Sắp
tới
đây
là
kỷ
niệm
21
năm
ngày
thành
lập
trang
web
cailuongvietnam.com
(13/04/2004
-
13/04/2025)
Dây
là
trang
tin
tức
đầu
tiên
của
cailuongvietnam.com
từ
năm
2004.
Còn
đuọc
gọi
là
CLVNCOM1
.
Thân
mời
các
dộc
giả
xem
những
bằi
mới
hơn
tại
trang
tin
tưc
CLVNCOM2
theo
link
dưới
dây
https://www.cailuongvietnam.com/newscl
Xem
tiếp...
DV
Khang
Hữu
Điền:
Cải
Lương
Là
Niềm
Đam
Mê
Khang
Hữu
Điền
tên
thật
là
Tô
Tấn
Loan.
Vốn
mê
cải
lương
từ
năm
lên
6
tuổi
nên
Khang
Hữu
Điền
thường
được
ông
nội
(vốn
là
một
trong
những
thành
viên
của
Ban
đờn
ca
tài
tử
ở
xã
Trung
Hưng,
huyện
Thốt
Nốt,
Cần
Thơ)
dạy
ca
những
bài
vọng
cổ.
Điền
còn
nhớ
bải
hát
đầu
tiên
mà
ông
nội
dạy
cho
mình
đó
là
bài:
"Tần
Quỳnh
khóc
bạn".
Và
Điền
đã
ấp
ủ
cái
ước
mơ
được
trở
thành
một
nghệ
sĩ
trong
suốt
thời
niên
thiếu.
Năm
2001,
Điền
gặp
dịp
may
khi
được
một
người
bạn
thân
giúp
đỡ
và
giới
thiệu
vào
đoàn
cải
lương
Cao
Văn
Lầu
(Bạc
Liêu).
Nhưng
vào
đoàn
được
2
năm,
do
hoàn
cảnh
gia
đình
nên
Điền
phải
rời
đoàn
về
quê
để
phụ
giúp
gia
đình.
Mặc
dù
vậy,
niềm
đam
mê
ca
hát
trong
Điền
vẫn
không
"giảm
sút".
Khoảng
thời
gian
này,
Điền
vẫn
tích
cực
tham
gia
các
Hột
thi
Tiếng
hát
PT-TH
do
các
tỉnh
như:
Kiên
Giang,
An
Giang,
Trà
Vinh...tổ
chức.
Năm
2007,
Khang
Hữu
Điền
đã
đoạt
Huy
chương
Vàng
toàn
quốc
ỡ
Liên
hoan
tiếng
hát
Đồng
quê
được
tổ
chức
tại
Cần
Thơ.
Năm
2009,
khi
hay
tin
Nhà
hát
Trần
Hữu
Trang
phối
hợp
cùng
trường
Cao
Đẳng
VH-NT
tổ
chức
tuyển
sinh
lớp
diễn
viên
cải
lương,
Điền
đăng
ký
dự
thi.
Sau
khi
biết
tin
mình
đã
trúng
tuyển,
Điền
quyết
chí
khăn
gói
lên
Sài
Gòn
để
học
theo
nghề.
Thời
gian
gắn
bó
với
lớp
học,
Điền
cũng
như
các
bạn
cùng
lớp
đã
vượt
qua
rất
nhiều
khó
khăn
riêng.
Ban
ngày
đến
lớp,
ban
đêm
phải
làm
thêm
nhiều
việc
đễ
có
tiền
trang
trải
cho
mọi
sinh
hoạt.
Vất
vả
là
vậy,
nhưng
Điền
vẫn
quyết
tâm
bám
trường,
bám
lớp,
cố
gằng
học
hỏi,
trau
dồi
kinh
nghiệm
từ
những
bài
học,
những
đường
nét
thị
phạm
của
thầy,
cô
để
có
thể
ca
hay,
diễn
tốt
hơn.
Và
theo
Điền,
cái
khó
nhất
đối
với
một
diễn
viên
trẻ
là
khi
vầm
một
bài
ca
thì
phải
cảm
được
nội
dung
của
bài
hát
để
truyền
tải
được
những
tình
cảm
mà
tác
giả
gửi
gắm
trong
đó
đến
người
nghe.
Còn
khi
thể
hiện
một
vai
diễn
trên
sân
khấu
thì
phải
làm
sao
để
diễn
cho
ra
được
nhân
vật
đó
để
đưa
người
xem
đến
với
những
cảm
xúc
chân
thật
nhất.
Điền
cho
rằng,
trước
đây,
con
đường
đến
với
nghệ
thuật
của
mình
không
có
nhiều
may
mắn
lắm.
Nhưng
từ
khi
theo
học
ở
lớp
diễn
viên
cải
lương,
được
thầy,
cô
truyền
nghề,
Điền
thấy
mình
tự
tin
hơn
rất
nhiều.
Đặc
biệt,
Điền
cảm
thấy
mình
rất
vinh
dự
khi
được
góp
tiếng
hát
trong
2
album
CD
của
NSND
Bạch
Tuyết
là
"Cải
lương
thính
phòng"
và
"Gợi
giấc
mơ
xưa".
Hiện
tại,
trong
khi
chờ
đợi
sự
phân
công
chính
thức
để
xem
mình
được
về
đoàn
nào,
Điền
vẫn
được
Ban
lãnh
đạo
Nhà
hát
Trần
Hữu
Trang
tạo
điều
kiện
cho
tham
gia
những
chương
trình
biểu
diễn
phục
vụ
cho
bà
con
của
Đoàn
1
và
Đoàn
3
(nhóm
Thắp
sáng
niềm
tin).
Con
đường
nghệ
thuật
phía
trước
hãy
còn
dài.
Mong
sao
Khang
Hữu
Điền
vẵn
giữ
được
niềm
đam
mê
và
lòng
yêu
nghể
cháy
bỏng
như
thưở
ban
đầu
để
có
thể
vượt
qua
hết
những
khó
khăn,
thử
thách
thực
hiện
được
trọn
vẹn
ước
mơ
được
làm
một
nghệ
sĩ
cải
lương
của
mình.
Tác
giả
bài
viết:
tanconhac
Nguồn
tin:
BSKTP
Ý kiến bạn đọc