DV
Khổng
Lồ
Xưa
nay,
khán
giả
yêu
thích
sân
khấu
-
nhất
là
cải
lương,
ngoài
việc
tuồng
tích
được
đáp
ứng
thị
hiếu,
diễn
viên
ca
diễn
giỏi
...
còn
những
yếu
tố
khác,
mang
tính
phát
hiện,
lạ,
giựt
gân.
Như
diễn
viên
đóng
vai
phù
thủy
trong
Tiếng
trống
sang
canh
trên
sàn
diễn
đoàn
cải
lương
Thủ
Đô
vào
những
năm
1960
-1964.
Anh
không
có
nghệ
danh
như
bao
nghệ
sĩ
khác,
nhưng
khán
giả
rất
ấn
tượng
và
đặt
cho
anh
nghệ
danh
"Khổng
Lồ".
Cũng
phải
thôi,
bởi
anh
là
người
ngoại
khổ,
có
một
không
hai
xuất
hiện
trên
sân
khấu
cải
lương
từ
trước
đến
nay,
anh
cao
2,2m.

Quái
kiệt
Ba
Vân,
thần
đồng
Bobo
và
DV
Khổng
Lồ
Tên
ngoài
đời
của
anh
là
Nguyễn
Văn
Dữ,
xuất
thân
là
một
nông
dân
ở
vùng
quê
Ba
Tri
(Bến
Tre).
Bầu
Ba
bản
của
đoàn
cải
lương
Thủ
Đô
lúc
này
có
mở
thêm
hãng
dĩa
Hoành
Sơn,
nên
nhận
anh
là
người
quá
khổ
cùng
quê
về
làm
nhân
viên
cho
hãng
dĩa
này.
Thu
An
là
người
ở
Ba
Vát
(Mỏ
Cày,
Bến
Tre)
lúc
bấy
giờ
là
soạn
giả
thường
trực
của
đoàn,
thấy
ngoại
hình
của
anh
quá
dữ
dằn,
có
thể
khai
thác
làm
yếu
tố
thu
hút
nên
đã
đề
nghị
với
bầu
Ba
Bản
để
làm
diễn
viên.
Dẫu
biết
anh
Dữ
không
có
năng
khiếu
ca
hát
nhưng
trước
đề
nghị
của
soạn
giả
Thu
An,
bầu
Ba
Bản
đã
điều
động
anh
Dữ
từ
hãng
dĩa
Hoành
Sơn
về
nhận
việc
ở
đoàn
Thủ
Đô.
Bởi
bầu
Ba
Bản
biết
soạn
giả
Thu
An
luôn
có
những
sáng
kiến
độc
đáo
khi
viết
và
dàn
dựng
(thầy
tuồng)
các
vở,
luôn
có
những
chiêu
thức
mới
để
hút
khán
giả.
Lúc
này,
sau
thành
công
của
một
số
vở
như
Cô
gái
sông
Đà,
Hai
chiều
ly
biệt,
Chiếc
lá
mùa
thu
...
với
lực
lượng
diễn
viên
rất
ăn
khách
như:
Thanh
Hải,
Tấn
Tài,
Ngọc
Hương,
Thanh
Thanh
Hoa,
Bo
Bo
Hoàng,
Ba
Vân
...
soạn
giả
Thu
An
bắt
đầu
viết
vở
mới
theo
kiểu
"đo
ni
đóng
giày"
để
dàn
dựng
cho
đoàn.
Và
soạn
giả
Thu
An
đã
"đo
ni"
cho
anh
Dữ
một
vai
không
có
thoại,
không
ca
hát
gì
hết,
vai
đao
phủ
thủ
ra
pháp
trường
để
chặt
đầu
các
phạm
nhân
chống
lại
triều
đình
của
bạo
chúa
Lê
Long
Đỉnh,
vừa
giết
anh
ruột
Lê
Long
Việt
để
lên
thế
ngôi
của
Vua
cha
Lê
Hoàn.
Trong
đó
có
lớp
chặt
đầu
cô
bé
Thanh
Thảo
(Bo
Bo
Hoàng)
thét
gào
khủng
khiếp
khiến
nhiều
khán
giả
cũng
sửng
sốt
kêu
la.
Trói
phạm
nhân
vào
cột
xong,
người
khổng
lồ
cầm
đại
đao
từ
từ
tiến
tới
để
chặt
đầu
tội
phạm
trong
sự
hồi
hợp,
lo
lắng
của
người
xem.
Đây
là
một
lớp
diễn
rất
ngoạn
mục,
vừa
lạ,
vừa
kinh
dị,
rất
ấn
tượng.
Cứ
thế
khản
giả
cứ
đồn
nhau,
khiến
ai
cũng
muốn
đi
xem
lớp
diễn
độc
đáo
này
đồng
thời
để
biết
được
diện
mạo
của
chàng
diễn
viên
"Khổng
lồ".
Nhờ
thế
mà
vở
tuồng
"Tiếng
trống
sang
canh"
trở
nên
nổi
tiếng,
ăn
khách
nhiều
năm
liền.
Tiếc
rằng,
sau
đó
soạn
giả
Thu
An
và
cô
đào
chánh
Ngọc
Hương
hết
hợp
đồng
với
đoàn
Thủ
Đô,
hai
ông
bà
lặp
đoàn
hát
Hương
mùa
thu,
nên
đoàn
Thủ
Đô
sau
đó
tan
rã
và
người
khổng
lồ
lại
trở
về
Ba
Tri
để
làm
ruộng
và
anh
chết
sau
đó
vài
năm.
Dù
sao,
sự
xuất
hiện
của
diễn
viên
"khổng
lồ"
-
Nguyễn
Văn
Dữ
tuy
không
lâu
nhưng
cũng
gây
xôn
xao
trong
dư
luận
và
tạo
thành
một
giai
thoại
đẹp
có
một
không
hai
trên
sân
khấu
miền
nam
trước
1975.
KGT
Ý kiến bạn đọc