Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

DV Long Hải của đoàn kịch Kim Cương xưa bị tai biến...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 7 24, 2014 10:42 pm
gửi bởi tancogiaoduyen
Nguồn Thanh Hiep Nguyen:

Thật đau xót
Theo chân chị hai Kim Cương vào bệnh viện Chợ Rẫy thăm anh Long Hải. Mới ngày nào trong các suất diễn “Tạ ơn đời”, anh còn ngồi bên cạnh tôi và anh Thành Lộc để nói về đoàn kịch nói Kim Cương, nay thì anh đang gặp nguy kịch. Căn bệnh tai biến mạch máu não, tim mạch đã khiến anh khó thở. Chị hai khóc thật nhiều, tôi cũng không cầm được xúc động. Anh Long Hải là một trong những người đến với sân khấu không để làm diễn viên, anh làm bất cứ công việc gì được giao, cho đến một ngày, chị hai Kim Cương phát hiện ở anh tố chất của một người có thể đóng những vai phụ với cá tính chân chất, hiền lành. Và thế là có một anh Mãi duyên dáng tạc vào trí nhớ khán giả qua tác phẩm “Vực thẩm chiều cao”, để từ đó gắn kết anh với cuộc đời một diễn viên chuyên đóng vai phụ. Nhiều năm qua khi đoàn kịch nói Kim Cương ngưng hoạt động, anh gắn bó với công việc chủ nhiệm của một số đoàn phim, khiêm làm đạo cụ, phục trang, thư ký trường quay…Tất cả những gì được giao anh đều nhận và đầy trách nhiệm. Anh sống nghiêm túc, tử tế với nghề và không bao giờ dối trá để được việc.
Hiện nay anh đã nằm điều trị tại tầng 10 khoa tim mạch, phòng số 6 Bệnh viện Chợ Rẫy. Gia đình anh rất khó khăn đang cần sự giúp đỡ của bạn bè đồng nghiệp và khán giả mộ điệu sân khấu kịch nói Kim Cương.
Hình ảnh