Kim Hoàng – Nàng Điêu Thuyền đã về cõi vĩnh hằng

Nơi tưởng nhớ những NS đã quá cố.
Nội quy chuyên mục
THÀNH VIÊN CLVN CHÚ Ý !

1- Bài viết phải luôn luôn bỏ dấu cho dễ đọc, viết không dấu sẽ bị xóa. Xem chỉ dẫn cách bỏ dấu taị đây.
2- Không đưa nguyên link từ các nơi khác vào - Không viết toàn chữ hoa hoặc liên tục không chấm phết.
3- Ghi rõ nguồn các bài được đưa lên là bắt buộc - Tránh những lời lẽ quá khích.
4- Mỗi thành viên chỉ được dùng một nick - Không nên đưa nhiều bài lắt nhắt liên tiếp từ cùng một thành viên.
5- Đừng dùng quote (trích dẫn) để trả lời khi 2 bài liên tiếp nhau - Tránh quote nhiều lần cùng một hình ảnh.
6- Không dùng màu đỏ trừ phi đó là tựa đề của một bài mới - Nên tạo chữ ký đẹp, cân đối, dễ nhìn.
7- Thắc mắc về bài bị xoá post trên diễn đàn đều cũng sẽ bị xoá. Trực tiếp liên lạc với Ban Điều Hành nếu cần.
8- Mọi thành viên đều cùng một nhà CLVN nên việc cư xữ hoà nhã với nhau là cần thiết dù ý kiến có dị biệt.

Kim Hoàng – Nàng Điêu Thuyền đã về cõi vĩnh hằng

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 5:35 pm



Nữ nghệ sĩ Kim Hoàng đã trút hơi thở cuối cùng lúc 0 giờ ngày 25/6/2017. Hưởng thọ 86 tuổi.

XEM TIẾP TẠI ĐÂY
Hình ảnh
https://cailuongvietnam.com - https://cailuongvietnam.com/forum - https://cailuongvietnam.com/oldforum - https://cailuongvietnam.com/specials - https://cailuongvietnam.com/music - https://cailuongvietnam.com/english - https://www.cailuongvietnam.info - - https://www.minhcanh-mychau.com
ATI MULTI SERVICE
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Advertisement

Re: Kim Hoàng – Nàng Điêu Thuyền đã về cõi vĩnh hằng

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 6:02 pm



Bà là nghệ sĩ tiền phong thập niên 50, là mợ đâu của Kỳ nữ Kim Cương trước khi gắn bó cả đời với cô Như Mai như hai người bạn thân. Cặp đôi Kim Hoàng - Như Mai đã có rất nhiều cống hiến cho sân khấu cải lương. Bà đã trút hơi thở cuối cùng lúc 0 giờ ngày 25/6/17. Hưởng thọ 86 tuổi. Hơn nửa năm qua bà bị bệnh nằm liệt và trở nặng hơn một tuần qua. Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bà đã qua đời trong sự đau xót của người thân, bạn bè đồng nghiệp và nghệ sĩ nhiều thế hệ. Ns Thanh Lựu là cháu gọi ns Kim Hoàng là dì tư đã cho biết: tang lễ sẽ được tổ chức tại nhà riêng 2/91 đường Thiên Phước p9 quận Tân Bình - TP HCM. Lễ động quan lúc 6 giờ ngày 28/6/17 - sau đó an táng tại nghĩa trang Chùa Nghệ sĩ Gò Vấp.
Vĩnh biệt ns Kim Hoàng- người nữ ns tài hoa đã có nhiều cống hiến cho nghệ thuật cải lương những buổi hoàng kim trên sân khấu nhiều đại bang.

Thanh Hiệp
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Kim Hoàng – Nàng Điêu Thuyền đã về cõi vĩnh hằng

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 6:12 pm



Trong hoạt động sân khấu cải lương có nhiều đoàn hát do nghệ sĩ làm bầu, đã lấy tên hoặc nghệ danh của mình đặt tên bảng hiệu như Năm Phỉ, Mộng Vân, Kim Chung, Thúy Nga... Ðồng thời cũng có những trường hợp hai nghệ sĩ (một nam một nữ) cùng đứng chung bảng hiệu như Văn Chung-Thanh Hương, Út Bạch Lan-Thành Ðược, Thanh Hương-Hùng Minh. Trường hợp 2 người nam đứng chung có Việt Hùng-Minh Chí (một dạo có người hiểu lầm 2 anh này là pê đê). Cũng như có lúc Tấn Tài đứng chung với Hữu Phước, hoặc Tấn Tài-Thành Ðược. Còn trường hợp hai nữ nghệ sĩ đứng chung bảng hiệu thì người ta thấy có Kim Chưởng-Thanh Hương, Hoài Dung-Hoài Mỹ...

