnh tình ra sao, nặng mà nặng làm sao. Năm nay bà cũng ngót nghét 80 thì phải. Anh chủ nhà cập nhật tin sớm giùm mình, xin cám ơn nhiều lắm ()kisss
lathuxua
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 4149
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 21, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 2 Tháng 10 19, 2009 6:15 am

Hôm nay NA có ghé nhà của NS Anh Thư để thăm...nhìn tội nghiệp quá...nghèo quá, không con cái...bà nằm đó, lâu lâu lại kêu "úp, lật" để chồng nghiêng người cho bà vì nằm hoài sẽ rất đau cơ thể... :cry: :cry:

TIN TỨC VỀ NS ANH THƯ XEM TẠI ĐÂY

Trang nhà gửi cho gia đình bà 1 triệu VND. Cuộc sống như thế này không biết kéo dài được bao lâu... :cry:

Hình ảnh

Hình ảnh
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 2 Tháng 10 19, 2009 6:26 am

Hình ảnh
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi huemongmo » Thứ 2 Tháng 10 19, 2009 9:07 am

Hình ảnh

Nhìn tấm hình của Cô Anh Thư...sao mà giống Mẹ của Huế quá :oops: :oops: :cry: :cry:
Buồn nào hơn nỗi buồn mất Mẹ
Xa Mẹ rồi...mất tất cả Mẹ ơi.....

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
huemongmo
Thành viên thường xuyên
Thành viên thường xuyên
 
Bài viết: 2750
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 4 26, 2008 1:56 pm
Đến từ: Đồi tím hoa sim
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi pinklady » Thứ 2 Tháng 10 19, 2009 9:45 am

Minh rat thich xem dien vien Anh Thu trong cac vai ac. Co hay o cho khien nguoi ta ghet nhan vat nhung khong the ghet ban than co.

Trong dang co nam tren giuong benh sao thuong ghe! Khong ngo chong co tre qua
Hình đại diện của thành viên
pinklady
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 655
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 16, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi lathuxua » Thứ 2 Tháng 10 19, 2009 10:22 am

Anh Quý chồng cô Anh Thư trẻ hơn cô gần nửa số tuổi đó, và anh rất đẹp trai, hồi trẻ thi AT rất đẹp gái, trai tài gái sắc họ chung tình ghê [vt:)]

Cám ơn thông tin nhanh chóng của anh NA, sao càng ngày lá càng quí mến cái anh chủ nhà này ()kisss Ai mà hó hé dèm pha cái quỷ clvn thì lá nói thiệt lá bẻ răng nó hổng còn một cái ăn cháo. Vô với lá đi Ngocanh :cungly:
lathuxua
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 4149
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 21, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 2 Tháng 10 19, 2009 6:07 pm

...Anh là người miền Trung, cô là người Quảng Bình.

Sau khi xuất ngũ lúc đó anh mới hai mươi mấy tuổi, còn Cô thì đã...ngoài 30 tuổi. Họ đến với nhau, Cô Anh Thư thì vào nghề từ năm 16 tuổi...sau thì về đoàn kịch Kim Cương. Anh lại không có hộ khẩu...nên xin vào đoàn kịch Kim Cương không được. Chỉ khi nào, đoàn kịch cần mấy công việc hậu đài thị gọi anh đến làm.

Rời quân ngũ và lập gia đình với NS Anh Thư dong ruỗi miền Nam, theo đoàn kịch...mãi đến 15 năm sau anh mới cho gia đình ngoài Trung biết là anh có vợ là NS Anh Thư.

Trong một lần đoàn kịch lưu diễn miền Trung, đoàn đã về SG nhưng NS Anh Thư bị kẹt ngoài đó...thì ra...do Cô bị mang thai ngoài T.C nên sau khi mổ bỏ xong thì...hai vợ chồng không thể sinh con được nữa... :cry:
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: Nghệ sĩ lão làng Anh Thư

Bài viết chưa xemgửi bởi lathuxua » Thứ 2 Tháng 10 19, 2009 6:17 pm

tienghathoctro đã viết:Nữ kịch sĩ điện ảnh Anh Thư là thế hệ nghệ sĩ kịch nghệ thời trước 1975. Sau 1975, bà cộng tác trong đoàn kịch nói Kim Cương, đã từng diễn các vở kịch trên sân khấu Kim Cương như: Dưới Hai Màu Áo (vai mẹ cậu Sinh), Lá Sầu Riêng (vai cô Ba đanh đá),...

Mấy năm gần đây, bà Anh Thư do già cả lớn tuổi nên đã giải nghệ, không còn hoạt động nghệ thuật gì nữa!.


