QK
Với
tài
năng
thiên
phú
và
được
sự
tin
tưởng
của
Ban
Giám
đốc
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang,
đã
đầu
tư
cho
Quốc
Kiệt
theo
học
khóa
Đạo
diễn
dàn
dựng
sân
khấu
khi
anh
còn
hoạt
động
ở
nhóm
xã
hội
hóa
-
nhóm
Thắp
Sáng
Niềm
Tin,
do
Hoàng
Song
Việt
làm
trưởng
đoàn
dưới
sự
bảo
trợ
của
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang.
Được
sự
quan
tâm
của
lãnh
đạo
Sở
văn
hóa,
đã
tạo
điều
kiện
cho
Quốc
Kiệt
học
thêm
các
lớp
Quản
lí
nhà
nước,
Trung
cấp
chính
trị
khi
nhận
thấy
Quốc
Kiệt
là
một
nhân
tố
có
khả
năng
đào
tạo
đội
ngũ
cán
bộ,
lãnh
đạo
sau
này.
Với
những
kiến
thức
về
chính
trị
và
sân
khấu
đã
được
trang
bị
sẵn,
hiện
nay
Quốc
Kiệt
dốc
hết
công
sức,
tâm
huyết
cũng
như
kiến
thức
đang
nắm
để
hoạt
động
vì
mái
ấm
chung
đó
chính
là
ngôi
nhà
nghệ
thuật
–
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang.
May
mắn
được
sinh
ra
trong
gia
đình
có
noi
làm
nghệ
thuật,
từ
lúc
con
bé
Quốc
Kiệt
đã
được
ba
là
NS
Quốc
Hùng
và
mẹ
là
NS
Ngọc
Cầm
ẵm
lên
sân
khấu
biểu
diễn.
Dần
lớn
lên
trong
sự
nghiệp
ca
hát
của
ba
và
mẹ,
sự
đam
mê
nghệ
thuật
sân
khấu
cải
lương
như
đã
khắc
sâu
trong
Quốc
Kiệt,
không
biết
tự
bao
giờ
đã
trở
thành
một
cái
gì
đó
không
thể
thiếu
và
anh
đã
quyết
định
chọn
con
đường
nghệ
thuật
cải
lương
để
gắn
bó
cùng
anh
đến
suốt
cuộc
đời.
Khác
với
các
bạn
nghệ
sĩ
cùng
trang
lứa,
tuy
đã
khẳng
định
nghiệp
ca
hát
là
một
định
mệnh
đã
đưa
đến
cho
mình
nhưng
Quốc
Kiệt
vẫn
không
quên
trang
bị
cho
mình
một
kiến
thức
văn
hóa
vững
chắc.
Anh
theo
học
văn
hóa
cho
đến
hết
lớp
12,
bước
đầu
vào
năm
nhất
của
giảng
đường
Đại
học,
Quốc
Kiệt
đã
có
những
vai
diễn
đầu
tiên
trên
băng
video
cải
lương,
anh
đã
chính
thức
được
trưởng
thành
trên
băng
video
cải
lương
mặc
dù
trước
đó,
khi
còn
nhỏ
anh
đã
có
những
vai
diễn
trên
sân
khấu
cải
lương.
Sau
đó,
anh
chính
thức
tiếp
cận
với
sân
khấu
cải
lương,
có
ba
và
mẹ
vừa
là
người
chiến
sĩ
ở
làng
quê
“
đất
thép
thần
đồng”
–
Củ
Chi,
vừa
là
người
nghệ
sĩ
gắn
bó
xuyên
suốt
ở
đoàn
Văn
Công
TP.
HCM
từ
trước
và
sau
giải
phóng
nên
từ
sâu
trong
con
người
của
Quốc
Kiệt
như
cũng
mang
một
bản
chất
“
đất
thép
thần
đồng”
của
làng
quê
Củ
Chi.
Quốc
Kiệt
vốn
mang
trong
người
một
dòng
máu
nghệ
sĩ,
anh
đã
xem
cải
lương
là
nghề
gia
truyền
của
gia
đình
nên
sau
khi
giải
phóng
Quốc
Kiệt
cũng
nối
bước
ba
và
mẹ
hoạt
động
tại
đoàn
Văn
Công
TP.
HCM.
Đam
mê
cải
lương
từ
thuở
nhỏ,
những
vai
diễn
của
ba
Quốc
Hùng
như
đã
in
sâu
trong
Quốc
Kiệt
mỗi
khi
ngồi
dưới
khán
đài
xem
ba
hát
hằng
đêm.
Vào
năm
2002,
Quốc
Kiệt
đã
nhận
được
rất
nhiều
sự
yêu
thương
của
khán
giả
và
anh
đã
tạo
được
ấn
tượng
trong
lòng
của
giới
mộ
điệu
từ
khi
hát
vai
Nhân
trong
vở
“
Cây
lẻ
bạn”
trên
sân
khấu
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang;
đây
là
vở
diễn
đã
đưa
duyên
đến
cho
Quốc
Kiệt
được
diễn
chung
với
NSND
Diệp
Lang
và
các
cô,
chú
nghệ
sĩ
khác.
