Bạn đang xem trang 1 / 4 trang

NS Văn Bá bệnh tiểu đường rất nặng - Qua đời rồi

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 28, 2011 8:08 am
gửi bởi ngocanh
Hôm nay....mãi đến hôm nay mới tìm ra nhạc sĩ Văn Bá tại khoa Nội Tiết, của BV Nguyễn Tri Phương. Thời gian qua có nhận 2 phần quà của 2 thành viên nhưng tìm hoài không ra, vợ ông là NS Mỵ Lan ở Dưỡng Lão NS nhưng vào đó cũng không tìm ra bà ở đâu để hỏi xem nhạc sĩ Văn Bá giờ ra sao. Vì hai vợ chồng đùm bọc nhau vào bệnh viện, không cho ai hay biết...

Hình ảnh

Người bị bệnh tiểu đường nặng thì tiểu đường hoặc là xuống chân làm chân phù, hoại tử chân, cưa chân (NS Minh Phụng)... người bị tiểu đường lên não (như hình trên, chụp vào dịp trang nhà ghé thăm NS Văn Bá lúc Tết 2011), làm mặt bị sung phù, tạo nên mủ trong mắt, mũi...

Hình ảnh

NA Văn Bá được bác sĩ mổ và ép cho mủ, chất độc trong các hóc xương của mũi, mắt ra và đang điều trị. Chưa thuyên giảm.

Hình ảnh

Trang nhà gửi 125 USD: 100 USD (của bạn huynhhn06) và 25 USD (bạn aotimsg) giúp cho NS Văn Bá có tiền điều trị bệnh. :hoa: :hoa: ()kisss ()kisss . Chân thành cảm ơn 2 bạn rất nhiều, với người NS nghèo, vướng bệnh nặng mà có được phần Quà thế này thì quý biết bao.

Re: NS Văn Bá bệnh tiểu đường rất nặng -tại BV Nguyễn Tri Ph

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 28, 2011 9:53 am
gửi bởi tienghathoctro
Nhìn tấm hình đầu tiên (nhạc sĩ Văn Bá mặc áo đỏ huyết dụ) thấy khói thuốc bay bay trước mặt ông nghi ngút!, phải chăng ngoài đời ông còn nghiện thuốc lá cho nên khi tiếp chuyện với Ngọc Anh tại nhà riêng thì ông hút thuốc trước mặt Ngọc Anh?.

Re: NS Văn Bá bệnh tiểu đường rất nặng -tại BV Nguyễn Tri Ph

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 28, 2011 6:02 pm
gửi bởi ngocanh
Uh, đôi khi hút thuốc có thể giúp làm giảm bớt sự khó chịu trong cơ thể do bệnh gây ra.

Re: NS Văn Bá bệnh tiểu đường rất nặng -tại BV Nguyễn Tri Ph

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 28, 2011 7:10 pm
gửi bởi Nguyenthanhtuan
Thời buổi bây giờ sống nay chết mai, ai cũng có thể mắc bệnh hiểu nghèo! Nam mô a di đà phật.

Re: NS Văn Bá bệnh tiểu đường rất nặng -tại BV Nguyễn Tri Ph

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 01, 2011 1:01 am
gửi bởi huynhhn06
Nhìn hình thấy tội quá. Hội nghệ sĩ hoặc ở viện dưỡng lão không có giúp gì được sao, NA?.
Cám ơn NA đã bỏ công tìm kiếm và chuyển quà đến NS Văn Bá. Mấy hôm rồi vì bận nên mình
không vào thăm trang nhà được. Bịnh tiểu đường nếu đến giai đoạn cuối thì sinh ra biến chứng
tùm lum, rất khó chữa trị :cry: :cry: Chỉ cầu mong cho họ (NS Văn Bá, NS Phúc Kèn và NS Thanh Giang)
sớm qua khỏi giai đoạn ngặt nghèo nầy.

Re: NS Văn Bá bệnh tiểu đường rất nặng -tại BV Nguyễn Tri Ph

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 01, 2011 1:38 am
gửi bởi ngocanh
Hai vợ chồng lúc trước xin vào Dưỡng Lão NS. Nhưng chỉ có vợ (NS Mỵ Lan) thì được vào, còn NS Văn Bá thì không vào được. Thế là nhạc sĩ Văn Bá sống lang thang ngoài đường đó. Sau này khi bệnh nặng thì bà con của NS Văn Bá mới thuê cho ông 1 căn phòng nhỏ, cùng với cái ghế bố để ổng nằm, thuê căn phòng nhỏ cũng gần Dưỡng Lão NS: Để sáng, trưa, chiều thì NS Mỵ Lan từ Dưỡng Lão NS lại đem cơm, chăm sóc...

* Theo N.A biết thì NS Văn Bá bệnh nặng thế nhưng có lẽ Hội NS và Dưỡng Lão NS không có hay, hoặc có hay nhưng NS Mỵ Lan không có liên lạc cụ thể với các cơ quan. Muốn được giúp thì phải lên các cơ quan này để trình bày, hay viết đơn...chính những thủ tục như thế làm cho NS cũng cảm thấy ái ngại.

