Hội đồng Thăng Bảo Quốc mâu thuẩn từ góc nhìn nhà báo!
- Thứ hai - 29/04/2013 18:32
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
CLVNCOM - "Không lo sao được, Hội đồng Thăng là vai diễn để đời của NSND Diệp Lang, trong khi Bảo Quốc từ trước tới giờ có mấy khi vô vai ác. Mà đâu chỉ mỗi mình ông lo, Bạch Tuyết, Minh Vương, Phượng Loan cùng diễn trong trích đoạn ấy cũng lo không kém. Vậy mà trong đêm diễn, khán giả được nhìn thấy một Hội đồng Thăng rất mới lạ. NSƯT Bảo Quốc đã tìm được chiếc "chìa khóa" cho vai diễn, ần một năm nay không thấy NSƯT Bảo Quốc xuất hiện trên sàn diễn kịch dài. Nhưng ông bất ngờ trở lại ngoạn mục trong chương trình tôn vinh NSND Huỳnh Nga - Phong trần theo nghiệp tổ hôm 4.4 mới đây.
"Ông
hội
đồng"
của
Bảo
Quốc
vẫn
tính
toán
chi
li
từng
đồng,
từng
cắc
với
vợ,
nhưng
không
phải
là
khắc
nghiệt,
tàn
nhẫn
mà
lại
có
gì
đó
hơi
trẻ
con,
giận
dỗi.
Rõ
ràng,
ông
rất
yêu
cô
Lựu,
bởi
ở
địa
vị
một
ông
hội
đồng,
đâu
chỉ
có
mỗi
một
bà
mà
có
thể
có
cả
chục
bà
khác
bên
ngoài.
Vậy
mà
ông
lại
có
thể
chung
thuỷ
với
một
người
vợ
“Tối
thì
quay
lưng
vô
vách,
sáng
thì
im
lặng
tới
lạnh
lùng”.
(Hoàng Kim- Báo Thanh Niên-Bảo Quốc diễn ác cũng thấy thương)
"Một vai diễn đưọc nhiều chờ đợi nhất là vai Hội đồng Thăng của NSUT Bảo Quốc. Bởi từ trước đến nay, khán giả đã quá quen thuộc với anh qua những vai hài hoặc độc lẳng thì không biết khi vào vai độc "đậm đà" như Hội đồng Thăng, anh sẽ thể hiện như thế nào? Nhưng NSUT Bảo Quốc đã không làm người xem thất vọng. Ở lớp diễn Hội đồng Thăng ghen tuông, hoạch hẹ Lựu mà như tự than với chính mình, NSUT Bảo Quốc không phải chỉ là một kẻ độc ác, nham hiểm mà còn rất đổi keo kiệt, bủn xỉn. Điều này khiến người ta vừa ghét, vừa kinh. Và với sự quăng bắt nhịp nhàng, ăn ý giữa NSND Bạch Tuyết và NSUT Bảo Quốc đã khiến lớp diễn "đinh" này thêm một lần nữa ghi dấu ấn tượng trong lòng khán giả với tên tuổi của NSND Bạch Tuyết."
(Tiều Trúc-BSK- Vàng vẫn là vàng).
Một nhà báo(Hoàng Kim) cho rẳng ông hội đồng trẻ con, ác nhưng dể thương trong khi một nhà báo khác cũng khen hết mình khi đánh giá ông hội đống không phải chỉ là một kẻ độc ác, nham hiểm mà còn rất đổi keo kiệt, bủn xỉn. Điều này khiến người ta vừa ghét, vừa kinh!! không dể thương hay trẻ con tí nào. Thật không biết nên nghe ai!!!
Theo ý kiến cá nhân thì Hội Đồng Thăng Bảo Quốc thiếu sự đay nghiến, chì chiết , đôi lúc mang tính la lối nhiều hơn.
(Hoàng Kim- Báo Thanh Niên-Bảo Quốc diễn ác cũng thấy thương)
"Một vai diễn đưọc nhiều chờ đợi nhất là vai Hội đồng Thăng của NSUT Bảo Quốc. Bởi từ trước đến nay, khán giả đã quá quen thuộc với anh qua những vai hài hoặc độc lẳng thì không biết khi vào vai độc "đậm đà" như Hội đồng Thăng, anh sẽ thể hiện như thế nào? Nhưng NSUT Bảo Quốc đã không làm người xem thất vọng. Ở lớp diễn Hội đồng Thăng ghen tuông, hoạch hẹ Lựu mà như tự than với chính mình, NSUT Bảo Quốc không phải chỉ là một kẻ độc ác, nham hiểm mà còn rất đổi keo kiệt, bủn xỉn. Điều này khiến người ta vừa ghét, vừa kinh. Và với sự quăng bắt nhịp nhàng, ăn ý giữa NSND Bạch Tuyết và NSUT Bảo Quốc đã khiến lớp diễn "đinh" này thêm một lần nữa ghi dấu ấn tượng trong lòng khán giả với tên tuổi của NSND Bạch Tuyết."
(Tiều Trúc-BSK- Vàng vẫn là vàng).
Một nhà báo(Hoàng Kim) cho rẳng ông hội đồng trẻ con, ác nhưng dể thương trong khi một nhà báo khác cũng khen hết mình khi đánh giá ông hội đống không phải chỉ là một kẻ độc ác, nham hiểm mà còn rất đổi keo kiệt, bủn xỉn. Điều này khiến người ta vừa ghét, vừa kinh!! không dể thương hay trẻ con tí nào. Thật không biết nên nghe ai!!!
Theo ý kiến cá nhân thì Hội Đồng Thăng Bảo Quốc thiếu sự đay nghiến, chì chiết , đôi lúc mang tính la lối nhiều hơn.