Vở
cải
lương
Chiếc
áo
thiên
nga
lấy
bối
cảnh
thời
Âu
Lạc
nhưng
vẫn
mang
đậm
tính
thời
sự
của
ngày
hôm
nay.
Một
cảnh
trong
vở
“Chiếc
áo
thiên
nga”
Vẹn
nguyên tính
thời
đại
Chiếc
áo
thiên
nga
của
tác
giả
Lê
Duy
Hạnh
từng
gây
chú
ý
khi
công
diễn
lần
đầu
năm
2008
tại
Nhà
thi
đấu
Quân
khu
7.
Vở
diễn
do
Nhà
hát
Cải
lương
Trần
Hữu
Trang
thực
hiện
với
kinh
phí
lên
tới
2,5
tỷ
đồng,
gây
ấn
tượng
mạnh
về
thị
giác
bởi
sự
hoành
tráng,
quy
mô
với
hơn
100
diễn
viên
và
kết
hợp
nhiều
loại
hình
nghệ
thuật
như:
Opera,
xiếc,
múa…
Tuy
nhiên,
vở
diễn
lại
vấp
phải
ý
kiến
trái
chiều
khi
quá
tập
trung
vào
thị
giác,
khiến
nội
dung
bị
chắp
nối
rời
rạc.
Trong
bản
dựng
mới
nhất
mà
Nhà
hát
Cải
lương
Việt
Nam
vừa
ra
mắt,
Chiếc
áo
thiên
nga
mang
màu
sắc
hoàn
toàn
mới
khi
đầu
tư
vào
chiều
sâu
về
nội
dung
để
phù
hợp
với
sân
khấu
truyền
thống
của
cải
lương
phía
Bắc.
Vở
chỉ
giữ
cốt
truyện
và
viết
lại
toàn
bộ
lời
hát
để
phù
hợp
với
diễn
viên
và
từng
nhân
vật.
Tiết
tấu
âm
nhạc
cũng
được
đẩy
nhanh,
mạnh
mẽ
hơn
để
phù
hợp
với
nhu
cầu
thưởng
thức
của
khán
giả.
Vẫn
là
truyền
thuyết
Triệu
Đà
sang
đánh
chiếm
Âu
Lạc
của
Thục
Phán
An
Dương
Vương,
là
mối
tình
giữa
Mỵ
Châu
và
Trọng
Thủy
nhưng
Chiếc
áo
thiên
nga
lần
này
làm
nổi
bật
rõ
hơn
về
tình
yêu
nước
thông
qua
hình
tượng
chiếc
áo
thiên
nga,
đội
quân
cung
nỏ
và
tiếng
trống
đồng.
"Mang
hơi
hướng
thời
đại
và
sự
tâm
huyết
của
cả
tập
thể,
tôi
hy
vọng
vở
diễn
“Chiếc
áo
thiên
nga”
sẽ
được
khán
giả
đón
nhận
và
đồng
cảm
với
cách
sáng
tạo
mới
này”.
NSND
Hoàng
Quỳnh
Mai
Sân
khấu
được
thiết
kế
mang
tính
ước
lệ
với
bục
bệ
xoay
như
hình
tượng
của
thành
Cổ
Loa
hình
xoắn
ốc.
Và
xuyên
suốt
vở
diễn,
hình
ảnh
lông
thiên
nga
luôn
hiện
hữu.
Những
chiếc
lông
thiên
nga
được
trang
trí
trên
sân
khấu,
lúc
mang
lại
không
gian
huyền
ảo
như
giấc
mơ,
lúc
lại
hóa
màu
đen
biểu
tượng
cho
sự
tan
vỡ.
Đạo
diễn
Hoàng
Quỳnh
Mai
lý
giải,
chiếc
áo
thiên
nga
là
chiếc
áo
của
hòa
bình,
của
tình
yêu
đôi
lứa,
tình
yêu
quê
hương
đất
nước
và
tình
yêu
giữa
con
người
với
nhau.
Đó
cũng
là
lý
do
thay
vì
để
nhân
vật
Mỵ
Châu
dứt
những
chiếc
lông
từ
áo
theo
nghĩa
đen,
đạo
diễn
đã
nhân
cách
hóa
những
chiếc
lông
bằng
một
vũ
đoàn
múa
để
cho
khán
giả
thấy,
những
chiếc
lông
thiên
nga
cũng
có
linh
hồn,
biểu
tượng
cho
những
khát
khao
hòa
bình.
Còn
nỏ
thần
trong
câu
chuyện
là
lòng
yêu
nước,
là
hồn
thiêng
sông
núi
của
nước
Nam.
Trống
đồng
là
biểu
tượng
của
văn
hóa.
“Nỏ
thần
chỉ
là
trong
truyền
thuyết
nên
chúng
ta
được
quyền
nhìn
bằng
nhiều
góc
khác
nhau,
lung
linh
và
thi
vị
hóa.
