Nam
người
mẫu,
diễn
viên
Duy
Nhân
lầm
lũi
trong
sự
nghiệp
của
mình
suốt
những
năm
trong
ngành
giải
trí
nhưng
số
phận
nghiệt
ngã,
anh
phải
từ
bỏ
mọi
thứ
chỉ
vì
bệnh
tật.
Anh
chàng
ở
vùng
quê
nghèo
vươn
lên
ở
showbiz
Nam
người
mẫu,
diễn
viên
Duy
Nhân
sinh
năm
1986,
anh
từng
gây
ấn
tượng
với
giải
Siêu
mẫu
ăn
ảnh
tại
cuộc
thi
Siêu
mẫu
Việt
Nam
2009.
Đây
cũng
là
mốc
son
trong
sự
nghiệp
của
anh.
Với
chiều
cao
1m81,
dung
mạo
nam
tính,
Duy
Nhân
từng
nằm
trong
top
người
mẫu
nam
triển
vọng
của
làng
mẫu
Việt.
Và
cũng
nhờ
thế,
anh
được
các
đạo
diễn
ưu
ái
mời
tham
gia
diễn
xuất.
 |
|
Cậu
bé
vùng
quê
nghèo
ngày
ấy |
 |
|
Duy
Nhân
sáng
giá
trên
sàn
diễn
thời
trang |
Duy
Nhân
chân
thành
khi
kể
về
cuộc
sống
gia
đình
mình:
“Tôi
là
dân
miền
Đông
Nam
bộ
chính
gốc.
Cha
mẹ
tôi
đều
là
công
nhân
đồn
điền
cao
su.
Tôi
rời
Bình
Dương
lên
Sài
Gòn
tìm
kiếm
cơ
hội
mới
khi
đang
là
sinh
viên
ngành
kỹ
thuật.
Còn
nhớ
cha
mẹ
bảo
tôi,
đã
lên
tới
Sài
Gòn
thì
đừng
quay
về
vùng
quê
không
có
gì
ngoài
cây
cao
su
này.
Mẹ
không
muốn
tôi
sống
cực
khổ.
Đó
cũng
là
lý
do
tôi
quyết
lập
nghiệp
cho
bằng
được
ở
đất
Sài
Gòn.
Với
thời
trang,
đó
là
một
sự
tình
cờ
và
may
mắn.
Tôi
tham
gia
lớp
đào
tạo
người
mẫu
của
nhà
hát
Bến
Thành
rồi
đi
thi
có
giải
thưởng”.
Về
lĩnh
vực
phim
ảnh,
Duy
Nhân
gây
chú
ý
khi
xuất
hiện
trong
các
dự
án
phim
Vòng
tay
ấm,
Tiểu
thư
Lọ
lem,
Thiên
đường
vắng
em,
Siêu
mẫu
xì
trum,
Đi
qua
mùa
gió…
Trên
màn
ảnh
Duy
Nhân
thường
được
giao
đóng
các
vai
phản
diện,
Việt
kiều
tâm
cơ
nhưng
ngoài
đời
anh
được
bạn
bè,
đồng
nghiệp
quý
mến
nhờ
tính
cách
hiền
lành,
giản
dị
và
rất
nhiệt
tình,
chân
thành.
Hợp
tác
với
Angela
Phương
Trinh
trong
Tiểu
thư
Lọ
Lem,
Duy
Nhân
đảm
nhận
vai
Long
đại
ca,
một
tay
giang
hồ
có
máu
mặt
và
cũng
là
bạn
thân
từ
nhỏ
của
Phương
(Angela
Phương
Trinh).
Nhân
vật
của
anh
ghê
gớm
là
vậy
nhưng
rồi
chỉ
vì
chữ
tình
mà
bị
lợi
dụng.
Diễn
xuất
của
Duy
Nhân
trong
phim
nhận
được
nhiều
lời
khen
ngợi.
 |
 |
|
Lịch
lãm
trên
sân
khấu
thời
trang |
 |
|
Cùng
Angela
Phương
Trinh
trong
Tiểu
thư
Lọ
lem |
 |
|
Duy
Nhân
bên
Vy
Oanh,
Tim
cùng
ê
kíp
Thiên
đường
vắng
em |
 |
|
Khi
quay
Đi
qua
mùa
gió,
anh
phát
hiện
mắc
bệnh
ung
thư |
Bộ
phim
cuối
cùng
Duy
Nhân
tham
gia
trong
sự
nghiệp
ngắn
ngủi
của
mình
là
Đi
qua
mùa
gió
của
đạo
diễn
Nguyễn
Duy
Võ,
đóng
cùng
Tú
Vi,
Quang
Sự.
