
Hà
Linh
hóa
thân
thành
Bùi
Kiệm
trong
vở
cải
lương
'Kiều
Nguyệt
Nga'
Diễn
lại
một
trích
đoạn
trong
vở
cải
lương
kinh
điển,
Hà
Linh
khéo
léo
chọn
nhân
vật
Bùi
Kiệm
để
có
thể
bộc
lộ
hết
khả
năng
của
mình.
Dù
sở
trường
là
diễn
hài
nhưng
nam
nghệ
sĩ
gây
bất
ngờ
khi
hát
cải
lương
khá
hay,
không
bị
đâm
hơi
mà
lại
rất
nhịp
nhàng.
Giám
khảo
Bạch
Tuyết
đã
phải
thốt
lên:
"Khi
hát
rất
là
nhà
nghề,
đúng
là
con
của
cô
Thanh
Nga".
Nghệ
sĩ
Bạch
Tuyết
tin
rằng
linh
hồn
của
cố
nghệ
sĩ
Thanh
Nga
sẽ
rất
tự
hào
về
Hà
Linh
bởi
vì
con
trai:
"Hát
cải
lương
rất
là
cải
lương”.
Ca
sĩ
Thái
Châu
cũng
nhận
xét
Hà
Linh
thực
sự
đã
trưởng
thành
qua
vai
Bùi
Kiệm,
lộ
rõ
sự
tiến
bộ,
chững
chạc,
diễn
xuất
thoải
mái.
Nghệ
sĩ
Thanh
Thủy
khen
Hà
Linh
dễ
thương,
duyên
dáng,
tự
tin,
không
thấy
áp
lực
khi
hát
cải
lương
trên
sân
khấu.
Trước
đó,
Hà
Linh
từng
tâm
sự
dù
không
thể
nối
nghiệp
mẹ
nhưng
từ
nhỏ,
anh
đã
nghe
những
băng
cải
lương
của
gia
đình.
Anh
thuộc
tất
cả
bởi
những
tuồng
tích
đã
“ăn
sâu
vào
máu".
Với
màn
biểu
diễn
ấn
tượng
trong
tập
này,
Hà
Linh
đã
giành
giải
nhất
tuần
cùng
với
Huyền
Trâm.

Hà
Linh
và
Huyền
Trâm
đồng
giải
nhất
tuần
Trong
tập
này,
Huyền
Trâm
cũng
thể
hiện
xuất
sắc
màn
hóa
thân
người
mẹ
tần
tảo,
mòn
mỏi
đi
tìm
con
trai
bị
cám
dỗ
bởi
"nàng
tiên
nâu".
Bên
cạnh
những
câu
hát
vọng
cổ
ngọt
ngào,
câu
ru
cuối
tiết
mục
của
Huyền
Trâm
và
hành
động
dùng
chiếc
võng
trói
tay
đứa
con
khiến
người
xem
nấc
nghẹn.
Nguồn:
Ngát
Ngọc
(
Thanh
niên
)
Trong
"Sao
nối
ngôi"
tập
7
vừa
phát
sóng
tối
12/7,
2
thí
sinh
Hà
Linh
và
Huyền
Trâm
đã
có
những
màn
trình
diễn
xuất
sắc
khiến
BGK
hết
lời
khen
ngợi.
Hà
Linh
trong
đêm
thi
đã
thể
hiện
vai
Bùi
Kiệm
trong
một
vở
tuồng
kinh
điển
của
cải
lương
"Kiều
Nguyệt
Nga".
Dù
sở
trường
diễn
kịch
hài
nhưng
anh
hát
cải
lương
khá
hay,
không
bị
đâm
hơi,
nhịp
nhàng
“khi
hát
rất
là
nhà
nghề,
đúng
là
con
của
cô
Thanh
Nga”
như
giám
khảo
Bạch
Tuyết
nhận
xét.

Danh
ca
Thái
Châu
nhận
xét
Hà
Linh
thực
sự
trưởng
thành,
qua
vai
diễn
Bùi
Kiệm,
lộ
rõ
sự
tiến
bộ,
chững
chạc,
diễn
xuất
thoải
mái.
Nghệ
sĩ
Thanh
Thuỷ
khen
Hà
Linh
dễ
thương,
duyên
dáng
tự
tin,
hồn
nhiên,
không
thấy
áp
lực
khi
hát
cải
lương
trên
sân
khấu.
Bạch
Tuyết
tin
rằng
linh
hồn
của
cố
nghệ
sĩ
Thanh
Nga
sẽ
rất
tự
hào
về
Hà
Linh
bởi
vì
con
trai
“hát
cải
lương
rất
là
cải
lương”.
Đồng
số
điểm
39,80
và
nhận
được
giải
thưởng
nhất
tuần
với
Hà
Linh,
Huyền
Trâm
cũng
thể
hiện
xuất
sắc
màn
hóa
thân
người
mẹ
tần
tảo,
mòn
mỏi
đi
tìm
con
trai
bị
cám
dỗ
bởi
“nàng
tiên
nâu”.
Qua
"Mẹ
tôi",
cô
nhập
vai
người
mẹ
chân
chất
quê
mùa,
một
lòng
thương
con
vô
bờ
bến.
Bên
cạnh
những
câu
hát
vọng
cổ
ngọt
ngào,
câu
ru
cuối
tiết
mục
của
Huyền
Trâm
“Ví
dầu
cầu
ván
đóng
đinh/
Cầu
tre
lắt
lẻo,
gập
ghềnh
khó
đi/
Khó
đi
mẹ
dắt
con
đi/
Con
đi
trường
học,
mẹ
đi
trường
đời”
và
hành
động
dùng
chiếc
võng
trói
tay
đứa
con,
khiến
tất
cả
người
xem
như
nấc
nghẹn.
Thái
Châu
nhận
xét,
qua
tiết
mục,
anh
thấy
được
sự
trưởng
thành
của
Huyền
Trâm
như
một
người
nghệ
sĩ
chuyên
nghiệp.
Bản
thân
anh
cố
gắng
dằn
cảm
xúc
trước
tiết
mục
đầy
giá
trị
của
Huyền
Trâm.
Bạch
Tuyết
đồng
ý
với
nhận
xét
của
Thái
Châu,
khen
ngợi
việc
lấy
hơi
tinh
tế
của
Huyền
Trâm
và
cách
diễn
của
thí
sinh
có
một
chút
của
các
nghệ
sĩ
Ngọc
Giàu,
Hồng
Nga,
Kim
Ngọc
“những
điều
tốt
đẹp
của
nghệ
thuật
cải
lương
đều
hội
tụ
sẵn
trong
chính
con
người
Huyền
Trâm”.