Kim Hoàng, Như Mai đôi nghệ sĩ bạn chí thân
14.01.2009 15:22
Xem hình

Hầu hết những đoàn hát có tên nghệ sĩ song đôi trên đều không thọ, sống trên dưới một năm hoặc vài ba năm là rã gánh. Chỉ có đoàn Thanh Hương-Hùng Minh là kéo dài được trên mười năm, nhưng sống vất vưởng ở tỉnh lẻ quận lỵ, làng xã và cũng có lúc hết vốn phải nằm ụ cả tháng ở một thôn xã hẻo lánh nào đó ở miền Tây.

Chỉ riêng có cặp Kim Hoàng, Như Mai là lâu bền, hợp tác nghệ thuật và sống chung hơn nửa thế kỷ, chẳng cô nào có chồng. Kim Hoàng và Như Mai gặp nhau trên sân khấu Năm Phỉ từ thời giữa thập niên 1950, đến năm 1959 hai người tách ra thành lập gánh hát lấy tên bảng hiệu Kim Hoàng-Như Mai, và rồi cũng rã gánh, không phải lủng củng nội bộ như hầu hết những đoàn khác, mà vì không còn khán giả đi coi.

Ca hát là cái nghề phù du! Trong giới hầu hết nam nữ nghệ sĩ đều biết như vậy, cho nên lúc tên tuổi họ đang lên, kiếm tiền được nhiều thì một số nghệ sĩ lo đến hậu vận, vội vã mua sắm này nọ, hoặc mở ra cơ sở làm ăn khác để trông cậy vào lúc hết thời.

Các nghệ sĩ biết lo xa, đã tậu được tài sản, cơ sở, người ta thấy có Thanh Hải, Hùng Cường, Kim Cương, Phương Ánh, Mộng Tuyền, Ba Vân, Phùng Há, Bảy Cao nhưng được coi như giàu nhứt là hai chị em Kim Hoàng, Như Mai (có người nói là đôi bạn đời).

Thật vậy, Kim Hoàng, Như Mai sống chung nhau mấy chục năm, chẳng ai có chồng có con gì hết. Từ ngày rã gánh hát (thập niên 1960).

Như Mai, Kim Hoàng làm ăn nhiều phía, nào là có ban trên đài phát thanh, đài truyền hình. Có mấy chiếc xe lô loại Huê Kỳ đậu túc trực ở đường Nguyễn Huệ đưa người ngoại quốc, và mấy chiếc xe cam nhông nết đưa học trò các trường. Nội bấy nhiêu đó cũng kiếm sơ sơ mấy trăm ngàn mỗi tháng (thời điểm này vàng y 10 ngàn một lượng). Vậy mà cũng chưa đủ, bất cứ lúc nào gặp cơ hội là cặp Kim Hoàng, Như Mai xuất ngoại ngay, và mỗi lần xuất ngoại trở về là người ta thấy hai cô mua thêm được một chiếc xe hơi mới. Lúc bấy giờ có người nói đôi bạn đời không con cái chi hết, làm giàu để ai ăn đây?

Cái đặc biệt là Kim Hoàng từ ngày về sống chung với Như Mai, được cô này hướng dẫn xuất ngoại đi du lịch nhiều nước. Ði Lào thì Kim Hoàng xem đó như ăn cơm bữa vậy. Phái đoàn tân cổ nhạc đi diễn hội chợ That Luang cũng thấy cô, và đoàn văn nghệ quân đội lên đó thi tài thì cũng có cô trong đó. Cùng với Như Mai, Kim Hoàng đã tay đôi đi Pháp, đi Hồng Kông. Năm 1964 đi Nhựt trình diễn văn nghệ tại Thế Vận Hội Ðông Kinh và ca hát trên đài vô tuyến truyền hình Nhựt Bổn. Ngoài ra Kim Hoàng còn học múa cổ truyền phù tang, và khi về nước trình diễn vũ điệu Sareodori đạt huy chương vàng tại đại hội ca vũ nhạc kịch tổ chức tại rạp Quốc Thanh.