Đảm
nhận
vai
một
giám
đốc
tư
lợi,
thâm
hiểm,
Duy
Nhân
nhiệt
huyết
trên
phim
trường
cho
đến
khi
anh
phát
hiện
mắc
bệnh.
Nam
diễn
viên phải
nhập
viện
gấp,
không
thể
tiếp
tục
tham
gia
đến
hết
bộ
phim.
Nói
về
nghiệp
diễn
xuất,
Duy
Nhân
từng
tâm
sự:
“Một
diễn
viên
chuyên
nghiệp
bỏ
ra
ba
năm
được
đào
tạo
bài
bản
trên
trường,
lớp.
Tôi
cũng
bỏ...
ba
năm
để
học
hỏi
kinh
nghiệm
từ
thực
tế
và
của
những
diễn
viên
lão
làng.
Đối
với
tôi,
diễn
xuất
là
sống
và
nhập
tâm
vào
đời
sống
của
nhân
vật.
Có
vậy
mới
làm
toát
lên
cái
hồn
của
vai
diễn.
Tôi
không
phân
biệt
vai
chính
hay
vai
phụ
mà
khi
nhận
vai,
tôi
quan
tâm
bản
thân
mình
phải
diễn
ra
sao
cho
phù
hợp”
“Nghệ
sĩ
có
thể
nghèo,
nhưng
không
hèn”
Hoạt
động
trong
ngành
giải
trí
nhiều
năm
nhưng
Duy
Nhân
khi
qua
đời
vẫn
ở
nhà
thuê.
Giữa
những
cạm
bẫy
của
showbiz,
Duy
Nhân
chưa
bao
giờ
vấp
ngã.
Anh
khẳng
khái:
“Khi
mới
bước
chân
vào
showbiz,
tôi
từng
gặp
nhiều
cám
dỗ,
về
danh
vọng,
vật
chất,
địa
vị...
Tuy
nhiên,
để
vượt
qua,
tôi
giữ
cho
mình
một
quan
điểm
sống
rõ
ràng:
tâm
huyết
với
nghề,
không
vụ
lợi
từ
nghệ
thuật.
Tôi
luôn
tâm
niệm
lời
mẹ
dặn
trước
lúc
rời
quê
nhà
lên
Sài
Gòn
lập
nghiệp:
"Nghèo
cho
sạch,
rách
cho
thơm”."
Anh
vui
vẻ
khi
nói
về
cuộc
sống
đạm
bạc
sống
bằng
đồng
lương
nghệ
thuật:
“Với
tôi,
nghệ
thuật
là
niềm
đam
mê.
Hoạt
động
gần
7
năm,
tôi
thấy
để
mua
nhà
lầu,
xe
hơi
từ
nghề
đóng
phim
và
người
mẫu
thì
vô
vọng.
Thu
nhập
trong
nghệ
thuật
chỉ
đủ
trang
trải
cuộc
sống
cho
bản
thân”.
Tháng
6/2014,
anh
kết
hôn
với
một
cô
gái
ngoài
ngành
giải
trí.
Hai
vợ
chồng
sống
đạm
bạc
và
mơ
ước
về
cuộc
sống
hạnh
phúc
giản
đơn.
Sống
trong
sạch
ở
showbiz
là
điều
nhiều
nghệ
sĩ
đề
cập
đến.
Nhưng
không
phải
ai
cũng
thực
hiện
được
như
Duy
Nhân.
Số
phận
nghiệt
ngã
cho
người
nghệ
sĩ
trẻ,
mãi
mãi
tuổi
29
Tháng
10/2014,
chỉ
4
tháng
sau
kết
hôn,
Duy
Nhân
phát
hiện
mắc
bệnh
ung
thư
máu.
Trước
đó,
suốt
một
tháng,
anh
phát
hiện
những
triệu
chứng
khó
chịu,
đau
đớn
ở
vùng
cổ
họng.