Nghệ
sĩ
Thanh
Thuỷ
cho
biết
khi
cô
cố
ngăn
cảm
xúc,
không
phải
sợ
khóc
sẽ
xấu
mà
cô
cố
gắng
tỉnh
táo
chiêm
ngưỡng,
xem
hết
“đường
tơ
kẻ
tóc”
nhân
vật.
“Diễn
vai
người
mẹ
tinh
tế,
tiết
chế
giỏi,
không
thừa,
không
thiếu,
câu
từ
nhả
chữ
từng
lời
thoại”,
cô
nhận
xét.
Hoàng
Hải
thể
hiện
trích
đoạn
"San
hậu"
trên
sân
khấu
với
màn
hóa
thân
thành
nhân
vật
lão
tướng
Phàn
Định
Công.
Phân
đoạn
Phàn
Định
Công
chưa
kịp
xuất
quân
vì
uất
ức
đã
thổ
huyết,
qua
đời
khiến
khán
giả,
giám
khảo
“thấp
thỏm”
bởi
cách
lăn
xả
trên
sàn
diễn,
mỗi
lời
thoại,
tiếng
hát
như
xé
không
gian
của
anh.
Giám
khảo
Bạch
Tuyết
nhớ
lại
tiết
mục
chính
là
bài
tập
khi
anh
kết
thúc
khóa
học
tại
sân
khấu
Trần
Hữu
Trang
cách
đây
6
năm.
Đến
hôm
nay
khi
xem,
Bạch
Tuyết
cảm
thấy
vui,
bởi
từ
những
bước
chập
chững
đến
hiện
tại
cô
nhìn
thấy
một
người
nghệ
sĩ
chuyên
nghiệp
yêu
nghề,
từ
giọng
hát
cho
ra
vai
lão,
kể
cả
những
chi
tiết
mệt
mỏi
của
nhân
vật.
Cô
nhận
xét
Hoàng
Hải
bây
giờ
có
thể
tự
hào
để
khoe
với
mẹ
mình
vì
đã
làm
rạng
rỡ
cho
gia
tộc.
Anh
nhận
về
tổng
số
điểm
39,70,
đứng
thứ
2
trong
đêm
thi.
Triệu Lộc trong
đêm
thi
mang
đến
tiết
mục
ý
nghĩa
"Sống
như
những
đóa
hoa"
(sáng
tác
của
Tạ
Quang
Thắng) với
những
em
nhỏ
trong
nhóm
The
Wings.
Tiết
mục
gợi
những
ước
mơ
trong
cuộc
sống
với
hình
ảnh
những
chiếc
áo
trắng
tinh
khôi
như
những
thiên
thần.
Dù
mỗi
đứa
trẻ
có
hoàn
cảnh
khác
nhau
nhưng
mang
thêm
niềm
tin,
hy
vọng
vào
ngày
mai.
Nhận
xét
về
tiết
mục,
Thái
Châu
cho
rằng
Triệu
Lộc
thông
minh
khi
chọn
một
bài
hát
rất
có
ý
nghĩa
về
ca
từ.
Đây
cũng
là
ước
mơ
của
cha
mẹ
Lộc
muốn
con
mình
luôn
giữ
ước
mơ
và
ngọn
lửa
nghề,
để
không
phụ
lòng
các
tiền
nhân.
Nghệ
sĩ
Thanh
Thủy
khen
ngợi
chất
giọng
của
Triệu
Lộc,
cô
nhìn
thấy
được
sự
lung
linh
trong
từng
ca
từ
anh
thể
hiện.
Tổng
số
điểm
của
nam
ca
sĩ
là
39,60,
đứng
thứ
3
trong
đêm
thi.
Tống
Hạo
Nhiên
trong
đêm
thi
trình
làng
sáng
tác
mang
tên
"Đừng
bỏ
cuộc",
nhận
về
số
điểm
38,60.
Các
giám
khảo
nhận
xét
tiểu
phẩm
đã
cho
thấy
giá
trị
ngành
nghề
nào
cũng
vậy,
hãy
phấn
đấu
quyết
tâm,
một
ngày
rất
gần
sẽ
đạt
được
đỉnh
cao.
Thái
Châu
đặc
biệt
khen
cách
dàn
dựng
tiết
mục
dễ
thương,
“kịch
trong
kịch”
và
nghệ
thuật
lúc
nào
cũng
phải
mới,
bài
hát
đầy
tính
tự
sự.
Đêm
thi
thứ
8
sẽ
tiếp
tục với
chủ
đề
"Điểm
hẹn
Sao
nối
ngôi"
sẽ
phát
sóng
vào
lúc
21h
thứ
5
ngày 19/7
trên
kênh
THVL1.
Nguồn:
Sandien24h
Ý kiến bạn đọc