Lúc có hòa đàm Ba Lê, đoàn Thanh Minh Thanh Nga sang Pháp, Kim Hoàng, Như Mai cũng tháp tùng cho vui chớ chẳng có vai trò gì. Tóm lại về nghệ sĩ xuất ngoại thì có lẽ Kim Hoàng, Như Mai đứng hàng đầu, người ta nói Kim Hoàng được cái số xuất ngoại nhờ có Như Mai. Từ sau 1975 Kim Hoàng, Như Mai giảm thiểu hoạt động nghệ thuật, ít khi lên sân khấu, mà chỉ thỉnh thoảng tham gia công tác xã hội từ thiện với Hội Nghệ Sĩ Ái Hữu của bà Phùng Há ở Chùa Nghệ Sĩ Gò Vấp.

tancogiaoduyen (Theo Ngành Mai - NV)
WEBSITE TQH
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Kim Hoàng – Nàng Điêu Thuyền đã về cõi vĩnh hằng

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 6:13 pm



01
TH9
Lâu rồi mình mới trở lại website của giới sân khấu, theo thói quen mỗi khi vào đây mình lại vào “một thời vang bóng” – nơi tưởng nhớ về những nghệ sĩ của đất SG này – chợt giật mình khi thấy cái tên Như Mai, Anh Thư, 2 cô đi rồi sao. Lúc sinh thời, cả 2 người đều là những nghệ sĩ ít nhiều được người Sài Gòn biết đến, nhưng điều khiến mình nhớ về họ nhất chính là 2 mối tình rất đặc biệt của họ, mỗi người một kiểu, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều có điểm chung là phải vượt qua biết bao thử thách để sống trọn tình cho tình yêu của mình. Đọc thêm những bài viết khác trên net, mình cảm thấy tình cảm của họ khiến cho người ta phải suy ngẫm lại nhiều về cái gọi là chung thủy và cao cả hơn nữa là tình người đối với nhau, nhất là tình cảm trong giới nghệ sĩ, một thế giới vốn mang tiếng không nghiêm túc về tình cảm và đã có không ít trường hợp lợi dụng tình cảm để đạt được sự nổi tiếng, rất nhiều người chẳng ngại bán tình, bán mình (cả đồng giới, lẫn dị giới) chỉ nhằm mục đích “nổi tiếng”, có tiếng rồi thì “tiễn tình bay cái vèo”.

Kim Hoàng – Như Mai, một cặp đồng tính, đã sống trọn tình bên nhau, có đến gần 60 năm. Anh Thư – anh Quý còn “hiếm” hơn, một “đôi đua lệch”, cô Anh Thư lớn hơn chồng gần 20 tuổi, nhưng họ vẫn gắn bó thương yêu và lo lắng cho nhau đến tận ngày cô trút hơi thở trên tay anh Quý, với thời gian chung sống gần 40 năm chứ ít gì.

Nhắc đến 2 cô Kim Hoàng – Như Mai, mình nhớ lại ngày xưa đã từng gặp họ ở chùa nghệ sĩ, ấn tượng để lại rất tốt. Mình hỏi Hà Chu: “ê Chu mày còn nhớ 2 cô KH-NH hay đến chùa nghệ sĩ không?”. Nó bảo: “nhớ chứ”, rồi diễn tả “1 cô nhìn sang sang nhưng mạnh mẽ, 1 cô thì hiền hơn…”, bạn mình vốn là một đứa ít quan tâm đến giới nghệ sĩ và thường không nhớ về những chuyện ngày xưa lắm, thế mà nhắc đến tên KH-NM thì nó nhớ rõ đấy.

Lần đầu gặp họ, mình chỉ ở tuổi teen, cùng thời điểm kết bạn với Hà Chu nên nhớ rõ mà. Lúc đó 2 cô đã ngoài 60 rồi, nhưng lúc nào 2 người cũng quyến luyến, quấn quít như hình với bóng, lúc nào cũng có nhau, chăm lo săn sóc cho nhau từng chút 1, ngày đó còn nhỏ, làm gì có ý niệm nào về đồng tính đâu, chỉ thấy tình cảm của họ thì ngưỡng mộ lắm, vì thấy cái tình họ đối với nhau hàng mấy thập niên rồi mà sao vẫn tốt quá, thân quá. Mình thích nghe cô NM nói chuyện đến nỗi ăn cơm xong bỏ cả thói quen ngủ trưa, để ra cái nhà chòi ngoài vườn chùa ngồi hóng gió (và hóng chuyện nữa), cô có cách nói chuyện rất thu hút và giọng nói rất hay, ngồi nghe cô nói về những kế hoạch làm từ thiện, rồi chuyển qua bình luận sân khấu, nghe một cách say mê đến nỗi xế chiều mà không để ý luôn… Mọi việc cứ như một thước phim từ từ diễn lại trong đầu, mình vẫn nhớ mãi một cô NM có phong cách rất sang trọng và mạnh mẽ, còn cô KH thì hiền dịu và nhẹ nhàng hơn… Mới đó mà đã gần 20 năm rồi, nhanh quá. Bây giờ thì họ đã thành chim lẻ bạn rồi.

