Nhớ Nguời Phóng Sao Lên Bầu Trời Nghệ Thuật.
- Thứ bảy - 11/08/2018 10:30
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
PH
Càng
khó
hơn
với
những
tài
danh
đi
vào
nghệ
thuật,
đi
vào
lòng
công
chúng
bao
la
như
đi
từ
con
suối
con
rạch
ra
sông
ra
biển...đặc
biệt
thời
cải
luơng
phồn
vinh
với
nền
kỹ
thuật
thô
sơ,
không
có
mạng,
không
có
các
cuộc
thi
,
không
có
các
game
show...như
ngày
nay,
và
càng
đáng
nói
hơn
là
các
nghệ
sỉ
tài
danh
không
phải
là
con
nhà
nòi,
nhà
nghề
mà
chỉ
là
con
nhà
nghèo
từ
các
miền
xa
xôi
hẻo
lánh....Đọc,
xem
nhiều
bài
báo,video
mới
thấy
nhiều
sao
còn
day
dứt
khi
chưa
tìm
ra
những
ân
nhân
góp
phần
dìu
dắt
mình
trên
những
chặng,
những
chốt
đuờng
vào
nghề
như
Út
Bạch
Lan,
Văn
Vĩ,
Hồng
Nga,
Lệ
Thuỷ....thì
một
số
nghệ
sĩ
tìm
đựợc
hay
còn
liên
lạc
đuợc
với
những
ân
nhân
của
mình
thật
may
mắn
làm
sao,
một
trong
những
may
mắn,
một
câu
chuyện
đẹp
đó
là
ngôi
sao
cố
định
trên
bầu
trời
nghệ
thuật
với
tên
gọi
Mỹ
Châu
đã
tìm
,
nhớ,
nhớ
và
thấy
đuợc
ân
nhân
của
mình,đó
là
nam
nghệ
sĩ
đàn
anh
Phi
Hùng...nguời
có
công
đưa
nghệ
sĩ
Mỹ
Châu
từ
đoàn
hát
tỉnh
lẻ
Tiếng
Chuông
vào
đoàn
hát
trung
ban
đại
ban
Thành
Đuợc,Út
Bạch
Lan,
Kim
Chuởng....
Xin thấp một nén nhan lòng truớc tin nghệ sĩ Phi Hùng cùng vợ về cõi vỉnh hằng với một lời cám ơn ...Ông là nguời phóng một ngôi sao sáng lên bầu trời nghệ thuật, với tầm nhìn xa, rộng và đúng tầm.
Một chút tiểu sử của nam nghệ sĩ Phi Hùng
Nghệ sĩ Phi Hùng tên thật là Trần Thanh Hùng sinh ngay 3/7/1932, quê ở Phụng Hiệp, Hậu Giang), giải nghệ sinh sống tại căn nhà nhỏ ở khu vực IV, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.. Thuở thanh niên, vì đam mê cải lương, chàng trai Cần Thơ quyết tâm theo các đoàn hát. Một thời, ông là giọng ca chính của đoàn Sông Hậu 1, tỉnh Hậu Giang. Sau đó, vì thấy đi lưu diễn xa, sức khỏe giảm, ông xin nghỉ, cùng vợ mở quán cà phê lề đường.
Khoảng mười năm sau, ông bị tai biến, mất sức lao động. Để nuôi vợ bị tiểu đường, hàng ngày ông đi bán vé số do các con không có điều kiện tài chính.
Những vở diễn của ông luôn lôi kéo hàng ngàn khán giả đến với sân khấu cải lương như: Bao Công xử án Trần Thế Mỹ, Võ Đông Sơn – Bạch Thu Hà, Đường Gươm Nguyên Bá... Từ đoàn cải lương Tiếng Chuông Vàng, NS Phi Hùng còn theo nhiều đoàn hát nổi tiếng khác để đi biểu diễn từ Bắc chí Nam, như đoàn cải lương Hậu Giang, Sông Hậu, Tây Đô... và nơi ông ở lại lâu nhất là đoàn Kim Chưởng (được 12 năm).
Đây cũng là thời kì đỉnh cao của sự nghiệp làm nghệ sĩ, ở đoàn Kim Chưởng ông được thăng hoa qua các vở diễn cùng với anh em đồng nghiệp như nghệ sĩ Diệp Lang, Phương Quang, Phượng Liên, Thành Được, Út Bạch Lan...
