Tinh gọn Chiếc áo thiên nga
- Thứ hai - 01/07/2013 20:56
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Nhà hát Trần Hữu Trang đang tiến hành đưa tác phẩm đỉnh cao đến với số đông công chúng thông qua hình thức lưu diễn, mở đầu khá thành công với vở Chiếc áo thiên nga
Chiếc
áo
thiên
nga
(tác
giả:
Lê
Duy
Hạnh,
chuyển
thể
cải
lương:
Hoàng
Song
Việt,
đạo
diễn:
NSƯT
Hoa
Hạ)
-
từng
được
dàn
dựng
trên
sân
khấu
có
sức
chứa
4.000
khán
giả,
với
mức
kinh
phí
lên
đến
2,7
tỉ
đồng
năm
2008
-
đã
tái
diễn
suất
đầu
tiên
vào
tối
qua,
30-6,
tại
Nhà
hát
TP,
khởi
đầu
cho
hành
trình
đưa
tác
phẩm
sân
khấu
đỉnh
cao
này
đến
với
công
chúng
cả
nước
như
mong
muốn
của
lãnh
đạo
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang.
Khai thác chiều sâu
Bản dựng cũ chú trọng tính thể nghiệm khi dung hòa nhiều bộ môn nghệ thuật trong một tác phẩm sân khấu cải lương, như: nhạc giao hưởng vũ kịch, xiếc, cải lương, ca nhạc… Với bản dựng mới này, đạo diễn - NSƯT Hoa Hạ đã tập trung khai thác nội tâm, chiều sâu tính cách các nhân vật đậm chất cải lương.
Đạo diễn Hoa Hạ cho biết: “Với kinh phí 200 triệu đồng đầu tư của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và 200 triệu đồng do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cấp, việc tái dựng tác phẩm sân khấu đỉnh cao này để đưa đến công chúng cả nước đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của ê-kíp thực hiện. Tôi đã tinh giản toàn bộ phần thiết kế sân khấu quảng trường cho phù hợp với sàn diễn trong sân khấu hình hộp, cắt bỏ hơn nửa số lượng diễn viên đóng thế và quần chúng, kể cả nhóm lân sư rồng và các vũ đoàn, chỉ còn khoảng 50 diễn viên múa trong phiên bản này”.

Nghệ sĩ Kim Tử Long và Quế Trân trong vở Chiếc áo thiên nga tái dung
Phần
âm
nhạc
dân
tộc,
nhất
là
cổ
nhạc
-
do
NSND
nhạc
sĩ
Thanh
Hải
đảm
nhiệm,
được
đầu
tư,
cộng
với
phần
âm
nhạc
do
nhạc
sĩ
NSƯT
Trần
Vương
Thạch
sáng
tác
và
hòa
âm
-
sẽ
khai
thác
được
chiều
sâu
tính
cách
tâm
lý
nhân
vật.
Thông
qua
âm
nhạc,
người
xem
dễ
cảm
nhận
hơn
câu
chuyện
tình
đẹp
nhưng
đầy
bi
kịch
khi
mối
tình
trong
trắng
này
đã
bị
lợi
dụng
để
phục
vụ
cho
những
toan
tính,
mưu
đồ
chính
trị.
Bài
học
chủ
quan,
mất
cảnh
giác
của
người
trị
vì
đất
nước
cũng
được
tập
trung
khai
thác
thông
qua
vai
diễn
An
Dương
Vương
của
nghệ
sĩ
Vũ
Luân.
Cảnh trí của vở diễn được ứng dụng một phần bằng kỹ thuật màn hình LED để dễ vận chuyển, có thể thích ứng trên mọi địa hình sân khấu khi Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang lưu diễn.
Nghệ sĩ đồng tâm, hợp lực
Việc tái dựng vở Chiếc áo thiên nga để đưa đi lưu diễn của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nghệ sĩ tham gia. NSƯT Hùng Minh nói: “Chúng tôi chấp nhận bỏ nhiều phim truyền hình hoặc đi diễn đại nhạc hội để cùng với nhà hát tái dựng tác phẩm này. Lâu nay, những tác phẩm đồ sộ của sân khấu chỉ được diễn vài suất rồi cất kho. Lần này, anh em nghệ sĩ đồng cam cộng khổ với nhà hát thực hiện chuyến lưu diễn trong cả nước, đưa tác phẩm này đến được với công chúng khắp nơi”.
Trong khi đó, nghệ sĩ Lê Tứ hào hứng: “Dù thù lao ít nhưng được làm nghề chuyên nghiệp thì không có gì vui mừng hơn”.
Trong đêm tái diễn đầu tiên, các nghệ sĩ đã thể hiện xuất sắc vai diễn. NSƯT Quế Trân, diễn vai Hoàng Dung, tâm sự: “Tôi có thêm một vai diễn mà bản thân mình phải nỗ lực rất nhiều để mang lại hiệu quả chung cho tác phẩm”.