Dưới mắt mình thì 2 cô thật bản lĩnh, ở xã hội Sài Gòn vào thập niên 50 mà dám công khai chuyện tình của mình thì quả thật là như dội bom. Ngày ấy, cả 2 đang là những người nổi tiếng, một người là nghệ sĩ có tương lai đang rộng mở, một người là thể thao gia vô địch ở nhiều bộ môn: bóng bàn, đua xe đạp, đua xe máy, đua xe hơi (thời đó chưa gọi là vận động viên, những ai đam mê và tìm hiểu bóng bàn của VN, chắc sẽ biết về nữ vô địch bóng bàn Trần Thị Mai, vừa là học trò vừa đánh cặp với tay vợt Mai Văn Hòa, rất nổi tiếng vào thập niên 40, 50).

2 cô NM-KM đã gặp biết bao nhiêu là ngăn cản, dị nghị, đàm tiếu, có nguy cơ thiêu hủy cả tương lai sự nghiệp của mình, ngay cả bây giờ, đã 60 năm sau, mà người đời còn dị nghị về đồng tính thì lúc đó còn kinh khủng biết bao. Thế nhưng, họ vẫn chấp nhận tất cả, cùng vượt qua dư luận để sống bên nhau, cùng phát triển sự nghiệp. Rất đam mê sân khấu, nhưng cô NM chủ yếu phát triển sự nghiệp của mình ở lãnh vực thể thao và thương mại, thỉnh thoảng cô có đảm nhận những vai diễn rất mờ nhạt, cô dành nhiều thời gian để giúp đỡ và hỗ trợ cho sự nghiệp ca hát của cô KH. Soạn giả Nguyễn Phương đã từng viết:

“Cả hai Như Mai và Kim Hoàng được xem là đôi bạn tình, như chim liền cánh, như cây liền cành… Dư luận báo chí kịch trường và một số nghệ sĩ không tán thành tình cảm của hai cô, nhưng cô Như Mai là một thể tháo gia, từng quyết đấu, tranh đoạt được nhiều cúp vô địch thể thao nên càng bị ngăn cản, cô Như Mai càng quyết thực hiện cho kỳ được tình cảm và quan niệm sống của riêng mình. Cô đã chiến thắng trong việc bảo vệ tình cảm của cô và Kim Hoàng, khiến cho về sau này không ai còn có ý phản đối cuộc sống chung của hai cô, mọi người đã có thói quen gọi liền liên danh Kim Hoàng – Như Mai mỗi khi nói về hai cô xem như một thực thể không thể tách làm đôi, dù mọi người có ý niệm rõ ràng đó là đồng tính luyến ái .

Những thành quả trên đường hoạt động nghệ thuật của nữ nghệ sĩ Kim Hoàng, dù cô có tài sắc, ca hay diễn giỏi nhưng đều do công lao của người bạn tình chung Như Mai tạo cơ hội và điều kiện để cho Kim Hoàng có đất dụng võ, có sân khấu để hát và Như Mai đã có óc tổ chức và tài quảng cáo để giới thiệu tên tuổi của nữ nghệ sĩ Kim Hoàng ngay từ lúc Kim Hoàng rời đoàn hát Năm Phỉ, Kim Hoàng vẫn được báo chí nhắc nhở xuyên qua các lần trình diễn ca nhạc trên đài phát thanh Manila, Tokyo, Hong Kông, Lào, Cambodge…”.

Quả thật như vậy, nếu không có NM thì có lẽ Sài Gòn đã mất đi 1 tài năng sân khấu như KH. Và đáng quý hơn, khi đã trở thành “sao” vừa có thanh vừa có sắc, dễ dàng trở thành phu nhân của ông thiếu tá này, hay ông đại tá kia…, như những nghệ sĩ cùng thời thường làm, cô KH vẫn thủy chung và gắn bó với NM như ngày đầu gặp gỡ. Tình cảm của họ vẫn trước sau như một, từ khi còn son trẻ cho đến lúc bạc đầu. Ở tuổi thanh xuân 2 cô cùng phát triển sự nghiệp, đến tuổi xế chiều thì cùng nhau làm những công việc thiện nguyện, dốc hết sức lực và tiền của để lo cho người nghèo, nhất là những nghệ sĩ già neo đơn bất hạnh.

