XEM NGÂN MÃI CHUÔNG VÀNG 19: ĐỨA CON KHÔNG TÊN
- Thứ bảy - 22/06/2013 17:06
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Tuồng Đứa Con Không Tên trong NMCV 19 này Nguyen chưa bao giờ xem qua trước đó, nên cũng không biết là so với nguyên bản thì nó bị cắt có nhiều không? nhưng như vậy thì lại càng hay vì không có cái để so sánh. Xem tuồng này Nguyên thấy hay và súc tích ( theo cảm nhận của nguyen). Dĩ nhiên về nội dung thì nguyen vẫn thấy có nhiều điểm rất vô lý không thuyết phục nhưng nguyen sẽ bàn sau. Dĩ nhiên không phải lỗi của đạo diễn hay biên tập vở mà là do tác giả mà thôi.
Các chuông trong tuồng này diễn hay. Đầu tiên xin bàn về Như Huỳnh. Phải nói lần này Như Huỳnh đã có nhiều tiến bộ rất đáng khen trong diễn xuất. Như Huỳnh đã biết tiết chế nhiều hơn trong diễn xuất, không còn những động tác thừa, cô đã diễn chân thật và nội tâm hơn rất nhiều trong vai Thắm. Lâu nay Nguyen là người khá cứng rắn, hiếm khi nào xem cải lương mà nguyen rơi nướt mắt, vậy mà lần này Như Huỳnh đã lấy của Nguyen 1 giọt nước mắt đấy. Ngay cả khi xem đoạn cuối tuồng này, khi Hương thổ huyết chết còn Thành gào khóc thảm thiết đòi con, gọi vợ mà Nguyen cũng chỉ rơm rớm nước mắt mà thôi. Nói chi tiết như vậy Nguyên chỉ muốn chứng minh rằng lần này Như Huỳnh thật sự đã tiến bộ và lấy được sự chú ý của Nguyen. Nhất là cái đoạn Thắm kể cho Thành biết tình cảm bấy lâu Thắm dành cho Thành khi biết cha mẹ 2 bên đã có hứa hôn 2 người từ nhỏ. Diễn xuất của Như Huỳnh cho thấy 1 cô Thắm rất chân thành, và ngây thơ trong sáng. Cái lúc cô Thắm nói với Thành "Em vẫn biết trước câu trả lời của Anh, nhưng vẫn bày tỏ để nghe lời từ chối, để mà đau mà thất vọng v.v..." tự nhiên không hiểu sao Nguyen rơi nước mắt. Rồi cái lúc cô giục Thành ra đi tìm vợ trong khi trái tim mình thì tan nát, lúc đó Nguyen cũng thấy như tim mình tan nát theo. Nguyen vốn có cái tật cảnh nào mà bi thảm quá hay diễn viên khóc lóc nhiều quá, thì Nguyen lại không khóc, nhưng nguyen lại khóc ở những phân đoạn mà diễn viên ít khóc, hoặc diễn như khóc nhưng nuốt nước mắt vào trong.

Kế đến là Võ Minh Lâm. Nguyen để ý, hình như nhà đài cặp VML và Như Huỳnh thành 1 cặp, Ngọc Đợi và Võ Thành Phê 1 cặp thì phải. Họ diễn cặp với nhau khá nhiều. Trong tuồng này, không chỉ NH mà VML cũng dường như hoàn toàn lột xác so với trước. Diễn xuất của VML đầm hơn, nội tâm hơn, không còn cường điệu, la hét hay lên gân quá nhiều như các tuồng trước. Ở cuối tuồng, nếu đạo diễn đừng đề Thành la khóc quá nhiều khi lay gọi vợ, thay vào đó để Thành gần như chết lạnh đi trong tiếng nất nghẹn khi biết vợ mình qua đời thì hay hơn và thuyết phục hơn.
Và cuối cùng là cô đào bắc kỳ nho nhỏ Đổ Thị Yến. Phải nói là Yến đã đem lại 1 sự ngạc nhiên thích thú và làng gió mới đến cho khán giả trong tuồng này. Yến đã biết nắm chắc cơ hội hiếm hoi của mình. Tôi xưa nay vốn dị ứng với việc nghe cải lương giọng bắc, vậy mà lần này nghe Yến ca và xem Yến diễn, tôi gần như quên mất Yến là diễn viên bắc. Yến diễn xuất rất điêu luyện và ca rất truyền cảm. Yến đã biết kết hợp giữa ca trong diễn và diễn trong ca. Chỉ 1 chữ thôi "tuyệt" cho cô đào bắc kỳ nho nhỏ. Cô đã hoàn thành xuất sắc trên cả mong đợi trong vai diễn của mình. Một diểm son và 1 tràng pháo tay dành cho Yến.
