Nguyễn Minh Hải - Đam mê và khổ luyện
- Thứ sáu - 01/11/2013 10:25
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ở cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2013, thí sinh Nguyễn Minh Hải (Thái Bình) để lại cho khán giả nhiều ấn tượng đẹp không chỉ nhờ ngoại hình sáng sân khấu, vẻ đẹp nam tính, lối diễn xuất nhẹ nhàng nhưng sâu lắng mà còn vì khả năng ca và thoại lời bằng tiếng miền Nam khá chuẩn trong suốt các đêm thi chung kết xếp hạng.
Khi
hỏi
là
người
miền
Bắc,
sao
không
chọn
nghệ
thuật
chèo
mà
lại
mê
cải
lương.
Minh
Hải
cười,
nụ
cười
hồn
hậu:
"Giải
thích
một
cách
cụ
thể,
rạch
ròi
e
chừng
khó.
Tôi
cũng
chẳng
hiểu
vì
sao
mình
có
niềm
đam
mê
kỳ
lạ
với
cải
lương.
Ngày
còn
bé,
theo
bố
mẹ
vào
sống
ở
Cát
Tiên
(Lâm
Đồng),
tôi
cứ
mê
mệt
những
đêm
diễn
ở
các
đoàn
cải
lương.
9-10
tuổi
tôi
đã
"ghiền"
xem
cải
lương
và
thường
thì
rất
hiếm
khi
nào
bỏ
lỡ
cơ
hội
đi
xem
các
đêm
diễn.
Có
vở
diễn
đã
thuộc
lòng
nhưng
tôi
vẫn
cứ
thích
xem,
Có
lẽ
niềm
đam
mê
bắt
đầu
từ
đó
và
lớn
dần
theo
thời
gian.
Tốt
nghiệp
cấp
3
,
tôi
quyết
tâm
xin
bố
mẹ
cho
được
thi
vào
trường
Đại
học
Sân
khấu
Điện
ảnh
Hà
Nội
để
được
"hiện
thực
hóa"
ước
mơ
được
trở
thành
diễn
viên
cải
lương".
Cũng như bao nghệ sĩ khác, tốt nghiệp, ra trường. Minh Hải cũng bị đặt trước không ít thử thách, thử thách càng lớn hơn gấp bội với thế hệ diễn viên vào nghề đúng thời điểm sân khấu gặp không ít khó khăn. Nhưng dường như với Minh Hải, khó khăn thử thách chưa bao giờ có thể làm giảm lửa đam mê cải lương và tình yêu anh dành cho sân khấu, cho vai diễn. Minh Hải là một trong những diễn viên trẻ của Nhà hát cải lương Việt Nam được nhiều đồng nghiệp, bạn bè yêu mến vì bản tính hiền lành, thái độ làm nghề nghiêm túc và khát khao luôn được học hỏi để làm nghề tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.
Cũng có người thắc mắc: "Có lợi thế về ngoại hình, diễn xuất tốt, sao Hải không chọn một ngã rẽ khác mà cứ đeo đuổi chi hoài một loại hình nghệ thuật đang gặp khó?" Câu trả lời của Hải thật đơn giản: "Tôi yêu cải lương và muốn có thêm nhiều bạn trẻ ở phía Bắc cũng yêu cải lương như tôi. Hơn nữa, trong tôi còn có một khát khao, đó là khát khao chứng minh người miền Bắc cũng rất yêu cải lương và cũng có đủ khả năng thể hiện cái hay, cái đẹp của nghệ thuật cải lương như người miền Nam".
Có lẽ khát khao đó cũng chính là một trong những lý do giúp Minh Hải kiên trì luyện giọng ca và thoại lời theo giọng miền Nam dù không ít lần Hải đã nghĩ có thể mình sẽ phải bỏ cuộc. Tập thoại lời và ca bằng giọng miền Nam, với Hải khó nhất là những từ ngữ có âm tr, s, v... có những lần nghe Hải ca và thoại lời có người trêu: " Người Việt nói tiếng Việt mà sao nghe giống người nước ngoài nói tiếng Việt quá chừng". Lời nhận xét nửa đùa nửa thật khiến Minh Hải buồn mất mấy ngày và chợt nghĩ: "Hay thôi, mình đừng tập nữa, cứ hát giọng miền Bắc của mình...". Nhưng không lâu sau đó, Hải lại nhớ đến lời hứa đã hứa với bố mẹ, gia đình khi thuyết phục để được thi vào trường Đaị học Sân khấu - Điện ảnh: "Xin bố mẹ và gia đình cho con được chọn nghành học mà con yêu thích. Con hứa với gia đình con sẽ luôn luôn cố gắng hết sức để có thể làm gia đình tự hào về con". Lời hứa đó, cộng thêm bản tính đã muốn làm gì thì phải cố gắng làm cho bằng được, nhất định không chịu đầu hàng đã "xốc" dậy tinh thần của Minh Hải. Kết quả của lòng quyết tâm và sự kiên trì của Minh Hải đã được thể hiện rất rõ trong những đêm thi chung kết vừa qua. Minh Hải là thí sinh đầu tiên của miền Bắc sau 8 cuộc thi CVVC dám thử thách chính mình bằng việc chọn ca diễn hoàn toàn theo giọng miền Nam dù tiết mục dự thi là bài tự chọn hay bài bốc thăm ngẫu nhiên theo yêu cầu của ban tổ chức. Ngay cả vị giám khảo vốn được cho là nổi tiếng khó tính như tác giả Lê Duy Hạnh cũng đã nhận xét : "Nếu không biết trước chắc tôi cũng nghĩ em là người miền Nam!"