“Nhắc đến nữ nghệ sĩ kiêm thể tháo gia Như Mai, khán giả và nghệ sĩ cải lương đều thương mến và khâm phục tinh thấn cương quyết, tình cảm của Như Mai dành cho Kim Hoàng, đồng thời giới nghệ sĩ nghèo yếu neo đơn và dân chúng ở các vùng bị thiên tai bão lụt được cứu trợ không quên được hình ảnh của cặp đôi nghệ sĩ Như Mai Kim Hoàng, hai nghệ sĩ đầy tình thương dành cho nhũng người dân không may mắn..” (Nguyễn Phương)

Sống trong cuộc đời này, mấy ai có được mối quan hệ tốt, thân thiết, chung thủy kéo dài gần 60 năm như 2 cô. Họ đã sống trọn tình với nhau trọn cuộc đời, nhìn lại những hình ảnh Ngọc Anh chụp cô KH lụm khụm vào bệnh viện chăm lo cho cô NM, và những hình ảnh cô KH để tang cô NM như một người vợ thì thiệt là không khỏi xúc động. Đến ngày cuối đời, vào tuổi bát thập lai hy, mà họ vẫn đối xử với nhau như ngày son trẻ, thật quý biết bao. Ở đời này, những cặp vợ chồng bình thường chắc gì đã có được tình cảm như vậy.

Từ trước đến giờ, mình không hề có tâm phân biệt tình yêu dị tính hay đồng tính, bản thân những người đồng tính đều mong muốn có một đời sống bình thường, họ cũng khát khao tình yêu chân thật và mái ấm gia đình. Bố mình và cả mình nữa đều có những người bạn tốt thuộc thế giới đồng tính, vẫn đối xử tốt với bạn bè và gia đình, nhiều người trong số đó rất có tài ở nhiều lĩnh vực, cứ y như trời bù đắp cho họ. Tuy nhiên, trong thế giới thứ 3 ngày nay, đã có rất nhiều vấn đề đáng lên án, mình đã nghe nhiều và cũng có đôi lần được tận mắt chứng kiến, đã có không ít những kẻ “đồng tính giả mạo & ăn theo”, lợi dụng vào sự bất hạnh của người khác để trục lợi, và cũng có không ít người đồng tính (giả và thật) có lối sống rất “lầy lội”, ăn chơi bạt mạng. Những người đó nên nhìn vào 2 cô NM-KM như một tấm gương về cách đối nhân xử thế với nhau, và nên giảm bớt cuộc sống “lầy lội” đi. Trong mắt của đa số người đời, 2 bậc tiền bối ấy cũng có thân phận “dị nhân”, nhưng xét về tình cảm thì họ tuyệt đối chân tình & chung thủy, về lối sống thì rất đàng hoàng, và với xã hội thì họ sống rất có ích với cộng đồng.

Mây phiêu lãng
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Kim Hoàng – Nàng Điêu Thuyền đã về cõi vĩnh hằng

