Ngọc
Đợi,
sinh
ra
là
để
hát
Cải
lương
27
tuổi,
Ngọc
Đợi
là
một
nghệ
sĩ
trẻ
tuổi
đời
lẫn
tuổi
nghề
nhưng
cô
đã
có
trong
tay
nhiều
giải
thưởng
danh
giá
của
sân
khấu
Cải
lương.
Đến
với
nghệ
thuật
Cải
lương
như
là
“duyên
nợ”
và
cũng
rất
chật
vật
để
sống
được
với
nghề,
song
cô
gái
tài
sắc
vẹn
toàn
này
vẫn
kiên
quyết
theo
đuổi
nghệ
thuật
truyền
thống
này
đến
cùng.
Nghiệp
đã
mang
Ngọc
Đợi
sinh
ra
và
lớn
lên
tại
tỉnh
Bạc
Liêu,
nơi
được
xem
là
quê
hương
của
hai
loại
hình
nghệ
thuật
Đờn
ca
tài
tử
và
Cải
lương.
Cũng
chính
quê
hương
đã
nuôi
dưỡng
niềm
đam
mê
nghệ
thuật
truyền
thống
trong
con
người
Ngọc
Đợi.
May
mắn
của
Ngọc
Đợi
được
bén
duyên
với
nghệ
thuật
từ
thủa
nhỏ
vì
xuất
thân
trong
một
gia
đình
có
truyền
thống
nghệ
thuật.
Bố
và
hai
anh
trai
của
cô
đều
là
những
nghệ
sĩ
Đờn
ca
tài
tử.
Năm
lên
8
tuổi,
cô
bé
Ngọc
Đợi
đã
được
bố
mình
-
vốn
là
nghệ
sĩ
Đờn
ca
tài
tử
dạy
cho
những
câu
vọng
cổ
đầu
tiên.
Ngoài
thời
gian
được
bố
dạy
hát
vọng
cổ,
Ngọc
Đợi
tự
mày
mò
nghe
băng
đĩa,
sưu
tầm
bài
hát
ca
cổ
chép
vào
sổ
tay
rồi
tự
ngâm
nga
mỗi
khi
một
mình,
để
rồi
chính
những
âm
điệu,
câu
ca
vọng
cổ
đã
lôi
cuốn
và
ngấm
vào
cô
bé
Ngọc
Đợi
lúc
nào
không
hay.

"Ngày
nào
còn
được
đứng
trên
sân
khấu
biểu
diễn,
khán
giả
còn
thương
mến
giọng
hát
Ngọc
Đợi
là
ngày
đó
mình
còn
cảm
thấy
hạnh
phúc"
-
Ngọc
Đợi
chia
sẻ.
Khi
vừa
học
xong
cấp
hai,
Ngọc
Đợi
đã
thuộc
rất
nhiều
bài
Cải
lương,
hát
rất
đúng
nhịp.
Đặc
biệt,
Ngọc
Đợi
có
thể
hát
rất
nhiều
thể
loại,
đặc
biệt
là
thể
loại
ai
oán
mà
nhiều
người
lớn
chưa
chắc
có
thể
hát
tốt
được.
Khi
đã
vững
vàng
ca
tân,
cổ
nhạc
và
đóng
kịch,
cô
thường
xuyên
tham
gia
văn
nghệ
quần
chúng
cấp
huyện,
tỉnh.
Mỗi
lần
dự
thi
cô
đều
đoạt
cao.
Năm
16
tuổi,
Ngọc
Đợi
đã
đoạt
giải
Nhất
Giọng
ca
Cải
lương
Cao
Văn
Lầu.
Cũng
tại
cuộc
thi
này,
nghệ
sĩ
Minh
Chiến-
trưởng
Đoàn
Cải
lương
Cao
Văn
Lầu
đã
phát
hiện
ra
tài
năng
của
Ngọc
Đợi.
Ông
nhìn
thấy
ở
cô
những
tố
chất
để
trở
thành
một
nghệ
sĩ
Cải
lương
thực
thụ
nên
đã
mời
Ngọc
Đợi
về
đầu
quân
cho
đoàn.
