Vì sao NSƯT Mỹ Châu không biết…lái xe?
13.01.2009 19:27
|
|
Bất cứ đi đâu, NS Mỹ Châu đều phải nhờ…tài xế. Bản tính vốn…nhát xe, nên từ khi bắt đầu đi hát và nổi tiếng, Mỹ Châu chưa một lần cầm lái. Nhưng đó là chuyện xe 2 bánh, chứ xe 4 bánh thì Mỹ Châu đã từng kinh nghiệm rồi.
23 tuổi, Mỹ Châu lấy được bằng lái xe hơi. Tuy nhiên chưa lần nào dám cầm lái. Lần đi lưu diễn Vũng Tàu, chọn một ngày trời hoang mây tạnh, Mỹ Châu quyết định lấy xe chở mẹ và ông Chanh đờn guitar đến điểm diễn. Thấy từ khách sạn đến bến Đình không xa nên mẹ Mỹ Châu cũng khuyến khích còn gái cầm lái. Xe vừa chuyển bánh ló ra khỏi phạm vi khách sạn thì có một chiếc Honda vừa chạy tới, không biết lung túng thế nào, thay vì đạp thắng, chị đạp…chân ga, và thế là cái xe phóng thẳng tới chiếc Honda rồi lấn qua bên kia đường, khi xe sắp tong vào một gốc cây lớn thì vướng vào cục đá to. Nhờ cục đá nên xe dừng lại đột ngột. Giữa đường chiếc xe Honda bị ngã, một cô gái chưa ngồi dậy được, đầu cô vẫn còn chit khăn tang, chung quang vương vãi trái cây và các thứ đồ cúng…Run rẩy leo xuống xe, NS Mỹ Châu và mẹ chạy đến xin lỗi cô gái và đưa cô trở về nhà. Nhà cô gái đang có đám tang, sau khi thắp nhang cho người đã khuất, hai mẹ con NS Mỹ Châu thành tâm xin lỗi cả gia đình. May là cô gái chỉ trầy xướt nhẹ, thấy thái độ chân thành tạ lỗi nên người nhà cô gái đã chấp nhận bãi nại để đêm đó Châu đi hát.
Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất làm tài xế đã xảy ra sự cố nên sau đó và cho tới bây giờ, NS Mỹ Châu không bao giờ dám cầm lái nữa, bất kể bốn bánh hay hai bánh, nếu không có tài xế, không có phương tiện nào thì nhất định chị…đi bộ. Cho chắc ăn
T.Phúc
ngocanh (Theo Báo sân khấu) |