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 6:14 pm


Quote
Post by tancogiaoduyen » Fri Dec 03, 2004 3:18 am



Kim Hoàng là dưỡng nữ cô Năm Phỉ.Vừa khi lớn lên,bên chị em cô Năm Phỉ ép gả cô cho cậu Út Lê Tấn Để,học hành chẳng ra chi,được cái tánh cẩn thận,sống nhờ gánh Nam Phi bằng cách vẽ bảng quảng cáo tuồng tích.Kim Hoàng lấy chồng quá sớm,không biết tình yêu là cái chi chi.Cô là mẫu đồng tình luyến ái mà cô không hề biết cái sâu sa bí ẩn của bản chất mình.Sau khi cô Năm Phỉ từ trần thì Kim Cương trở thành đào chánhcủa gánh Năm Phĩ - Kim Cương,còn Kim Hoàng làm đào ba,trong khi đào nhì thì giao cho cô Mười Truyền.Bảy Nam thì ưa giả trai làm kép võ,kép văn trong tuồng Tàu.Trên sân khấu Nam Phi ,cô bị cô Bảy Nam chèn ép ,không cho đóng những vai có thể tạo cho cô tên tuổi,luôn luôn là cái bóng mờ bên cạnh Kim Cương.Bảy Nam có tướng cứng cỏi của người đàn ông,nhưng tính tình nhỏ mọn,vặt mắt cũng như bao người đờn bà ó đâm khác.Y trang của Kim Cương trên sân khấu hào nhoáng hơn y trang dành cho Kim Hoàng.Cứ xem tuồng " Phấn Hậu Cung " của Bảy Nam. Kim Hoàng thủ vai Thái Tử Thể Vân mặc y trang không có gắn bông cườm chóp9 nhoáng bằng y trang Kim Cương khi Kim Cươngđóng vai Thái Tử Ngọc Giao.
THế rồi,nữ vô địch bóng bàn Như Mai tới chơi gánh.Lúc đầu,Như Mai xun xoe bên cạnh Kim Cương.Sau đó thấy Kim Cương tỏ vẻ lạnh nhạt nên Như Mai xoay qua tán tỉnh Kim Hoàng.Lúc đó Kim Hàng mới chợt hiểu rằng trời sanh ra mình để yêu người đồng phái tính với mình.Như Mai đó ,nổi danh là một lesbienne ( đồng tình ái phái nữ ),sẵn sàng đem linh hồn,trái tim và sự nghiệp đặt dưới chân Kim Hoàng.Thế là, Kim Hoàng chịu cuốn gói theo Như Mai.Gia đình cô Năm Phỉ làm rùm lên.Nhưng Kim Hoàng vẫn cương quyết đạp lên đầu dư luận để chui ra khỏi sự khống chế ích kỷ của nhóm mẹ con,dì cháu,chị em cô Bảy Nam.Trong một cuộc phỏng vấn của báo chí,Kim Hoàng chỉ trả lời: " Tôi không muốn gặp bà Bảy Nam.Dù sau vụ đáng tiếc xảy ra,tôi bị bên chồng tôi bêu rếu ;nhưng đến hôm đám giỗ má Năm( chỉ cô Năm Phỉ),bà Bảy Nam có ôm tôi khóc lóc ,xin tôi nghĩ tình má Năm mà ở lại gánh Năm Phỉ - Kim Cương.Nhưng tôi không thể mềm lòng được.Rời gánh Năm Phỉ - Kim Cương,tôi không tiếc gì hết,không hối hận gì hết.Tôi chỉ nhớ công ơn nuôi dưỡng và dạy dỗ của má Năm mà tôi coi như người mẹ thân yêu của tôi mà thôi".
Chính Như Mai đã vun quén sự nghiệp ca hát tân nhạcvà sự nghiệp cải lương cho Kim Hoàng.Kim Hoàng có giọng soprano cao vút,lên cao mà không gảy,không mỏng,âm lượng thật phong phú. như Mai vận đọng cho cô trình diễn trên các sân khấu Đại Nhạc Hội.Thuở đó,cô hát ăn khách không kém Minh Trang,Tâm Vấn,Khánh Ngọc,Ngọc Hà,Thái Thanh,Thái Hằng,Linh SƠn à Túy Phuợng.Nhửng bài đưa cô lên đài danh vọng là " Tiếng Còi Trong Sương Dêm" của Lê Trực và "Nắng Đẹp Miền Nam"của Lam Phương.Chính bản sau đã được cô trình bày trên đài truyền hình Tokyo trong một chuyến sang viếng thăm Nhựt Bổn để mở cuộc trao đổi văn hóa. Trong năm năm chót của thập niên 50,ngôi sao bổn mạng của Kim Hoàng sáng lộng lẫy hơn ngôi sao bổn mang của Bích Thuận và của Bích Sơn( hai cô đào cải lương biết ca tân nhạc).Trên sân khấu Kim Hoàng-Như Mai.Kim Hoàng thành công trong vở"Quán Gấm Đầu Làng" của Hà Triều Hoa Phượng,ở phần ca,diễn,ngâm thơ,tạo một nét sáng đẹp trẻ trung và lối diễn xuất có chiều sâu trên sân khấu.Và do sự vận động của Như Mai,Kim Hoàng đóng hai phim: phim thứ nhứt của hãng Mỹ Phương nhan đề là " Thích Ca Tầm Đạo" ( vai Công Chúa Gia-du-đà-la ", phim thứ hai của hãng Việt Thanh tựa là "TAM TẠNG XUẤT GIA" (vai ÔN Kiều).


