Re: Có những tấm lòng...dành cho NS nghèo...
Đã gửi: Thứ 5 Tháng 4 07, 2011 6:41 pm
Tối qua, sau giờ làm. Trang nhà ghé để gửi cho cụ Bảy 150 USD của bạn aotimsg.
Khi đến mình nhìn vào trong để xem cụ thế nào thì...không dám nhìn, vì vừa nhìn là thấy...cụ đang nằm nghiêng và...không có mặc quần áo, trên mình không có mãnh vãi. Nên ý định chụp lại hình của Cụ ...
Trước đây bị tai biến, vừa qua bị trúng gió nên giờ nằm 1 chổ (trước đây thì còn ngồi dậy được). Nằm 1 chổ riết nên da bị lỡ đó. Muốn trở mình qua lại thì con gái đỡ, chứ không tự làm gì được nữa.
Khi đến mình nhìn vào trong để xem cụ thế nào thì...không dám nhìn, vì vừa nhìn là thấy...cụ đang nằm nghiêng và...không có mặc quần áo, trên mình không có mãnh vãi. Nên ý định chụp lại hình của Cụ ...
Trước đây bị tai biến, vừa qua bị trúng gió nên giờ nằm 1 chổ (trước đây thì còn ngồi dậy được). Nằm 1 chổ riết nên da bị lỡ đó. Muốn trở mình qua lại thì con gái đỡ, chứ không tự làm gì được nữa.