Mất
nỏ
thần
hay
bị
đánh
tráo
trống
đồng
cũng
như
đánh
mất
văn
hóa,
mất
đoàn
kết,
mất
lòng
yêu
nước
và
tinh
thần
độc
lập
tự
cường.
Như
vậy
thì
sẽ
bị
mất
nước.
Chúng
tôi
muốn
nhìn
thẳng
vào
cuộc
sống
hiện
tại”,
đạo
diễn
Hoàng
Quỳnh
Mai
chia
sẻ.
Nỗ
lực
để
khác
biệt
Đối
với
đạo
diễn
-
NSND
Hoàng
Quỳnh
Mai,
tiếng
trống
rất
linh
thiêng.
Để
có
tiếng
trống
đồng
thật
nhất
cho
vở
diễn,
ê-kíp
đã
cất
công
tìm
một
nhà
khảo
cổ
học
còn
lưu
giữ
trống
đồng
cổ
xưa,
thắp
hương
xin
lấy
được
tiếng
trống
đồng.
Riêng
về
biểu
diễn,
hơn
40
diễn
viên
của
nhà
hát
đã
phải
vất
vả
tập
luyện
suốt
2
tháng
trời,
bất
kể
trong
thời
tiết
nóng
hơn
400C
của
Hà
Nội.
Có
diễn
viên
phải
tập
gằn
giọng
cả
tháng
trời
để
có
chất
giọng
khàn.
Thậm
chí,
đạo
diễn
Quỳnh
Mai
đã
sụt
giảm
6kg
khi
dựng
vở
diễn
này.
Đảm
nhận
vai
Thục
phán
An
Dương
Vương,
NSƯT
Trọng
Bình
thừa
nhận
đây
là
vai
khó
với
anh.
Anh
đã
phải
ngày
đêm
suy
nghĩ
vì
vai
diễn
đòi
hỏi
chiều
sâu
nội
tâm
nhân
vật,
lại
là
mấu
chốt
của
vở.
Để
diễn
cho
ra
chất
một
ông
vua
vì
quá
tin
người
khác,
quá
nhu
nhược,
không
nghe
lời
can
gián
của
trung
thần,
quá
mải
mê
trong
hòa
bình
nên
nước
mất
nhà
tan,
nghệ
sĩ
Trọng
Bình
bị
áp
lực
rất
nhiều.
Một
ngày
của
anh
tập
từ
8h
sáng
và
kết
thúc
thậm
chí
có
hôm
vào
1h
sáng
hôm
sau.
Theo
anh,
vì
các
vai
diễn
đều
liên
quan
tới
nhau
nên
thời
gian
tập
luyện
bị
dài
hơn
thông
thường.
Thực
tế
từ
những
năm
1992,
nghệ
sĩ
Trọng
Bình
đã
được
tiếp
xúc
với
loại
vai
này
nhưng
sau
hơn
20
năm,
cách
dựng
đã
thay
đổi
nên
anh
cũng
gặp
khó
khăn
hơn.
Từ
tạo
hình,
cách
đi
đứng,
nói
năng
của
anh
đều
phải
ra
chất
một
ông
vua
thời
Âu
Lạc.
Các
câu
hát,
lời
hát
cũng
phải
sửa
lại
nhiều
lần
cho
hợp
lý
với
hoàn
cảnh,
tình
huống
của
nhân
vật.
Trong
khi
đó,
nghệ
sĩ
Mạnh
Hùng
cũng
vất
vả
khi
thể
hiện
vai
diễn
Trọng
Thủy
luôn
đấu
tranh
nội
tâm
giữa
một
bên
là
cha
và
đất
nước,
một
bên
là
người
yêu.
Mạnh
Hùng
phải
mặc
một
chiếc
áo
giáp
nặng
hơn
4kg,
cả
trong
những
ngày
tập
luyện
nắng
nóng.
Chưa
kể,
vai
Trọng
Thủy
từng
được
NSƯT
Kim
Tử
Long
diễn
thành
công
trong
bản
của
nhà
hát
Trần
Hữu
Trang
nên
càng
khiến
anh
áp
lực
hơn
vì
có
thể
bị
so
sánh.
Nghệ
sĩ
Mạnh
Hùng
chia
sẻ:
“Phong
cách
cải
lương
Nam
và
Bắc
khác
nhau,
đạo
diễn
khác
nhau,
dù
bị
so
sánh
nhưng
là
nghệ
sĩ
thì
buộc
phải
thử
mới
biết
độ
thành
công
thế
nào.
Bản
thân
tôi
cũng
không
dám
xem
bản
diễn
của
nghệ
sĩ
Kim
Tử
Long
vì
sợ
bị
rập
khuôn.
Tôi
phải
tham
khảo
nhiều
tài
liệu,
tư
liệu
của
nhân
vật
Trọng
Thủy
để
tìm
hiểu,
phân
tích
và
hòa
mình
vào
nhân
vật.