...GÁNH HÁT CHÓT MÀ KIM HOÀNG CỘNG TÁC LÀ CÔNG TY KIM CHUNG.Tại đây cô cùng Kim Chung,Bích Hợp,Huỳnh Thái,Hùng Cường và Kim Nguyên diễn tuồng ở gánh trung uơng trụ diễn quanh năm tại rạp Olympic,đường Hồng Thập Tự mãi đến năm 1968 ,cô mới từ giả sân khấu. Từ năm 1968 cho tới năm 1975,cô chỉ đóng kịch trên TV và cùng Như Mai lập hãng phim Hoàng Yến.Cả hai toan thực hiện cuốn phim " Vực Nước Mắt '" phỏng theo quyển tiểu thuyết cùng tựa của Nguyễn Thị Hoàng,nhưng công việc chưa tới đâu ...phim đành hủy bỏ.
Tình bạn giữa Kim Hoàng và NHư Mai không phải chỉ tạo ra một "xì-căn-đan" ,mà là vun quén tài năng và sự nghệp cho một phụ nữ có tài,xuất thân là một cô gái mồ côi thất học.Kim Hoàng không phải chỉ là đào ca,mà còn là đào diễn.Trên sân khấu Kim Chung,cô thành công rực rỡ vai cô ái thơ ngây,hồn nhiên trong vở "Trăng Giải Đêm Sương" và vai Hồng Nương trong vở " Dưới Mái Tây Sương" .Cô cũng có tài đóng những vai trào lộng rất nồng mặn như Kim Cương và Bích Sơn vậy.

(trích Sàn Gỗ Màn Nhung)

*** Cũng cần nói thêm là Kim Hoàng cùng với Văn Chung là hai nghệ sĩ miền Nam đầu tiên cộng tác với đoàn Kim Chung.Văn Chung lúc bấy giờ là kép mùi cùng Huỳnh Thái chia nhau vai chính .Khi Huỳnh Thái rời Kim Chung để lập gánh riêng thì Kim Chung mới tăng cường Hùng Cường và Kim Nguyên. Lúc đó Minh Cảnh là kép con vậy mà chẳng bao lâu sau ,bầu Long thành lập đoàn Kim Chung 2 để Minh Cảnh làm kép chánh đóng cặp cùng đàn chị Kim
Hoàng.Theo lời yêu cầu của Minh Cảnh,bầu Long đã mời thêm Diệu Hiền và Út Hậu về đòan Kim Chung 2. Về sau,Kim Hoàng và Như Mai có thành lập ban ca kịch MAI HOÀNG cộng tác với đài phát thanh Saigon.thỉnh thoảng Kim Hoàng có mời Minh Cảnh góp tiếng trong chương trình của cô với những vở tuồng xưa kia hai người cùng diễn.
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Kim Hoàng – Nàng Điêu Thuyền đã về cõi vĩnh hằng

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 6:16 pm

quangle đã viết:Giong Kim Hoang ko phai la giong ca hay nhung co dien rat dat.Ngoai Ban ca kich Mai Hoang tren Dai phat thanh Saigon moi tuan hat 1 toi,co con chuong trinh ca kich tren Dai Tryen hinh Saigon ,trong chuong trinh nay Kim Hoang hay moi nhung nghe si noi tieng dong nhu Hoai thanh,My Chau,Hong Hanh...

Co ban nao con nho vo tuong Loi hen cau Can Le ko,va ca tuong Doan Tuyet nua ,Kim Hoang vao vai co giao Thao,Hong Hanh vai Loan,Hoai Dung vai em chong....

Thoi gian sau nay,Kim Hoang va Nhu Mai hay lam cong tac tu thien,2 co cung thuong nhan tien qua cua nghe si Kim Tuyen chuyen cho Bao San Khau thanh pho ung ho nghe si ngheo.
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Kim Hoàng – Nàng Điêu Thuyền đã về cõi vĩnh hằng

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 6:26 pm

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Kim Hoàng – Nàng Điêu Thuyền đã về cõi vĩnh hằng

Bài viết chưa xemgửi bởi duyenclvn » Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 10:56 pm

chia buồn cùng với gia đình NS :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
duyenclvn
Forum Mod
Forum Mod
 
Bài viết: 2052
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 2 14, 2016 9:38 am
Has thanked: 14 times
Been thanked: 151 times

