SƠ TUYỂN CHUÔNG VÀNG VỌNG CỔ TẠI SAIGON - HẬU GIANG

CVVC

CVVC

Sáng nay (11/7), buổi sơ tuyển đầu tiên của cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" 2016 tại cụm thi TP.HCM đã diễn ra tại Phim trường Vision 21. Rất đông thí sinh đã có mặt để thi tài trong ngày đầu sơ tuyển.
<

​Buổi sơ tuyển khu vực TP.HCM đã bắt đầu từ sáng nay (Ảnh: Thanh Nhàn)

 

​Ngay từ rất sớm, các bạn trẻ đã có mặt tại phim trường để có thời gian tập dợt với dàn đờn trước khi dự thi. Những gương mặt trẻ đầy lo âu, căng thẳng và hồi hộp là hình ảnh dễ dàng bắt gặp tại đây. Tất cả đều cố gắng chuẩn bị thật tốt phần thi của mình.​ ​ ​ ​ ​​​ ​ ​​ ​ ​ ​

Ban giám khảo
​ ​​ ​​​​​​​​

Với tiêu chí "tìm kiếm giọng ca mới, lạ", Ban giám khảo rất tập trung để chọn ra những gương mặt xứng đáng. Nhiều thí sinh được Ban giám khảo đánh giá cao và dành nhiều lời khen tặng. Như bạn Võ Thị Ngọc Quyền được nhận xét là "có làn hơi đẹp, sáng". Tuy nhiên, cũng như hầu hết các thí sinh khác, Ngọc Quyền chưa tự tin và còn rụt rè. Tâm lý hồi hộp là một trong những nguyên nhân khiến phần thi của các bạn chưa thật sự trọn vẹn.​ ​ ​ ​ ​​​ ​ ​​ ​ ​ ​

Cô gái có giọng ca ngọt ngào Võ Thị Ngọc Quyền (Ảnh: Thanh Nhàn)
​ ​​ ​​​​​​​​

Bên cạnh đó, nhiều gương mặt quen thuộc, đã từng tham gia "Chuông vàng vọng cổ" những năm trước nhưng chưa gặp may mắn cũng có mặt tại ngày sơ tuyển đầu tiên tại TP.HCM. Hồ Minh Đương là một trong 12 thí sinh lọt vào vòng Chung kết khu vực TP.HCM. Với niềm đam mê thôi thúc cùng sự tự tin trong một năm rèn luyện vừa qua, anh chàng một lần nữa trở lại với cuộc thi và đặt mục tiêu cao hơn là "phấn đấu lọt vào vòng Chung kết xếp hạng".​ ​ ​ ​ ​​​ ​ ​​ ​ ​ ​

Thí sinh Hồ Minh Đương từng lọt vào vòng Chung kết khu vực - Chuông vàng vọng cổ 2015 (Ảnh: Thanh Nhàn)
​ ​​ ​​​​​​​​

Vòng sơ tuyển cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" năm 2016 tại khu vực TP.HCM sẽ tiếp tục diễn ra vào chiều nay và ngày mai.

Thanh Nhàn


Sơ tuyển Chuông vàng vọng cổ 2016: Thí sinh Nam sông Hậu "chạy đua" vào chung kết khu vực

130 thí sinh đã có mặt tại Trung tâm văn hóa Thành phố Cần Thơ để dự thi vòng sơ tuyển Chuông vàng vọng cổ dành cho khu vực các tỉnh Nam sông Hậu. 
 
 

Trong hai ngày 9 và 10/7, Ban giám khảo đã dợt đàn và tổ chức thi sơ tuyển cho tốp thí sinh đầu tiên tại khu vực Tây Nam bộ. Mảnh đất miền Tây được mệnh danh là "cái nôi" sản sinh ra bộ môn nghệ thuật cải lương nên hàng năm, khu vực này chiếm đông đảo số lượng người dự thi Chuông vàng vọng cổ.​​ Trong số hơn 130 người dự thi, chỉ có 7 người đi tiếp vào vòng chung kết khu vực, vì vậy, tính cạnh tranh của vòng sơ tuyển này khá gắt gao, các thí sinh phải thể hiện được giọng ca tiềm năng và bản lĩnh sân khấu vượt trội thì mới có thể đi đường dài cùng với cuộc thi năm nay. ​​ ​ ​ ​​​ ​ ​​ ​ ​ ​

Thí sinh tập luyện với dàn đờn
​​ ​​​​​​​​
​​ ​​​​​​​​
Các thí sinh chờ đến lượt thi của mình
Ở mùa tuyển sinh lần thứ 11, Chuông vàng vọng cổ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều giọng ca trẻ, trong đó có những "gương mặt thân quen" với khán giả qua sân chơi Vọng cổ online 2015, như: Mai Phương, Thanh Quốc, Trương Văn Thảo, Hồ Văn Út... 
 
Là một bộ môn nghệ thuật truyền thống nên cải lương đã ăn sâu vào tâm khảm của nhiều thế hệ, những bài ca từ nhiều thập niên trước vẫn được các tân thí sinh ưa chuộng và lựa chọn dự thi. Tuy lời ca không mới, nhưng những giai điệu quen thuộc ấy lại được truyền tải qua chất giọng mới, trẻ trung và nhấn nhá sáng tạo hơn. Đó cũng là một trong những điểm sáng mà các loại hình nghệ thuật hiện nay đều muốn hướng đến.​ ​ ​ ​ ​​​ ​ ​​ ​ ​ ​
Thí sinh trình bày phần dự thi
​ ​​​​ ​​​​​​​​
Khép lại hai ngày thi sơ tuyển với biết bao cảm xúc từ thí sinh, Ban Giám khảo và từ khán giả cổ vũ, Chuông vàng vọng cổ 2016 sẽ dừng chân ở "trạm" cuối cùng: TP.HCM vào ngày mai (11/7). Chiều nay, các thí sinh đã có buổi tập dợt làm quen với ban nhạc để tham gia thi sơ tuyển trong ba ngày 11, 12 và 13/7 tại Phim trường Vision 21 (số 2 - đường Nguyễn Thị Minh Khai - quận 1 - TP.HCM). 
 
Sau ngày 13/7, danh sách các thí sinh có mặt trong bốn đêm chung kết khu vực sẽ được công bố.​
Bảo Châu

Nguồn tin: tcgd theo HTV