Cũng
qua
sự
kiện
này,
thiết
mong
nhà
đài
nên
xem
xét
tạo
điều
kiện
cho
tất
cả
các
chuông
có
cơ
hội
phô
diễn
tài
năng
cũng
như
rèn
luyện
nghề
nghiệp
của
mình
trong
các
chương
trình
sau,
đừng
để
họ
bị
mai
một
tài
năng
thì
thật
là
lảng
phí.
Và
thêm
1
tràng
pháo
tay
dành
cho
ns
kiêm
đạo
diễn
Kim
Phương.
Tôi
biết
Kim
Phương
cũng
đóng
góp
rất
nhiều
công
sức
cho
sự
lột
xác
trong
diễn
xuất
lần
này
của
VML
và
NH.
Và
cả
biên
tập
Hiền
Phương
nữa.
Cuối
cùng
xin
cảm
ơn
tất
cả
ekip
làm
chương
trình,
những
người
làm
việc
lặng
lẽ
đằng
sau
hậu
trường
và
cũng
cám
ơn
các
nhà
tài
trợ,
vì
nếu
không
có
họ,
chúng
ta
cũng
không
thể
có
tác
phẩm
để
xem.
Chúc
chương
trình
càng
ngày
càng
hay
hơn.
Cuối
cùng
tôi
xin
lạm
bàn
1
chút
về
nội
dung
vở
diễn.
Không
hiểu
sao
tôi
thấy
các
vở
cải
lương
nói
chung
thường
mắc
phải
những
cái
lổi
như
vậy.
Những
tình
tiết
đặt
ra
không
thuyết
phục
được
người
xem.
Ví
như
Hương
và
Thành,
2
người
họ
đã
tự
ý
kết
hôn
với
nhau
mà
không
cần
sự
đồng
ý
trước
của
gia
đình
Thành.
Vậy
mà
khi
về
nhà
chồng
bị
phản
đối,
thì
Hương
phải
bỏ
đi
vì
không
muốn
Thành
trở
thành
đứa
con
bất
hiếu,
cái
lý
do
này
khiên
cưởng
quá,
khó
thuyết
phục.
Bởi
lẽ
Thành
đã
trở
thành
đứa
con
bất
hiếu
rồi
mà
khi
tự
ý
kết
hôn
với
cô
mà
không
hỏi
ý
kiến
của
mẹ
mình.
Hơn
nửa,
khi
gia
đình
Thành
không
chấp
nhận
con
dâu,
tại
sao
2
người
không
trở
lại
bắc
sống,
vì
ở
đó
có
cha
mẹ
Hương
và
Thành
cũng
có
công
việc
ở
đó?
Thành
và
Hương
có
tổ
chức
cưới
dưới
sự
chứng
kiến
của
cha
mẹ
Hương
mà,
chớ
đâu
có
mèo
gả
gà
đồng
mà
sợ
xấu
hổ,
gia
đình
mang
nhục?
Nếu
tác
giả
ngay
từ
đầu
cho
rằng
2
người
tự
ý
ăn
ở
với
nhau
thì
chi
tiết
Hương
không
trở
lại
ra
bắc
mà
ở
lại
trong
nam
sinh
sống
mới
thuyết
phục
được.
Còn
nữa,
Thành
và
Hương
đều
là
người
có
ăn
học
đàng
hoàng
tại
sao
lại
gấp
gáp
cưới,
mà
không
chịu
viết
thư
thông
báo
và
xin
phép
gia
đình?
Còn
cha
mẹ
của
Hương
nữa,
tại
sao
họ
cho
phép
con
gái
mình
lấy
Thành
trong
khi
đàng
trai
còn
chưa
mang
trầu
cau
tới
cưới
hỏi?
Họ
là
những
người
có
học
và
có
chức
phận
đàng
hoàng
mà,
con
gái
họ
cũng
là
giáo
sư
chứ
có
phải
dân
vô
học
đâu?
sao
họ
có
thể
chịu
thiệt
thòi
vậy?
nói
chung
tuồng
có
nhiều
chổ
không
thuyết
phục.
Nhưng
thôi,
đây
là
cái
bệnh
chung
của
mấy
người
viết
tuồng
mà.
NGUYEN - CLVNCOM