Re: Kim Hoàng – Nàng Điêu Thuyền đã về cõi vĩnh hằng

Bài viết chưa xemgửi bởi Yeuns » Thứ 2 Tháng 6 26, 2017 3:14 am

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU :heart:
Hình đại diện của thành viên
Yeuns
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 793
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 05, 2006 5:00 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times

Re: Kim Hoàng – Nàng Điêu Thuyền đã về cõi vĩnh hằng

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 2 Tháng 6 26, 2017 7:54 am

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Kim Hoàng – Nàng Điêu Thuyền đã về cõi vĩnh hằng

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 2 Tháng 6 26, 2017 8:08 am

Rất cám ơn em loi & nhóm bạn duyenclvn đã thay mặt trang nhà đi cúng viếng điếu tang NS tài danh KIM HOÀNG :hoa: :flower: :))

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Kim Hoàng – Nàng Điêu Thuyền đã về cõi vĩnh hằng

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 3 Tháng 6 27, 2017 7:00 pm

Cô Kim Hoàng là nữ nghệ sĩ cải lương miền Nam đầu tiên cùng với nam nghệ sĩ Văn Chung cộng tác với gánh hát Kim Chung toàn nghệ sĩ miền Bắc . Cô Kim Hoàng cũng là đào chánh đầu tiên khi đoàn Kim Chung 2 được thành lập với kép chánh là danh ca đợt sóng mới Minh Cảnh lúc bấy giờ. Nếu không lầm thì các nghệ sĩ vốn là anh chị em ruột Hà Mỹ Liên, Thanh Điền, Hà Mỹ Xuân là có họ hàng với cô Kim Hoàng thì phải và cả 3 nghệ sĩ này cũng thành danh từ đoàn Kim Chung 2.
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Kim Hoàng – Nàng Điêu Thuyền đã về cõi vĩnh hằng

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 3 Tháng 6 27, 2017 7:54 pm

PHÂN ƯU
Hình ảnh
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
KHI HAY TIN
NGHỆ SĨ TÀI DANH KIM HOÀNG
QUA ĐỜI TẠI SÀI GÒN
NGÀY 25 THÁNG 06 NĂM 2017
TẠI SÀI GÒN LÚC 0 GIỜ
HƯỞNG THỌ 86 TUỔI
LINH CỬU ĐƯỢC QUÀN TẠI TƯ GIA
SỐ 2/91 THIÊN PHƯỚC - F 9 - Q.TÂN BÌNH - TPHCM
LỄ ĐỘNG QUAN LÚC 6 GIỜ NGÀY 28/06/2017
& AN TÁNG TẠI NGHĨA TRANG CHÙA NGHỆ SĨ - GÒ VẤP
BQT - BĐH & TOÀN THỂ THÀNH VIÊN
CAILUONGVIETNAM.COM
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
CÙNG NGHỆ SĨ THANH LỰU
VÀ TANG QUYẾN
NGUYÊN XIN HƯƠNG HỒN
NGHỆ SĨ TÀI DANH KIM HOÀNG
SỚM TIÊU DIÊU NƠI MIỀN CỰC LẠC
Hình ảnh

:hoa: :flower: :)) :cry: :)) :flower: :hoa:
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Kim Hoàng – Nàng Điêu Thuyền đã về cõi vĩnh hằng

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 6 Tháng 6 30, 2017 12:11 am



1/Lớp 3 : Lữ Bố hí Điêu Thuyền
Tám Vân ,Phùng Há , Thanh Nga
2/Lớp 4 : Đãi Yến Đổng Trác
Diệp Lang ,Tám Vân , Thanh Thanh Hoa


1-

phpBB [video]



1/Lớp 5 : Đổng Trác thăng trướng
Diệp Lang ,Thanh Bạch , Hoàng Bá, Kim Hoàng.
2/Lớp 6 : Đại Náo Phụng Nghi Đình
Diệp Lang ,Phùng Há , Thanh Nga

2-

phpBB [video]
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41597
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1755 times
Been thanked: 444 times

Re: Kim Hoàng – Nàng Điêu Thuyền đã về cõi vĩnh hằng

Bài viết chưa xemgửi bởi azhdk2005 » Thứ 6 Tháng 6 30, 2017 8:37 am

rất ngưỡng mộ mối tình 2 cô NM -KH,Thành k1inh phẩn ưu cùng gia đình ::tho
azhdk2005
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 156
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 2 06, 2009 12:38 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time

Trang kế tiếp

Quay về Một Thời Vang Bóng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến29 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ QUY DUY TRI WEBSITE


  • Advertisement
Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum



cron