TM
Công
diễn
tối
30-9
tại
rạp
Đại
Nam
và
chiếm
trọn
cảm
tình
của
khán
giả
thủ
đô,
vở
"Vương
quyền"
đã
để
lại
nhiều
dấu
ấn
đến
độ
NSND
Thoại
Miêu
không
thể
ngăn
được
xúc
động
khi
nói
về
vai
diễn
vốn
không
phải
sở
trường
của
mình
Khán
giả
thủ
đô
Hà
Nội
đã
chào
đón
các
nghệ
sĩ
TP
HCM,
trong
đó
có
NSND Thoại
Miêu,
bằng
một
tình
cảm
nồng
ấm.
"Vương
quyền",
hay
"Vụ
án
Tống
Thị
Quyên"
(kịch
bản:
Bích
Ngân,
chuyển
thể
cải
lương:
Hoàng
Song
Việt,
đạo
diễn:
Lê
Nguyên
Đạt)
để
lại
ấn
tượng
rất
mạnh
trong
lòng
người
xem,
trong
đó
nhân
vật
Thái
hậu
Trần
Thị
Đang
là
một
trong
những
điểm
nhấn
độc
đáo
của
vở
diễn.
Ở
tuổi
68,
NSND
Thoại
Miêu
tận
hưởng
cuộc
sống
bình
dị.
Bà
muốn
dành
thời
gian
cuối
đời
chăm
lo
vẹn
tròn
cho
con
cháu,
mỗi
ngày nhang
khói cho
người
chồng
đã
mất.
NSND Thoại
Miêu kể
trong
hơn
nửa năm
qua
gần
như
chỉ
quanh
quẩn
trong
nhà.
Tình
hình
dịch
bệnh
tại
Sài
Gòn
diễn
biến
phức
tạp,
nữ
nghệ
sĩ
lo
ngại
sức
khỏe
của
mình
và
gia
đình.
Mỗi
ngày,
bà
dành
thời
gian
nấu
ăn,
tập
thể
dục
và
theo
dõi
tin
tức
từ
báo
đài.
|
NSND
Thoại
Miêu
và
em
gái
ruột
-
NSƯT
Thoại
Mỹ.
Khi
sân
khấu
ngưng
hoạt
động,
Thoại
Miêu
cùng
em
gái
-
NSƯT Thoại
Mỹ bắt
đầu
bán
hàng
online.
Hai
nghệ
sĩ
còn
biểu
diễn
văn
nghệ
bằng
việc
hát
xen
kẽ
trong
các
buổi
livestream
để
thu
hút
khán
giả.
Việc
vừa
bán
hàng
kiếm
thêm
thu
nhập,
vừa
gặp
gỡ
và
giao
lưu
fan
giúp
họ
thêm
niềm
vui
trong
giai
đoạn
khó
khăn.
Nhưng
nghệ
sĩ
cũng gặp những
luồng
ý
kiến
trái
chiều,
thậm
chí
miệt
thị
từ
vài
khán
giả.
Thoại
Miêu
kể
bà
và
Thoại
Mỹ
từng
bật
khóc
tức
tưởi trên
sóng
livestream khi
đọc
được
bình
luận:
“Nghệ
sĩ
già
hết
thời
nên
phải
bán
hàng
online”.
“Nhiều
khán
giả
nói
tôi
nghe
mà
nhói
lòng,
bán
hàng
livestream
đâu
phải
hết
thời.
Bởi ai
cũng
phải
sống,cũng
phải
tồn
tại
để
vượt
qua
thời
kỳ
khó
khăn
này.
Chúng
ta
đánh
giá
nghệ
sĩ
qua
những
tác
phẩm,
bộ
phim
chứ
đừng
nên
nhìn
cách
họ
mưu
sinh
mà
so
sánh",
Thoại
Miêu chia
sẻ.
|
NSND Thoại
Miêu trong
vai
Thái
hậu
Trần
Thị
Đang
(vở
“Vương
quyền”)
Vào
vai
diễn
đào
độc
vốn
không
phải
sở
trường,
NSND
Thoại
Miêu
đã
dành
trọn
sự
nể
phục
của
bạn
nghề
tại
Liên
hoan
Sân
khấu
thủ
đô
lần
V-2022.
Bà
kể,
tác
phẩm
do
Chi
hội
Biểu
diễn
nghệ
thuật
Thăng
Long
-
Hội
Sân
khấu
Hà
Nội
thực
hiện
như
một
sự
nối
tiếp
những
tác
phẩm
cải
lương
đề
tài
lịch
sử,
không
chỉ
cố
gắng
thu
hút
khán
giả
đến
rạp
thông
qua
liên
hoan
mà
còn
nhằm
có
được
doanh
thu
khi
công
diễn
tại
TP
HCM
và
nhiều
tỉnh,
thành
trong
cả
nước.
Thái
hậu
Trần
Thị
Đang,
qua
diễn
xuất
tinh
tế
của
một
nghệ
sĩ
gạo
cội
vẫn
giữ
được
đỉnh
cao
phong
độ
như
Thoại
Miêu,
chắc
chắn
sẽ
còn
khiến
người
xem
nhớ
mãi
từ
ánh
mắt,
cử
chỉ
cho
đến
tiếng
cười
thể
hiện
sự
thâm
hiểm
của
một
người
đàn
bà
giàu
quyền
lực,
muốn
triệt
tận
gốc
những
mầm
mống
có
thể
ngăn
cản
bước
tiến
vương
quyền.