Ban
đầu
chàng
người
mẫu
được
chẩn
đoán
bị
viêm
amidan
bình
thường,
sau
đó
là
ung
thư
vòm
họng. Khi
từ
Bệnh
viện
Ung
Bướu
TP
HCM
chuyển
sang
điều
trị
tại
Bệnh
viện
Truyền
máu
và
Huyết
học,
Duy
Nhân
được
chỉ
định
làm
thêm
xét
nghiệm
tủy
và
kết
luận
mắc
ung
thư
máu.
So
với
ung
thư
vòm
họng
thì
căn
bệnh
ung
thư
máu
có
mức
độ
nguy
hiểm
cao
hơn
nhiều
lần.
Do
vậy,
các
bác
sĩ
đã
lên
phác
đồ
điều
trị
cho
Duy
Nhân.
 |
|
Hạnh
phúc
gia
đình
ngắn
ngủi
của
Duy
Nhân |
Những
tháng
nằm
viện,
Duy
Nhân
chưa
bao
giờ
từ
bỏ
hy
vọng
sống.
Anh
trải
qua
nhiều
lần
xạ
trị,
nằm
phòng
cách
ly.
Mỗi
ngày,
vợ
anh
đều
mang
cơm
vào
cho
chồng.
Đã
có
lúc
khán
giả
tưởng
rằng,
Duy
Nhân
có
thể
hồi
phục,
chỉ
bởi
anh
luôn
cười
trước
ống
kính
khi
nói
về
bệnh
tật.
Nhưng
thực
tế,
mỗi
đợt
truyền
hóa
chất
khiến
anh
rất
mệt,
có
khi
người
lạnh
run,
kiệt
sức.
Trước
ca
phẫu
thuật
ghép
tủy,
Duy
Nhân
cũng
hiểu
anh
chỉ
có
50%
khả
năng
được
sống.
"Bác
sĩ
nói,
do
tủy
của
em
trai
không
hoàn
toàn
phù
hợp
với
tôi
nên
có
nguy
cơ
sẽ
xảy
ra
những
biến
chứng
về
gan,
thận
sau
khi
ghép.
Nếu
cơ
thể
tôi
không
thích
nghi
với
tủy
của
em
trai
hiến
thì
y
học
đành
bó
tay,
không
còn
cách
nào
khác.
Nhưng
cứ
chần
chừ
không
thực
hiện
ngay
thì
bệnh
của
tôi
ngày
càng
nặng",
Duy
Nhân
chia
sẻ.
 |
|
Trong
hoàn
cảnh
bi
đát
nhất,
anh
vẫn
mỉm
cười
rạng
rỡ |
Cuối
tháng
3,
Duy
Nhân
đã
trải
qua
ca
phẫu
thuật
ghép
tủy.
Phép
màu
đã
không
xảy
ra
khi
ca
phẫu
thuật
thất
bại.
Duy
Nhân
bị
biến
chứng
xuất
huyết,
co
giật
và
chìm
vào
hôn
mê
sâu
từ
sáng
ngày
4/5.
Tối
ngày
6/5,
Duy
Nhân
bị
xuất
huyết
não.
Gia
đình
đã
hiểu,
cuộc
sống
của
chàng
diễn
viên
mạnh
mẽ
đầy
nghị
lực
đó
chỉ
còn
sống
bằng
giờ.
Ngày
7/5,
Duy
Nhân
qua
đời.
Ở
tuổi
29
đầy
năng
lượng,
anh
còn
cả
sự
nghiệp
và
ước
mơ
với
người
vợ
trẻ
ở
phía
trước.
Lời
hẹn
được
cùng
vợ
trẻ
đón
Valentine
năm
sau
mãi
còn
dang
dở,
ước
mơ
về
vai
diễn
để
đời
cũng
bỏ
ngỏ.
Nước
mắt
rơi
khi
cảnh
người
đầu
bạc
tiễn
đưa
kẻ
đầu
xanh.
Nhưng
ở
nơi
xa
ấy,
thiên
đường
chắc
hẳn
không
còn
đau
đớn,
Duy
Nhân
có
thể
mỉm
cười
thanh
thản
ra
đi.
Đến
phút
cuối
cùng,
bên
cạnh
anh
luôn
có
gia
đình,
người
thân,
bạn
bè,
đồng
nghiệp
và
cả
người
hâm
mộ.
"Sinh
ly,
tử
biệt"
cuối
cùng
cũng
là
điều
khó
tránh.
 |
|
Duy
Nhân
tạm
biệt
khán
giả
và
người
thân
ở
tuổi
29 |