Năm 1979, NS Phi Hùng chuyển về công tác tại đài Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Ông phụ trách chuyên mục cải lương, cổ nhạc phục vụ cho bà con nghe đài quê nhà. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, gia đình hạnh phúc với ba đứa con trưởng thành ngoan ngoãn, gia cảnh không thể gọi là khá giả nhưng hạnh phúc.
Mọi chuyện bắt đầu khó khăn hơn khi vào năm 2004 ông bị tai biến mạch máu não. Đây thực sự là một cú sốc khiến ông không thể tiếp tục với con đường nghệ thuật. Sau cơn bạo bệnh, NS Phi Hùng bị liệt một tay và một chân, miệng thì méo đi, nói không còn được rõ ràng.
ÔNG MẤT NGÀY 27/06/2018 LÚC 15 H 30 TẠI TƯ GIA 22/71/6 MẠC ĐỈNH CHI QUẬN NINH KIỀU – CẦN THƠ mà không ai biết sau hơn một tháng./
Thiện Giả
Xin thấp một nén nhan lòng truớc tin nghệ sĩ Phi Hùng cùng vợ về cõi vỉnh hằng với một lời cám ơn ...Ông là nguời phóng một ngôi sao sáng lên bầu trời nghệ thuật, với tầm nhìn xa, rộng và đúng tầm.
Một chút tiểu sử của nam nghệ sĩ Phi Hùng
Nghệ sĩ Phi Hùng tên thật là Trần Thanh Hùng sinh ngay 3/7/1932, quê ở Phụng Hiệp, Hậu Giang), giải nghệ sinh sống tại căn nhà nhỏ ở khu vực IV, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.. Thuở thanh niên, vì đam mê cải lương, chàng trai Cần Thơ quyết tâm theo các đoàn hát. Một thời, ông là giọng ca chính của đoàn Sông Hậu 1, tỉnh Hậu Giang. Sau đó, vì thấy đi lưu diễn xa, sức khỏe giảm, ông xin nghỉ, cùng vợ mở quán cà phê lề đường.
Khoảng mười năm sau, ông bị tai biến, mất sức lao động. Để nuôi vợ bị tiểu đường, hàng ngày ông đi bán vé số do các con không có điều kiện tài chính.
Những vở diễn của ông luôn lôi kéo hàng ngàn khán giả đến với sân khấu cải lương như: Bao Công xử án Trần Thế Mỹ, Võ Đông Sơn – Bạch Thu Hà, Đường Gươm Nguyên Bá... Từ đoàn cải lương Tiếng Chuông Vàng, NS Phi Hùng còn theo nhiều đoàn hát nổi tiếng khác để đi biểu diễn từ Bắc chí Nam, như đoàn cải lương Hậu Giang, Sông Hậu, Tây Đô... và nơi ông ở lại lâu nhất là đoàn Kim Chưởng (được 12 năm).
Đây cũng là thời kì đỉnh cao của sự nghiệp làm nghệ sĩ, ở đoàn Kim Chưởng ông được thăng hoa qua các vở diễn cùng với anh em đồng nghiệp như nghệ sĩ Diệp Lang, Phương Quang, Phượng Liên, Thành Được, Út Bạch Lan...
Năm 1979, NS Phi Hùng chuyển về công tác tại đài Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Ông phụ trách chuyên mục cải lương, cổ nhạc phục vụ cho bà con nghe đài quê nhà. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, gia đình hạnh phúc với ba đứa con trưởng thành ngoan ngoãn, gia cảnh không thể gọi là khá giả nhưng hạnh phúc.
Mọi chuyện bắt đầu khó khăn hơn khi vào năm 2004 ông bị tai biến mạch máu não. Đây thực sự là một cú sốc khiến ông không thể tiếp tục với con đường nghệ thuật. Sau cơn bạo bệnh, NS Phi Hùng bị liệt một tay và một chân, miệng thì méo đi, nói không còn được rõ ràng.
ÔNG MẤT NGÀY 27/06/2018 LÚC 15 H 30 TẠI TƯ GIA 22/71/6 MẠC ĐỈNH CHI QUẬN NINH KIỀU – CẦN THƠ mà không ai biết sau hơn một tháng./
Thiện Giả
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://www.cailuongvietnam.com
là
vi
phạm
bản
quyền