Khi
thực
hiện
đến
vai
Nhân
trong
vở
“
Cây
lẻ
bạn”,
trong
Quốc
Kiệt
-
anh
cảm
thấy
thật
sự
như
đã
gắn
bó
sâu
vào
nghệ
thuật
sân
khấu
và
tăng
thêm
niềm
đam
mê
trong
tâm
hồn.
Trong
quá
trình
làm
nghề
thì
Quốc
Kiệt
đã
nhận
được
những
vai
diễn
mà
ngay
cả
anh
và
khán
giả
đều
yêu
thích,
đến
năm
2004
anh
đã
làm
nên
những
vai
diễn
ấn
tượng
khi
hoạt
động
trong
nhóm
Thắp
Sáng
Niềm
Tin
như
vai
Lương
trong
vở
Duyên
kiếp,
vai
Chân
Thiện
trong
vở
Sắc
xuân
gởi
lại,
vai
Hoàng
Sơn
trong
vở
Cung
đàn
nào
cho
em…Lúc
bấy
giờ,
Quốc
Kiệt
cho
rằng
anh
hoạt
động
trong
nhóm
Thắp
Sáng
Niềm
Tin
đó
là
một
cơ
may
để
anh
có
dịp
cùng
hoạt
động
với
các
bạn
nghệ
sĩ
cùng
trang
lứa,
cùng
tâm
huyết
như:
NSƯT
Lê
Tứ,
NSƯT
Tú
Sương,
NSƯT
Mỹ
Hằng,
NSƯT
Lê
Hồng
Thắm,
NSƯT
Quỳnh
Hương,
NS
Thy
Trang,….(đội
ngũ
ấy
hiện
nay
vẫn
có
một
số
NS
gắn
bó
với
đoàn
3
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang
do
NS
Quốc
Kiệt
làm
trưởng
đoàn)
để
anh
có
thể
thể
hiện
được
mình
và
thể
hiện
được
tính
cách
của
từng
nhân
vật
trong
từng
vở
diễn
mà
đến
hôm
nay
ngay
cả
anh
và
khán
giả
mộ
điệu
vẫn
còn
rất
yêu
thích.

Đạo
diễn
Phan
Quốc
Kiệt
và
NSƯT
Phương
Hồng
Thủy
Trong
suốt
quá
trình
làm
nghệ
thuật,
đến
nay
Quốc
Kiệt
cũng
đã
“
Quá
niên
trạc
ngoại
tứ
tuần”
nói
về
thành
công
riêng
cho
bản
thân
thì
nơi
anh
khá
khiêm
tốn
về
giải
thưởng
mang
tính
cá
nhân,
vì
cuộc
đời
làm
nghệ
thuật
của
Quốc
Kiệt
chủ
yếu
hoạt
động
vì
tập
thể,
giữ
vai
trò
Đạo
diễn
dàn
dựng
sân
khấu
cho
các
vở
diễn
của
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang
và
được
niềm
tin
của
lãnh
đạo
cấp
trên
cũng
như
sự
ủng
hộ
nhiệt
tình
của
các
anh
em
đồng
nghiệp,
đó
là
cơ
duyên
để
Quốc
Kiệt
trở
thành
người
quản
lí,
lãnh
đạo
cho
tất
cả
các
anh
em
diễn
viên
ở
Đoàn
3
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang.
Khi
đứng
trên
lĩnh
vực
Sân
khấu
thì
Quốc
Kiệt
dựng
vở
Tiếng
vạc
sành
–
vở
diễn
đã
đoạt
được
Huy
chương
bạc
trong
Liên
hoan
Sân
khấu
năm
2012
tại
Đồng
Nai.
Quốc
Kiệt
đã
khẳng
định:
“
Quan
niệm
về
thành
quả
lao
động
nghệ
thuật
của
Quốc
Kiệt
là
mang
tính
chất
tập
thể
bởi
vì
theo
quan
điểm
của
Quốc
Kiệt
đến
bây
giờ
là,
tất
cả
các
vở
diễn
thành
công
hay
được
các
giải
thưởng
đều
do
công
sức
đóng
góp
cả
tất
cả
các
anh
em,
không
riêng
về
1
cá
nhân
nào
cả,
mỗi
một
cá
nhân
phấn
đấu
nó
sẽ
tạo
được
thành
công
chung
để
mang
về
một
giải
thưởng
tập
thể”.