Thời con gái, Anh Thư là nữ sinh hoa khôi của một trường Pháp, sanh trong gia đình nửa nho nửa tây, cô được ăn học trường tây nói rặc tiếng đầm, ong bướm dặt dìu bủa lưới nhưng gia phong nghiêm nhặt, sau đó cô được gả cho người có danh phận cao sang gia thế giàu có tuy hơi lớn tuổi chút nhưng cô được sống hạnh phúc trong sang giàu. Ngờ đâu cái máu văn nghệ của cô nổi dậy, cô tập tành ca hát rồi diễn kịch, giọng cô chua ngoa nên được giao toàn vai ác vai lẳng. Cô dần quên bỏ bổn phận người vợ của gia đình nề nếp, say mê lăn lộn với nghề mới, hết tiệc tùng, quây sang lưu diễn xa nhà. Chồng cô hết chịu nổi, cãi vả lâu ngày thì chia tay li dị. Cuộc sống cô hoàn toàn tự do, cô có căn nhà được chia và phần tài sãn của hồi môn, cô thảnh thơi sinh hoạt vào làng văn nghệ như chim vút cánh lên trời cao, cô đẹp, diễn giỏi, mê nghề, cô dần nổi tiếng... Nhưng đường tình cô mãi trớ trêu, hồng nhan không khéo đi đường trãi nhựa nên cô vấp vài lần tình đến tình đi như đêm tàn rượu cạn. Sống hẵn vào nghề diễn, ns Anh Thư chỉ được cái danh nhưng tiền lương không đủ nuôi sống bà mệnh phụ ngày nào quen phong lưu thong thả. Lớn tuổi rồi cô mới gặp được người chồng tuấn tú như công tử bột (trắng như tây) thương cô hết dạ, không kể lệch vai trật vế, anh Quý này là điểm tựa hạnh phúc mà hơn 40 tuổi cô mới được trời cho gặp, tuy có hơi trễ nhưng so với chị em đồng nghiệp thì cô hơn hẵn ai về đời sống lứa đôi bền vững không thay vợ đổi chồng [vt:)]

Bà con ơi, thấy cô leo lẻo vậy mà không phải vậy, bề ngoài cô nhí nhảnh chua ngoa nhưng trong lòng cô thật đầm thắm dịu dàng, và cô nhân đức lắm, vài lần tôi chứng kiến cô âm thầm giúp bạn nghề, giúp người nghèo mà tôi phục lăn cô vì cô có giàu đâu có hơn ai đâu, cô ở nhà thuê ăn cơm nấu tháng, hoặc chồng cô thất nghiệp thì chén bát trong nhà anh rữa bửa cơm anh canh nấu hủ hỉ chỉ 2 vợ chồng như thuở còn son mới yêu. Cô có đạo công giáo thì chồng cũng theo cô đi nhà thờ nhà thánh, trong nhà anh đốt hương nhang thì chị đang lên đèn cầy mà cầu kinh, họ sống lành mạnh như thế trãi mấy chục năm dâu bể, họ ân cần với nhau không bỏ nhau khi hoạn nạn đau yếu, thật là hay quá [vt:)]

NS Anh Thư chắc rồi không qua khỏi năm này, chắc khó ăn đuợc cái tết này, nhưng biết đâu với tấm lòng của quí vị thương xót giúp cô chống chọi đau đớn vì bệnh tật thì cũng có thể ngó lần cuối một mùa xuân muộn cuối đời trước khi vĩnh viễn nhắm mắt :cry:
lathuxua
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 4149
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 21, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyentri » Thứ 2 Tháng 10 19, 2009 6:43 pm

Hồi nhỏ tui có xem qua kịch :Lá Sầu riêng ...Cả xóm làng tui ai củng ghét AT lắm vì cô đóng vai Bà La Xác quá ác . :)) Phải nói là Cô Anh Thư diển quá hây trong vai nầy.Sau đó củng thấy cô hát trong vở Ngao Sò Ốc Hến (Vợ Thầy Đề -Nam Hùng)Đoàn Sài Gòn 1. Cầu chúc cô ráng vượt qua cơn hiểm nghèo.
Hình đại diện của thành viên
nguyentri
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 670
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 05, 2005 5:00 pm
Đến từ: KENTUCKY/ USA
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi lathuxua » Thứ 2 Tháng 10 19, 2009 6:58 pm

Vai bà la sát cô ba đóng dấu tên Anh Thư luôn, vai này ns Tú Trinh diễn cũng không thể ra phong cách em chồng ác ôn bằng ns Anh Thư. Lớn tuổi với mái tóc bạc trắng của cô, người ta cho cô vào vai bà hàng xóm tốt bụng trong mấy vở video kịch hay là phim thì cô tròn vai rất dễ thương, không hẵn vai đanh đá mới là ANH THƯ, cô diễn đa dạng được ấy mà [vt:)]
lathuxua
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 4149
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 21, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi lathuxua » Thứ 3 Tháng 10 20, 2009 4:30 am

nguyentri đã viết:Hồi nhỏ tui có xem qua kịch :Lá Sầu riêng ...Cả xóm làng tui ai củng ghét AT lắm vì cô đóng vai Bà La Xác quá ác . :)) Phải nói là Cô Anh Thư diển quá hây trong vai nầy.Sau đó củng thấy cô hát trong vở Ngao Sò Ốc Hến (Vợ Thầy Đề -Nam Hùng)Đoàn Sài Gòn 1. Cầu chúc cô ráng vượt qua cơn hiểm nghèo.

Kiếm được cô ba la sát trần thân luôn :mrgreen:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dILRPVCqpEI[/youtube]

3 la sát đẹp hơn diễn viên chánh luôn ;-)
lathuxua
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình
 
Bài viết: 4149
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 21, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocanh » Thứ 3 Tháng 10 20, 2009 8:34 pm

Ghê thiệt :)
ngocanh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 37641
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Bài viết chưa xemgửi bởi typhoon » Thứ 4 Tháng 10 21, 2009 3:17 am

NA, TP mới gởi $30 usd qua Paypal để tặng cô Anh Thư, TP nhờ NA chuyển gium nha. TP cũng có để lời nhắn trong paypal cho NA đó. Cám ơn NA nhiều.
Hình đại diện của thành viên
typhoon
Thành viên mới đến
Thành viên mới đến
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 12 08, 2004 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Trang kế tiếp

Quay về Một Thời Vang Bóng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến28 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum



cron