Nhưng
quyết
định
theo
đuổi
và
gắn
bó
với
nghệ
thuật
Cải
Lương
của
cô
đã
gặp
phải
sự
phản
đối
quyết
liệt
từ
gia
đình,
nhất
là
bố
cô
–
người
đã
thấu
hiểu
rõ
sự
vất
vả,
bạc
bẽo
của
kiếp
cầm
ca.
“Cuối
cùng
biết
không
thể
nào
xoay
chuyển
được
quyết
tâm
của
Ngọc
Đợi
và
cũng
là
người
thấu
hiểu
hơn
ai
hết
niềm
đam
mê
của
mình
dành
cho
Cải
Lương,
bố
đã
buộc
phải
đồng
ý
cho
Ngọc
Đợi
tham
gia
vào
đoàn”-
Ngọc
Đợi
chia
sẻ.
Vào
Đoàn
Cải
Lương
Cao
Văn
Lầu
chính
là
bước
tiến
lớn
trên
con
đường
nghệ
thuật
của
Ngọc
Đợi.
Với
gương
mặt
sáng
sân
khấu,
giọng
ca
mượt
mà,
cao
vút
đậm
chất
Nam
Bộ
cùng
với
tính
cách
ham
học
hỏi,
Ngọc
Đợi
đã
trưởng
thành
rất
nhanh
và
sớm
trở
thành
nhân
tố
nòng
cốt
của
Đoàn
Cải
lương
Cao
Văn
Lầu.
Dù
ca
vọng
cổ,
hay
những
bài
mùi,
oán,
Ngọc
Đợi
vẫn
giữ
được
chất
căn
bản
truyền
thống,
đồng
thời
thể
hiện
sự
sáng
tạo
riêng
của
mình.
Trong
làng
Cải
lương,
Ngọc
Đợi
được
đánh
giá
là
giọng
ca
trẻ
dám
bứt
phá
để
tạo
cho
mình
có
một
phong
cách
riêng.
Chưa
đầy
một
năm
sau
khi
vào
đoàn,
Ngọc
Đợi
đã
được
giao
những
phân
đoạn
quan
trọng,
đảm
nhận
nhiều
vai
chính
như
vai
Diệu
Hiền
trong
vở
“Hai
giọt
nước”
do
đoàn
dựng.
Năm
2007,
khi
tham
gia
cuộc
thi
Chuông
Vàng
Vọng
Cổ,
Ngọc
Đợi
đã
xuất
sắc
giành
giải
Vàng
duy
nhất
của
cuộc
thi,
đem
vinh
quang
rực
rỡ
về
cho
Đoàn
Cải
lương
Cao
Văn
Lầu.
Năm
2012
được
xem
là
năm
nghệ
sĩ
trẻ
Ngọc
Đợi
gặt
hái
nhiều
thành
công
nhất
trên
con
đường
nghệ
thuật
của
mình
với
việc
đoạt
HCV
giải
Trần
Hữu
Trang
với
trích
đoạn
“Thời
con
gái
đã
xa”
và
HCV
tại
Hội
diễn
sân
khấu
chuyên
nghiệp
toàn
quốc
với
vai
Hiếu
trong
vở
“Một
phút
một
thời”.
Ngoài
giọng
hát
trời
phú,
kỹ
thuật
thanh
nhạc
điêu
luyện,
Ngọc
Đợi
còn
biết
diễn
xuất
rất
có
hồn.
Cô
có
thể
hóa
thân
được
nhiều
nhân
vật
và
để
lại
ấn
tượng
sâu
sắc
trong
lòng
khán
giả
như
vai
Quỳnh
Mai
trong
“Bên
cầu
dệt
lụa”,
vai
Thị
Hến
trong
“Ngao
sò
ốc
hến”,
tiểu
thư
Thu
An
khóc
chồng
trước
giờ
hành
quyết
trong
vở
“Đêm
hội
long
trì”…
Hiện
nay,
Ngọc
Đợi
đã
nhận
được
nhiều
lời
mời
đi
hát
ở
các
sân
khấu
truyền
hình,
lễ
hội…Ngoài
ra,
cô
đang
cộng
tác
với
đài
HTV
với
các
chương
trình
“Ngân
mãi
chuông
vàng”,
“Vầng
trăng
cổ
nhạc”,
“Thu
ca
cổ”…
Nỗi
lòng
kiếp
cầm
ca
Đến
nay,
đã
có
thâm
niên
gắn
bó
hơn
12
năm
trời
với
nghệ
thuật
truyền
thống,
thấu
hiểu
rõ
sự
bạc
bẽo
của
kiếp
cầm
ca,
song
Ngọc
Đợi
chưa
bao
giờ
hối
hận
về
con
đường
đi
đã
chọn.