Được
sự
thành
công
như
ngày
hôm
nay,
được
ghi
dấu
ấn
trong
lòng
khán
giả
qua
các
vở
diễn
và
thành
công
trên
lĩnh
vực
sân
khấu
với
vai
trò
Đạo
diễn
thì
trong
Quốc
Kiệt
như
không
bao
giờ
quên
công
ơn
của
người
thầy
đầu
tiên
đó
chính
là
ba
và
mẹ
của
anh,
sự
nhiệt
tình
chỉ
dạy
của
NSND
Diệp
Lang,
đặc
biệt
là
học
hỏi
kinh
nghiệm
từ
NSƯT
Út
Bạch
Lan,
NSƯT
Thoại
Miêu….Theo
học
Đạo
diễn
sân
khấu
thì
đã
được
sự
tận
tình
chỉ
bảo
của
các
thầy
về
Đạo
diễn
như
Thầy
Nguyễn
Văn
Phúc,
NSƯT
Thầy
Trần
Minh
Ngọc,
NSND
Trần
Ngọc
Giàu,
NSƯT
Hoa
Hạ,…Anh
nhận
thấy
sự
may
mắn
ở
nơi
anh
là
được
sinh
ra
rồi
trưởng
thành
và
làm
nghệ
thuật
trong
môi
trường
cùng
các
nghệ
sĩ
lão
thành,
các
bậc
tiền
bối
đáng
kính.
Nghệ
sĩ
Quốc
Kiệt
hóa
trang
thành
Phật
Thích
Ca
rất
ấn
tượng
trên
sân
khấu.
Ảnh:
HÒA
BÌNH
Đứng
trước
thời
điểm
hiện
tại
thì
Quốc
Kiệt
cũng
nhận
thấy
rõ
được
sự
khó
khăn
của
Sân
khấu
Cải
lương
hiện
nay,
với
vai
trò
là
trưởng
đoàn
3
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang,
vừa
là
đạo
diễn
sân
khấu
dàn
dựng
các
vở
diễn
cho
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang,
cùng
với
niềm
đam
mê
nghệ
thuật
sâu
sắc;
Quốc
Kiệt
đã
nun
nấu
và
nuôi
sống
lửa
nghề,
lửa
lòng;
luôn
mong
muốn
bộ
môn
nghệ
thuật
cải
lương
sẽ
không
bị
mai
một,
sẽ
được
duy
trì
hết
thế
hệ
này
đến
thế
hệ
khác,
để
sao
cho
nghệ
thuật
sân
khấu
cải
lương
được
tiếp
cận
với
hiện
đại,
tiếp
cận
được
với
nhu
cầu
của
xã
hội.
Sáng
31/03
vừa
qua,
Quốc
Kiệt
cùng
các
anh
chị
em
nghệ
sĩ
đoàn
2
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang
và
các
anh
em
ban
nhạc,
công
nhân,
hậu
đài
có
mặt
tại
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang
để
tập
tuồng,
chuẩn
bị
xuất
hát
phục
vụ
cho
khán
giả
nhân
ngày
lễ
Giỗ
Tổ
Hùng
Vương
vào
ngày
6/4
tại
Đền
Hùng
Vương
(
Quận
9),
với
vai
trò
là
đạo
diễn
dàn
dựng
sân
khấu,
anh
đã
dựng
lại
các
trích
đoạn
cho
đoàn
2
như:
Nhụy
Kiều
tướng
quân,
Thái
Hậu
Dương
Vân
Nga,...Riêng
đoàn
3
-
đoàn
hát
mà
Quốc
Kiệt
chịu
trách
nhiệm
quản
lí,
lãnh
đạo
thì
vẫn
hát
theo
định
kì,
mỗi
quý
như
vậy
là
hát
được
2
đến
3
xuất,
thường
xuyên
đi
hát
phục
vụ
ở
các
quận,
huyện.
Ngoài
ra,
nếu
không
đi
hát
phục
vụ
thì
các
anh
chị
em
nghệ
sĩ
đoàn
3
trao
dồi
học
hỏi
kinh
nghiệm,
thường
xuyên
lên
tập
tuồng
để
mỗi
khi
có
show
hát
phục
vụ
thì
đoàn
đảm
bảo
được
các
tiết
mục
có
đầy
đủ
chủ
đề.
Đối
với
Quốc
Kiệt,
anh
luôn
quan
niệm
là
một
người
nghệ
sĩ
thì
hoạt
động
và
làm
nghề
không
có
nút
dừng
về
việc
tiếp
tục
học
hỏi,
trao
dồi
kiến
thức
từ
các
bậc
tiền
bối,
thế
hệ
anh
chị
em
nghệ
sĩ
đàn
anh,
đàn
chị
và
thậm
chí
các
em
nghệ
sĩ
trẻ
đàn
em
của
mình,
anh
vẫn
luôn
cố
gắng,
nổ
lực
và
bằng
tất
cả
niềm
đam
mê
cũng
như
tâm
huyết
để
cùng
với
các
anh
chị
em
nghệ
sĩ
trong
đoàn
3
nói
riêng
và
tất
cả
các
anh
chị
em
nghệ
sĩ
của
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang
nói
chung
để
được
ngày
càng
vươn
tới,
ngày
càng
tiếp
cận
được
xã
hội
hiện
nay.
Trần
Diễm
Ý kiến bạn đọc