Ba nghệ sĩ diễn vai Triệu Đà - Thanh Sơn, Công Minh, Hữu Huệ - đã có 3 lớp diễn hay. Hai nghệ sĩ Thoại Mỹ và Tú Sương diễn vai Mỵ Châu rất xuất thần. Lớp diễn được khán giả yêu thích, vỗ tay tán thưởng là cảnh 2 Mỵ Châu cùng xuất hiện một lúc trên sàn diễn, lúc hiện thân của lý trí, lúc là sự rối bời của con tim. Vai diễn Trọng Thủy của NSƯT Kim Tử Long vì thế dạt dào xúc cảm hơn. Nhân vật An Dương Vương của nghệ sĩ Vũ Luân là một dấu son đậm nét cho sự nghiệp của anh. Sau 5 năm thể hiện vai này, nội lực của anh càng trở nên thâm hậu hơn, giọng ca và phong cách thể hiện cũng chững chạc, cuốn hút hơn.
Ông Phan Quốc Hùng, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, cho biết vở diễn này đã nhận được sự đồng hành của một số doanh nghiệp nên kế hoạch lưu diễn các tỉnh, thành phía Nam và miền Trung đã được triển khai. Ông hy vọng sẽ đạt mức kỷ lục 100 suất diễn.
Khai thác chiều sâu
Bản dựng cũ chú trọng tính thể nghiệm khi dung hòa nhiều bộ môn nghệ thuật trong một tác phẩm sân khấu cải lương, như: nhạc giao hưởng vũ kịch, xiếc, cải lương, ca nhạc… Với bản dựng mới này, đạo diễn - NSƯT Hoa Hạ đã tập trung khai thác nội tâm, chiều sâu tính cách các nhân vật đậm chất cải lương.
Đạo diễn Hoa Hạ cho biết: “Với kinh phí 200 triệu đồng đầu tư của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và 200 triệu đồng do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cấp, việc tái dựng tác phẩm sân khấu đỉnh cao này để đưa đến công chúng cả nước đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của ê-kíp thực hiện. Tôi đã tinh giản toàn bộ phần thiết kế sân khấu quảng trường cho phù hợp với sàn diễn trong sân khấu hình hộp, cắt bỏ hơn nửa số lượng diễn viên đóng thế và quần chúng, kể cả nhóm lân sư rồng và các vũ đoàn, chỉ còn khoảng 50 diễn viên múa trong phiên bản này”.

Nghệ sĩ Kim Tử Long và Quế Trân trong vở Chiếc áo thiên nga tái dung
Cảnh trí của vở diễn được ứng dụng một phần bằng kỹ thuật màn hình LED để dễ vận chuyển, có thể thích ứng trên mọi địa hình sân khấu khi Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang lưu diễn.
Nghệ sĩ đồng tâm, hợp lực
Việc tái dựng vở Chiếc áo thiên nga để đưa đi lưu diễn của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nghệ sĩ tham gia. NSƯT Hùng Minh nói: “Chúng tôi chấp nhận bỏ nhiều phim truyền hình hoặc đi diễn đại nhạc hội để cùng với nhà hát tái dựng tác phẩm này. Lâu nay, những tác phẩm đồ sộ của sân khấu chỉ được diễn vài suất rồi cất kho. Lần này, anh em nghệ sĩ đồng cam cộng khổ với nhà hát thực hiện chuyến lưu diễn trong cả nước, đưa tác phẩm này đến được với công chúng khắp nơi”.
Trong khi đó, nghệ sĩ Lê Tứ hào hứng: “Dù thù lao ít nhưng được làm nghề chuyên nghiệp thì không có gì vui mừng hơn”.
Trong đêm tái diễn đầu tiên, các nghệ sĩ đã thể hiện xuất sắc vai diễn. NSƯT Quế Trân, diễn vai Hoàng Dung, tâm sự: “Tôi có thêm một vai diễn mà bản thân mình phải nỗ lực rất nhiều để mang lại hiệu quả chung cho tác phẩm”.
Ba nghệ sĩ diễn vai Triệu Đà - Thanh Sơn, Công Minh, Hữu Huệ - đã có 3 lớp diễn hay. Hai nghệ sĩ Thoại Mỹ và Tú Sương diễn vai Mỵ Châu rất xuất thần. Lớp diễn được khán giả yêu thích, vỗ tay tán thưởng là cảnh 2 Mỵ Châu cùng xuất hiện một lúc trên sàn diễn, lúc hiện thân của lý trí, lúc là sự rối bời của con tim. Vai diễn Trọng Thủy của NSƯT Kim Tử Long vì thế dạt dào xúc cảm hơn. Nhân vật An Dương Vương của nghệ sĩ Vũ Luân là một dấu son đậm nét cho sự nghiệp của anh. Sau 5 năm thể hiện vai này, nội lực của anh càng trở nên thâm hậu hơn, giọng ca và phong cách thể hiện cũng chững chạc, cuốn hút hơn.
Ông Phan Quốc Hùng, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, cho biết vở diễn này đã nhận được sự đồng hành của một số doanh nghiệp nên kế hoạch lưu diễn các tỉnh, thành phía Nam và miền Trung đã được triển khai. Ông hy vọng sẽ đạt mức kỷ lục 100 suất diễn.
Bài
và
ảnh:
THANH
HIỆP