Vai
diễn
đầy
cá
tính
của
NSND
Thoại
Miêu
xuất
hiện
tại
liên
hoan
vừa
hấp
dẫn,
vừa
như
một
điểm
tựa
vững
vàng,
yểm
trợ
các
diễn
viên
trẻ
tranh
tài
lần
này
như:
Hoàng
Quốc
Thanh
(vai
Lê
Văn
Duyệt),
Bình
Tinh
(Tống
Thị
Quyên),
Trọng
Nhân
(Hoàng
Tôn
Đán),
Nguyễn
Thanh
Toàn
(Phạm
Đăng
Hưng)
và
các
đàn
em
yêu
nghề
muốn
khẳng
định
tài
nghệ:
NSƯT
Kim
Tiểu
Long
(vua
Minh
Mạng),
NSƯT
Mỹ
Vân
(Đỗ
Thị
Phận)…
Những
ngày
tháng
nỗ
lực
tập
dượt
vào
vai
với
vở
diễn
đã
giúp
NSND
Thoại
Miêu
có
cơ
hội
tiếp
cận,
hiểu
biết
thêm
về
lịch
sử.
Vụ
án
Tống
Thị
Quyên
tuy
vẫn
còn
nhiều
góc
khuất
bí
ẩn
đã
đi
vào
lịch
sử
nhưng
nhà
văn
Bích
Ngân
đã
dựa
vào
những
nghi
vấn
để
khái
quát
một
thông
điệp:
Mọi
"thủ
đoạn
chính
trị"
của
Thái
hậu
Trần
Thị
Đang
đều
muốn
triệt
tiêu
sức
ảnh
hưởng
của
dòng
dõi
hoàng
tử
Cảnh
-
dòng
trưởng,
để
đưa
con
trai
mình
chiếm
quyền
thừa
kế.
"Vở
đã
khai
thác
các
tình
tiết
theo
hướng
truyền
tải
tư
tưởng
chính:
Vương
quyền
có
thể
nắm
trong
tay
nhưng
không
thể
bền
vững
nếu
đánh
mất
lòng
nhân.
Tôi
vỡ
òa
hạnh
phúc
vì
khán
giả
thủ
đô
quá
dễ
thương,
họ
dành
cho
tôi
lời
thăm
hỏi,
động
viên
cũng
như
cổ
vũ
sự
sáng
tạo
của
dàn
diễn
viên
trẻ.
Lâu
lắm
rồi
kể
từ
sau
đại
dịch,
các
nghệ
sĩ
TP
HCM
mới
ra
thủ
đô
tham
dự
liên
hoan
và
khán
giả
mong
mỏi
vở
sẽ
được
tái
diễn
trong
thời
gian
sớm
nhất,
thỏa
lòng
mong
đợi
của
số
đông
khán
giả
vẫn
còn
chưa
thể
xem"
-
NSND
Thoại
Miêu
tâm
sự.
Luôn
tạo
điều
kiện
cho
thế
hệ
trẻ
học
hỏi
những
kinh
nghiệm
của
người
đi
trước,
tại
các
liên
hoan,
hội
diễn
sân
khấu
thời
gian
qua,
dù
đã
nghỉ
hưu,
nhưng
mỗi
khi
Nhà
hát
Trần
Hữu
Trang
mời,
NSND
Thoại
Miêu
luôn
sẵn
sàng
tham
gia
biểu
diễn,
chấm
thi
hoặc
chỉ
đến
để
động
viên
các
diễn
viên
trẻ
làm
nghề.
Tại
buổi
trao
Giải
Mai
Vàng
lần
27-2021
hạng
mục
"Tác
phẩm
văn
học
nghệ
thuật
xuất
sắc
trong
năm"
tổ
chức
ở
Báo
Người
Lao
Động,
bà
từng
nói:
"Tôi
cảm
ơn
Báo
Người
Lao
Động
suốt
27
năm
qua
vẫn
giữ
vững
hoạt
động
sau
mặt
báo
vô
cùng
ý
nghĩa,
đó
là
Giải
Mai
Vàng.
Năm
nào
bạn
đọc
cũng
bầu
chọn
nghệ
sĩ
sân
khấu
có
vai
diễn
hay,
trong
đó
có
nhiều
gương
mặt
trẻ
hoạt
động
trong
lãnh
vực
cải
lương.
Tôi
cảm
kích
trước
sự
bình
chọn
của
bạn
đọc
dành
cho
các
vai
diễn
mới,
mà
nỗ
lực
làm
mới
các
tác
phẩm
đã
là
sứ
mệnh
của
đội
ngũ
trẻ
hôm
nay.
Do
vậy,
họ
cần
được
động
viên,
khen
thưởng.
Vì
thế,
Giải
Mai
Vàng
vẫn
tồn
tại
để
kết
nối
nhịp
cầu
thân
thương
giữa
bạn
đọc,
khán
giả
và
văn
nghệ
sĩ".
Bài
và
ảnh:
Thanh
Hiệp
Ý kiến bạn đọc