Điều
Ngọc
Đợi
băn
khoăn
hơn
cả
là
cuộc
sống
càng
phát
triển
thì
nghệ
thuật
Cải
lương
càng
có
nguy
cơ
bị
mai
một.
Nghệ
thuật
truyền
thống
nói
chung
và
Cải
lương
nói
riêng
ngày
càng
thiếu
“đất
diễn”
và
ít
khán
giả
mến
mộ.
Cuộc
sống
của
người
nghệ
sĩ
Cải
Lương
cũng
ngày
càng
chật
vật,
khó
khăn
hơn.
Cũng
giống
như
nhiều
đồng
nghiệp
khác,
Ngọc
Đợi
cũng
phải
làm
thêm
nhiều
nghề
khác
để
kiếm
sống
và
nuôi
dưỡng
niềm
đam
mê
với
Cải
lương.
Sau
những
giờ
tập
luyện,
biểu
diễn
tại
Đoàn
Cải
lương
Cao
Văn
Lầu,
Ngọc
Đợi
phải
đi
hát
tại
các
trung
tâm,
hội
nghị,
quán
ca
nhạc,
phòng
trà...
để
tăng
thêm
thu
nhập,
trang
trải
cho
cuộc
sống
cá
nhân.
Dù
phải
đối
mặt
với
nhiều
khó
khăn,
song
nghệ
sĩ
trẻ
Ngọc
Đợi
vẫn
luôn
răn
mình,
phải
cố
gắng
vượt
qua
khó
khăn
và
giữ
được
ngọn
lửa
nhiệt
huyết
để
có
thể
trụ
lại
đến
cùng
với
bộ
môn
nghệ
thuật
truyền
thống
của
dân
tộc
này.
“Mặc
dù
đã
có
được
nhiều
giải
thưởng,
nhưng
cát
xê
hiện
nay
của
Ngọc
Đợi
ở
tỉnh
cũng
được
50
nghìn
VNĐ
/
1
show.
Dù
biết
là
theo
đuổi
Cải
lương
là
đồng
nghĩa
gắn
bó
với
kiếp
nghệ
sĩ
nghèo,
song
mình
không
bao
giờ
từ
bỏ
sân
khấu
Cải
lương.
Môn
nghệ
thuật
truyền
thống
này
dường
như
đã
trở
thành
một
phần
máu
thịt
của
cơ
thể
mình.
Ngày
nào
còn
được
đứng
trên
sân
khấu
biểu
diễn,
khán
giả
còn
thương
mến
giọng
hát
Ngọc
Đợi
là
ngày
đó
mình
còn
cảm
thấy
hạnh
phúc.
Đó
chính
là
sự
giàu
có
của
người
nghệ
sĩ”,
Ngọc
Đợi
bày
tỏ.
Hiện
nay,
Ngọc
Đợi
đang
tập
luyện
để
có
thể
đem
đến
những
tiết
mục
hay
nhất
tại
Festival
Đờn
ca
tài
tử
lần
đầu
tiên
được
tổ
chức
tại
tỉnh
Bạc
Liêu
vào
tháng
4
năm
nay.
Đồng
thời,
cũng
trong
năm
nay
cô
sẽ
tham
gia
cuộc
thi
‘Tài
năng
trẻ”
và
ra
mắt
1
album
Cải
lương
đầu
tay
gửi
đến
người
hâm
mộ
giọng
hát
của
Ngọc
Đợi
trong
suốt
bao
năm
qua.
Những
nghệ
sĩ
trẻ
giàu
tâm
huyết
như
Ngọc
Đợi
khiến
cho
người
hâm
mộ
kỳ
vọng
vào
một
tương
lai
nhiều
triển
vọng
của
loại
hình
nghệ
thuật
truyền
thống
như
Cải
lương
và
Đờn
ca
tài
tử./.
Ngọc
Hà
Lê
Ý kiến bạn đọc