gửi bởi modungthach » Thứ 6 Tháng 9 02, 2022 3:48 pm
Nhìn mặt Giang Hoa giống ..."Sáu Khổ", lúc nào cũng nhăn nhăn. Mặt ảnh em hông dám cho tới xông đất đêm 30 . Nhưng mà ảnh đóng vai Ung Chánh trong phim Mtáu Nhuộm Điện Thái Hoà thì hay hơn Vạn Tử Lương thới 1980s đã từng đóng Ung Chánh trong phim Đại Nội Quần Anh .
Sau này nhờ có mấy cái diển đàn bằng tiếng Anh của HK, nghe tụi nó bàn mới biết nhiều cô cậu diển viên ở ngoái tánh tình cà chớn lắm . Nên mới bị này nọ . Như Lâm Khiết Anh, nhìn thuỳ mị thuẩn khiết như tiên nử. Nhưng ngay từ ngày xưa, thời 1980s, bạn bè cùng lứa với chị ta như Lưu Gia Linh, Lương Triều Vĩ, Tăng Hoa Thiến,.., không ai chơi với chị ta cả. Vì tánh tình chị ta rất khó chịu, lại ngay lúc đó, vì chị đẹp thuỳ mị nổi bật lên trong rừng hoa TVB. Nên luôn được các giám chế đạo diển ưu ái . Nhiều cô đã được chọn đóng vai chánh phim nào đó. Nhưng nếu chị thích phim đó, chị chỉ cần nói một tiếng, là đạo diển sẳn sàng loại người ta ra , để cho chị vô vai chánh.. Cái này như giựt vai của người ta . Trong phim , trong giới diển viên mới nổi, không phải ai cũng được đóng vai chánh. Được giám chế để ý, thì mừng biết bao nhiêu. Lại bị chị ta giựt vai, họ ghét chị còn hơn cái gì, nhưng tại lịch sự không dám nói thôi. Nên khi chị bị tai nạn, ai cũng gần như làm lơ. Nhưng họ khôn khéo, không moi chuyện cũ ra nói, sợ dư luận nói họ xỉa xói này nọ không tốt...Có lần chị qua bên Đài Loan đóng phim, mà chị hạch sách kênh kiệu, đến nổi một con nhỏ vai phụ trong bộ phim chị nổi điên lên nhịn hết nổi, nó đạp luôn vô bụng chỉ một cái rồi bỏ đóng luôn.
Đóng phim cho TVB nghe nói cực lắm. Mổi lần vô đóng, vì muốn tiết kiệm tiền, làm cảnh , mướn chổ, họ quay càng nhiều càng tốt cho cùng một chổ, rồi cắt ráp lại sau. Nhưng đối với diển viên thì rất cực. Chị thử tưởng tượng, một cảnh có cả hai ba chục vai trong đó, chỉ cần một người nói trật câu, hoặc diển không ra tâm trạng, hoặc tai nạn trong đấm đá,...là phải quay lại. Nhiều người lúc đầu không bị sơ xuất, nhưng cứ bị bắt quay đi quay lại, bị ức chế rồi lại bắt đầu mắc lổi, nói tầm bậy, , , rồi cứ vậy mà phải làm đi làm lại.
Bởi vậy, diển viên chánh mà làm chảnh đi trể về sớm,.., thì cả đoàn đóng phim khổ sở vô cùng. Như thằng Lâm Phong, người ta nói thằng này ở ngoài ăn nói mất dậy nhất, vì ông già nó là cán bộ CS cao cấp trên Đại lục. Nên quen thói làm cha thiên hạ. Trong đoàn phim, ai lở mà nói trật một câu, thì nó chửi thề tục tỉu thẳng vô mặt người ta luôn bất kể già trẻ hay đàn bà con gái.
Rồi bà Uông Minh Toàn, có lần ghét Thích Mỹ Trân, vì ông kép của bà khoái Thích Mỹ Trân, nên có phim, bà cố tình giả bộ nói lộn, để phải quay đi , quay lại nhiều lần một cảnh phim, mà bà được tát vào má Thích Mỹ Trân . Bà thẳng tay tát thiệt, Thích Mỹ Trân bị xưng măt luôn. Đóng xong cảnh đó, Thích Mỹ Trân ức quá, nhịn không nổi, đứng khóc giửa đường. Và sau đó,thì bỏ TVB , nhảy qua ATV, và năm sau thì bỏ đóng phim lấy chồng Miêu Kiều Vĩ luôn.