Re: NS Văn Bá bệnh tiểu đường rất nặng -tại BV Nguyễn Tri Ph

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 3 02, 2011 8:46 am
gửi bởi hungdung
Mình cũng đang bị căn bệnh đó đe dọa mạng sống . Hằng ngày uống từ 10 viên thuốc trong đó có khoảng 2, 3 viên tiểu đường, tháng nầy thử đường huyết 19,25.!Đúng là căn bệnh hiểm nghèo mà các nhà khoa học chưa tìm ra phương thuốc nhiệm mầu chữa trị!

Re: NS Văn Bá bệnh tiểu đường rất nặng -tại BV Nguyễn Tri Ph

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 03, 2011 2:08 am
gửi bởi huynhhn06
Cám ơn NA đã cho biết tin tức.

Chào bạn hungdung. Mình rất cảm thông nổi buồn của bạn vì căn bệnh trên. Mẹ của mình hồi
đó cũng mắc phải chứng bịnh nầy, mỗi ngày đều phải chích thuốc insuline 2 buổi sáng và chiều.
Thuốc thì phải uống 6 tới 7 viên mỗi ngày (vì khi chích thuốc tiểu đường sanh ra phản ứng phụ nên
phải dùng những thứ thuốc khác để trị) ăn, uống thì phải kiên cữ đủ thứ. Đúng như bạn viết,
hiện giờ không có thuốc để trị dứt căn bịnh, chỉ có cách là thử máu thường xuyên để định bịnh và
phòng bịnh mà thôi. :cry: :cry:

Re: NS Văn Bá bệnh tiểu đường rất nặng -tại BV Nguyễn Tri Ph

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 08, 2011 8:04 pm
gửi bởi ngocanh
Hôm kia, nhận được điện thoại từ Ban Ái Hữu NS hỏi N.A: Có biết NS Văn Bá giờ nằm ở đâu, khoa nào, bệnh viện nào...không? vì có một khán giả đến Ban Ái Hữu hỏi thăm để đi giúp NS Văn Bá. Chắc chắn vị khán giả này biết được NS Văn Bá bệnh khi vào trang nhà đọc nè. :)

Re: NS Văn Bá bệnh tiểu đường rất nặng -tại BV Nguyễn Tri Ph

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 3 12, 2011 4:49 pm
gửi bởi tancogiaoduyen
muh sao 2 vợ chồng muh chỉ cho vợ còn chồng phải lang thang?

Re: NS Văn Bá bệnh tiểu đường rất nặng -tại BV Nguyễn Tri Ph

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 3 14, 2011 7:03 am
gửi bởi ngocanh
Để cuối tuần này qua Dưỡng lão NS ca hát rồi ghé ngang nhà xem chú ấy về nhà chưa

Re: NS Văn Bá bệnh tiểu đường rất nặng -tại BV Nguyễn Tri Ph

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 3 14, 2011 7:59 am
gửi bởi CHOBACKINH
Hôm nay cũng lần đầu tiên tôi biết được " Viện dưỡng lão nghệ sỹ " ở đường Âu Dương Lân .

Re: NS Văn Bá bệnh tiểu đường rất nặng -tại BV Nguyễn Tri Ph

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 3 14, 2011 9:41 am
gửi bởi tienghathoctro
Chị Chó Bắc Kinh đạp xe đạp lên tuốt Âu Dương Lân quận 8 để khám phá Viện dưỡng lão nghệ sĩ à?, chị có gặp ông gác dan không? (nghệ sĩ Hoàng Linh - anh ruột nghệ sĩ chuyển âm Tú Trinh).

Re: NS Văn Bá bệnh tiểu đường rất nặng -tại BV Nguyễn Tri Ph

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 3 14, 2011 6:29 pm
gửi bởi yenoanh2008
trời vậy hả?Vậy mà đó giờ yenoanh2008 ko bít,nếu bít là quan thăm mọi người ở đó rùi,tiếc thật...hic....

Re: NS Văn Bá bệnh tiểu đường rất nặng -tại BV Nguyễn Tri Ph

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 3 14, 2011 7:28 pm
gửi bởi CHOBACKINH
THHT và các bạn,

Đúng là chị cbk đạp xe đạp đến Viện Dưỡng Lão NS.
Phải nói cho đúng là... ngày hôm qua 14/3/2011, chị đi nhận 01 văn bản của Cty ở 8-10 KDC Trung Sơn vì còn sớm hơn giờ hẹn 20' nên mới ghé qua khu DL nghệ sỹ.
Eo ơi, cái cầu Nguyễn Văn Cừ gì..mà cao quá trời... cố đạp xe đạp lên cầu mệt nghỉ luôn. Vậy mà chị vẫn giỏi hơn một phụ nữ .... thấy trẻ tuổi hơn nhưng mà dắt bộ xe đạp lên cầu đó .

Vài lời nói...cho vui cùng THHT . Chị ghé qua viện DL cho biết thôi , nhìn sơ rồi quay đi .