Có lẽ chàng trai Thái Bình không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn đủ sức chinh phục cả khán giả mê cải lương của hai miền Nam - Bắc dù trong đêm thi cuối cùng anh đã gặp những trục trặc ngoài ý muốn khi ca một vài điệu lý.
Với lợi thế về vóc dáng, diễn xuất cộng thêm khả năng ca diễn bằng giọng miền Nam nhiều khán giả và những người quan tâm cho rằng Nguyễn Minh Hải sẽ có nhiều cơ hội để xuất hiện trong các chương trình Ngân mãi chuông vàng hơn so với những thí sinh miền Bắc từng đạt giải cao trong những mùa thi trước đây.
Cũng như bao nghệ sĩ khác, tốt nghiệp, ra trường. Minh Hải cũng bị đặt trước không ít thử thách, thử thách càng lớn hơn gấp bội với thế hệ diễn viên vào nghề đúng thời điểm sân khấu gặp không ít khó khăn. Nhưng dường như với Minh Hải, khó khăn thử thách chưa bao giờ có thể làm giảm lửa đam mê cải lương và tình yêu anh dành cho sân khấu, cho vai diễn. Minh Hải là một trong những diễn viên trẻ của Nhà hát cải lương Việt Nam được nhiều đồng nghiệp, bạn bè yêu mến vì bản tính hiền lành, thái độ làm nghề nghiêm túc và khát khao luôn được học hỏi để làm nghề tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.
Cũng có người thắc mắc: "Có lợi thế về ngoại hình, diễn xuất tốt, sao Hải không chọn một ngã rẽ khác mà cứ đeo đuổi chi hoài một loại hình nghệ thuật đang gặp khó?" Câu trả lời của Hải thật đơn giản: "Tôi yêu cải lương và muốn có thêm nhiều bạn trẻ ở phía Bắc cũng yêu cải lương như tôi. Hơn nữa, trong tôi còn có một khát khao, đó là khát khao chứng minh người miền Bắc cũng rất yêu cải lương và cũng có đủ khả năng thể hiện cái hay, cái đẹp của nghệ thuật cải lương như người miền Nam".
Có lẽ khát khao đó cũng chính là một trong những lý do giúp Minh Hải kiên trì luyện giọng ca và thoại lời theo giọng miền Nam dù không ít lần Hải đã nghĩ có thể mình sẽ phải bỏ cuộc. Tập thoại lời và ca bằng giọng miền Nam, với Hải khó nhất là những từ ngữ có âm tr, s, v... có những lần nghe Hải ca và thoại lời có người trêu: " Người Việt nói tiếng Việt mà sao nghe giống người nước ngoài nói tiếng Việt quá chừng". Lời nhận xét nửa đùa nửa thật khiến Minh Hải buồn mất mấy ngày và chợt nghĩ: "Hay thôi, mình đừng tập nữa, cứ hát giọng miền Bắc của mình...". Nhưng không lâu sau đó, Hải lại nhớ đến lời hứa đã hứa với bố mẹ, gia đình khi thuyết phục để được thi vào trường Đaị học Sân khấu - Điện ảnh: "Xin bố mẹ và gia đình cho con được chọn nghành học mà con yêu thích. Con hứa với gia đình con sẽ luôn luôn cố gắng hết sức để có thể làm gia đình tự hào về con". Lời hứa đó, cộng thêm bản tính đã muốn làm gì thì phải cố gắng làm cho bằng được, nhất định không chịu đầu hàng đã "xốc" dậy tinh thần của Minh Hải. Kết quả của lòng quyết tâm và sự kiên trì của Minh Hải đã được thể hiện rất rõ trong những đêm thi chung kết vừa qua. Minh Hải là thí sinh đầu tiên của miền Bắc sau 8 cuộc thi CVVC dám thử thách chính mình bằng việc chọn ca diễn hoàn toàn theo giọng miền Nam dù tiết mục dự thi là bài tự chọn hay bài bốc thăm ngẫu nhiên theo yêu cầu của ban tổ chức. Ngay cả vị giám khảo vốn được cho là nổi tiếng khó tính như tác giả Lê Duy Hạnh cũng đã nhận xét : "Nếu không biết trước chắc tôi cũng nghĩ em là người miền Nam!"
Có lẽ chàng trai Thái Bình không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn đủ sức chinh phục cả khán giả mê cải lương của hai miền Nam - Bắc dù trong đêm thi cuối cùng anh đã gặp những trục trặc ngoài ý muốn khi ca một vài điệu lý.
Với lợi thế về vóc dáng, diễn xuất cộng thêm khả năng ca diễn bằng giọng miền Nam nhiều khán giả và những người quan tâm cho rằng Nguyễn Minh Hải sẽ có nhiều cơ hội để xuất hiện trong các chương trình Ngân mãi chuông vàng hơn so với những thí sinh miền Bắc từng đạt giải cao trong những mùa thi trước đây.
Thùy
Phương