Quan
trọng
là
tôi
diễn
Trọng
Thủy
một
cách
mộc
mạc
nhất,
gần
với
thời
đại
bây
giờ”.
Sau
2
đêm
diễn
thử
chật
kín
khán
giả
tại
Hà
Nội
vào
ngày
17-18/7
vừa
qua,
được
biết
vào
đầu
tháng
8,
Chiếc
áo
thiên
nga
sẽ
có
10
đêm
diễn
tại
Bắc
Ninh.
Đây
đều
là
những
đêm
diễn
đã
được
một
đơn
vị
ký
hợp
đồng
biểu
diễn.
Vở
cải
lương
“Chiếc
áo
thiên
nga”
tái
hiện
lại
oai
hùng
cảnh
đại
chiến
hai
nước
Âu
Lạc
-
Nam
Việt,
đồng
thời
kể
chuyện
tình
yêu
trong
bối
cảnh
bi
hùng
giữa
công
chúa
Mỵ
Châu
và
Trọng
Thủ,
qua
đó
làm
sống
dậy
trong
người
xem
một
thiên
huyền
sử.
Tối
18/7,
Nhà
hát
cải
lương
Việt
Nam
đã
tổng
duyệt
vở
diễn
“Chiếc
áo
thiên
nga”
của
tác
giả
Nhà
viết
Kịch
Lê
Duy
Hạnh,
chuyển
thể
cải
lương
Phan
Ngọc
Chi;
Đạo
diễn:
NSND
Hoàng
Quỳnh
Mai.
Theo
truyền
thuyết
kể
lại,
Triệu
Đà,
vua
nước
Nam
Việt
tại
xứ
Phiên
Ngung,
nhiều
lần
sang
đánh
chiếm
Âu
Lạc
của
Thục
Phán
An
Dương
Vương
đều
bại
trận.
Triệu
Đà
nảy
ra
mưu
kế
kết
tình
thông
gia
khi
hỏi
cưới
người
con
gái
xinh
đẹp
của
Thục
Phán
là
nàng
Mỵ
Châu
của
An
Dương
Vương
cho
Trọng
Thủy,
con
trai
mình.
Khi
Trọng
Thủy
nắm
được
bí
mật
quân
sự
của
Âu
Lạc,
Triệu
Đà
mang
quân
đánh
chiếm
nước
này.
Âu
Lạc
suy
vong,
trên
đường
tháo
chạy,
An
Dương
Vương
được
thần
Kim
Quy
báo
cho
biết
sự
phản
bội
của
con
gái.
Mỵ
Châu
chết
đi
nhưng
mối
tình
đẹp
giữa
nàng
và
Trọng
Thủy
vẫn
được
nhắc
đến
muôn
đời
sau.
Một
cảnh
trong
vở
diễn
Tuy
nhiên,
trong
vở
diễn
“Chiếc
áo
thiên
nga”,
tác
giả
Lê
Duy
Hạnh,
chuyển
thể
cải
lương
Phan
Ngọc
Chi
đã
thay
đổi
một
số
tình
tiết
như:
tình
yêu
của
Trọng
Thủy
và
Mỵ
Châu
được
khắc
họa
đậm
nét,
tội
ác
đánh
cắp
bí
quyết
của
nỏ
thần
và
âm
vang
tiếng
Trống
Đồng
được
giao
vào
tay
viên
đại
thần
gian
hiểm
Nhan
Tấn.
Viên
đại
thần
này
bằng
mưu
kế
đã
nắm
mọi
binh
cơ
của
Âu
Lạc,
vốn
đang
an
hưởng
thanh
bình
sau
giai
đoạn
dài
chiến
tranh
và
hoàn
toàn
mất
sức
đề
kháng
trước
kẻ
thù.
Nàng
Mỵ
Nương
xinh
đẹp
và
chàng
thái
si
tình
Trọng
Thủy
chỉ
là
hai
con
cờ
của
cuộc
hôn
nhân
đầy
toan
tính.
Vở
diễn
quy
tụ
các
nghệ
sĩ,
diễn
viên
Nhà
hát
Cải
lương
Việt
Nam
như:
NSƯT
Trọng
Bình
trong
vai
Thục
phán
An
Dương
Vương,
Thùy
Dung
vai
công
chúa
Mỵ
Châu,
Tuấn
Anh
vai
tướng
quân
Cao
Thục,
NSƯT
Mạnh
Hùng
vai
Trọng
Thủy,
NS
Anh
Tuấn
vai
vua
Triệu
Đà,
NS
Hoa
Mai
vai
quận
chúa
Hoàng
Dung,
NS
Văn
Thuật
vai
Nhan
Tấn…
Vở
"Chiếc
áo
thiên
nga"
sẽ
được
tiép
tục
công
diễn
trong
thời
gian
tới.