Đang
truy
cập
:
740
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 738
Hôm
nay
:
3659
Tháng
hiện
tại
:
2898978
Tổng
lượt
truy
cập
:
121167010
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
MC-KM
Mới đây, nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh đã tới Chùa Nghệ Sĩ để thăm lại phần mộ các anh em đồng nghiệp năm xưa cùng người vợ đã khuất là nghệ sĩ Kiều My.
Nghệ sĩ Minh Cảnh tại Chùa Nghệ Sĩ (nguồn: Youtube Lý Thành Lập)
Qua clip có thể thấy, ở tuổi U90 sức khỏe của nghệ sĩ Minh Cảnh cũng bị ảnh hưởng. Việc đi lại, di chuyển của nghệ sĩ Minh Cảnh khá vất vả. Ông chỉ đi tầm vài bước là mệt và phải ngồi nghỉ. Điều đầu tiên, nghệ sĩ Minh Cảnh làm khi bước vào Chùa Nghệ sĩ là thăp nén nhang cho NSND Phùng Há – tổ nghề cải lương và cũng là người lập ra Chùa Nghệ Sĩ.
Nghệ sĩ Minh Cảnh đi lại rất khó khăn (Nguồn: Youtube Lý Thành Lập)
Tới mộ của người vợ đã khuất là nghệ sĩ Kiều My, nghệ sĩ Minh Cảnh xúc động, nghẹn ngào nói:
"Trời ơi, ai có thể ngờ được, thấm thoắt đã trên 80 năm rồi. Nhìn lại di ảnh em trên mộ, anh xúc động vô cùng. Mong linh hồn em chứng giám cho các con bình an vô sự, gặp được điều lành. Cầu cho cả gia đình và hàng xóm của mình ở Lê Lai được bình an.
Còn anh đi đến đây cũng là đoạn cuối cuộc đời rồi. Anh cũng chẳng biết ngày nào sẽ trở về với hư vô cát bụi. Anh giờ đây không hề tiếc nuối, ham muốn điều gì nữa, chỉ mong sao được về Tây phương, được về bên gia đình".
Nghệ sĩ Minh Cảnh ngồi trước mộ vợ (Nguồn: Youtube Lý Thành Lập)
Tiếp đó, nghệ sĩ Minh Cảnh căn dặn mọi người trong ekip và tỏ lòng biết ơn tới các nghệ sĩ thế hệ trước đang an nghỉ ở Chùa Nghệ Sĩ: "Ở nghĩa trang này, các em đi dù một bước cũng là nơi yên nghỉ của các nghệ sĩ, những người thân thích, đã từng nuôi dưỡng chúng tôi. Dù còn hơi thở cuối cùng, tôi cũng xin nguyện tạ ơn các vị tiền bối đã nuôi dướng anh chị em nghệ sĩ chúng tôi được như ngày hôm nay. Tôi cầu chúc cho các vị tiền bối được an lành trên trời xanh.
Anh em nghệ sĩ ngày nay đều từ một gốc, phải giữ gìn nghệ thuật cải lương để mãi mãi được lưu truyền".
anh cũng, chẳng biết, ngày nào, sẽ trở, về với, hư vô, cát bụi, anh giờ, đây không, hề tiếc, nuối ham, muốn điều, gì nữa, chỉ mong, sao được, về tây, phương được, về bên, gia đình, nghệ sĩ, minh cảnh, nói trước, mộ vợ
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc