Quả
thật
cải
lương
đang
ở
tư
thế
“
lực
bất
tòng
tâm
“
PV: Phải
nói
là
Thanh
Ngân
rất
thành
công
và
thủ
đắc
rất
nhiều
yếu
tố
mà
mọi
người
phải
ngước
nhìn
để
them
thuồng,
ngưỡng
mộ.
Thanh
Ngân
nghĩ
gì
về
sự
thủ
đắc
và
thành
công
này?
TN: Nếu
nói
về
”
thành
công”
thì
không
có
một
định
nghĩa
chung
nhất
định
vì
mỗi
người
đều
quan
niệm
thành
công
theo
mỗi
cách
khác
nhau,
và
hai
chữ
“
thành
công
“
dường
như
quá
sâu
lớn
đối
với
Thanh
Ngân,
Ngân
không
dám
nói
mình
thành
công
và
chưa
bao
giờ
thừa
nhận
là
mình
thành
công.
Chính
xác
hơn,
Thanh
Ngân
chỉ
đạt
được
những
mục
tiêu
trong
mục
đích
sống
của
bản
thân.
Theo
Thanh
Ngân,
mục
tiêu
sống
thì
vô
số,
còn
mục
đích
sống
thì
chỉ
có
một.
Trên
con
đường
lập
thân,
có
rất
nhiều
mục
tiêu
thiết
yếu
như:
tiền
tài,
vật
chất,
địa
vị,
danh
tiếng,
sự
nghiệp,…
đây
là
những
phương
tiện
không
thể
thiếu,
chúng
hổ
trợ
ta
rất
nhiều
trong
cuộc
sống.
Nhưng
không
thể
thiếu
chứ
không
phải
là
tất
cả.
Chúng
chỉ
giúp
ta
nổ
lực,
phấn
đấu
để
vươn
lên
và
chúng
cũng
là
những
chướng
ngại
vật
mà
ta
phải
đi
qua
giữa
cuộc
đời
này.
Để
đạt
được
những
mục
tiêu
trên,
không
phải
chỉ
nói
là
được,
phải
trãi
qua
cả
một
quá
trình
đấu
tranh
trí
lực
rất
cam
go,
vất
vả,
và
chúng
chiếm
rất
nhiều
dung
lượng
của
cuộc
đời.
Đến
khi
thủ
đắc,
chúng
làm
ta
hạnh
phúc,
nhưng
đôi
khi
chúng
nhấn
chìm
ta
trong
đau
khổ.
Nhưng
hạnh
phúc
hay
khổ
đau
là
do
chúng
ta
có
biết
cách
vận
dụng
hay
không?
Và
khi
thủ
đắc
hãy
quan
tâm
và
chia
sẻ
nhiều
hơn
với
những
mảnh
đời
kém
may
mắn
và
bất
hạnh
xung
quanh
mình
PV: Vậy
“
hạnh
phúc
“
có
phải
là
mục
đích
sống
của
Thanh
Ngân?
TN:
Cuộc
sống
này
luôn
biến
chuyển,
không
cố
định
thưởng
hằng,
và
không
có
gì
là
chắc
chắn.
Vì
thế,
trong
hạnh
phúc
luôn
có
mầm
mống
của
khổ
đau,
trong
niềm
vui
đang
trực
chờ
sẵn
nỗi
buồn.
Nên
“
hạnh
phúc”
thì
Thanh
Ngân
không
liệt
kê
vào
muc
đích
sống
của
mình,
mà
mục
đích
sống
duy
nhât
và
cuôi
cùng
của
Thanh
Ngân
chỉ
cần
“
bình
yên
“
là
đủ.
PV: Đang
ở
đỉnh
điểm
chín
mùi
của
sự
nghiệp,
đang
sở
hữu
một
vị
trí
danh
tiếng
an
toàn
mà
nhiều
người
hằng
ao
ước,
nhưng
Thanh
Ngân
lại
quyết
định
rời
xa
sân
khấu
cải
lương,
phải
chăng
quyết
định
này
của
chị
là
một
quyết
định
khôn
ngoan,
bởi
rất
nhiều
ý
kiến
cho
rằng
cải
lương
đang
ở
tư
thế
“
lực
bất
tòng
tâm
“
và
đang
đi
vào
giai
đoạn
thoái
trào?
TN:
Quả
thật
cải
lương
đang
ở
tư
thế
“
lực
bất
tòng
tâm
“
đúng
như
nhiều
ý
kiến
cho
rằng
:
Cải
lương
hôm
nay
là
do
thiếu
sự
tâm
huyết
yêu
nghề
của
đa
số
cá
nhận
hoạt
động,
thiếu
kịch
bản
hay,
thiếu
điều
kiện
thăng
hoa….Nhưng
đây
chỉ
là
những
tiệu
chứng
nguy
cơ
của
cải
lương
chứ
không
phải
là
nguyên
nhân
của
căn
bệnh
thoái
trào.
Mà
nguyên
nhân
chính
là
do
thiếu
nguồn
kinh
phí
đầu
tư,
nhất
là
trong
thời
điểm
khủng
hoảng
,
kinh
tế
đang
suy
thoái
như
hiện
nay.
Còn
nói
về
“
khôn
ngoan”
thì
có
câu
ngạn
ngữ
rất
hay:
“
9/10
của
sự
khôn
ngoan
là
khôn
ngoan
đúng
lúc
“.
Sự
quyết
định
rời
xa
sân
khấu
cải
lương
của
Thanh
Ngân
có
thể
cho
là
đúng
lúc,
chứ
không
phải
là
khôn
ngoan.
Thanh
Ngân
tạm
rút
lui
để
nhìn
lại
mình,
để
âm
thầm
đi
tìm
phương
thuốc
đặc
trị
nguyên
nhân
cho
căn
bệnh
thoái
trào.
Dẫu
biết
rằng
đây
là
điều
rất
khó
khăn,
không
hề
đơn
giản
đâu,
và
một
con
én
không
thể
làm
nên
mùa
Xuân,
nhưng
Thanh
Ngân
sẽ
làm
hết
khả
năng
để
tri
ân
Tổ
nghiệp,
tri
ân
khán
giả
thân
thương
theo
cách
riêng
của
mình
“
Biết
chắc
khó
khăn
mà
vẫn
lăn
vào
“,
thì
Thanh
Ngân
la
người
dại
dột
chớ
đâu
phải
là
người
khôn
ngoan?
(
cười
).
PV: Nổi
tiếng
đi
đôi
với
tai
tiếng
là
quy
luật
hiển
nhiên,
vậy
mỗi
khi
đối
diện
với
những
tai
tiếng
đe
dọa
sự
nghiệp
và
cuộc
sống,
thì
cảm
giác
của
Thanh
Ngân
thế
nào
và
chị
xử
lý
ra
sao
với
núi
tai
tiếng
sai
sự
thật
về
mình?
TN: Khi
mới
bước
vào
nghề,
Thanh
Ngân
gặp
tai
tiếng
thì
chỉ
có
duy
nhất
một
cảm
giác
là
“
đau
khổ
“
và
chỉ
muôn
xử
lý
bằng
cách
duy
nhất
là
“
bỏ
nghề”,
nhưng
chợt
nhớ
lại
“
đau
khổ
thì
quá
lỗ,
bỏ
nghề
thì
quá
dễ
“
thế
là
mạnh
mẽ
vượt
qua,
rồi
bước
đi
tiếp.
Cho
đến
hôm
nay,
tai
tiếng
cũng
vùi
dâp
hơn,
nếu
khó
chịu
thì
không
giải
quyết
được
gì?
Bực
tức
thì
thụ
động
quá?
Giận
dữ
càng
vô
ích?
Còn
minh
oan
thì
như
mò
kim
đáy
biển?
Nhiều
lần
cũng
muốn
minh
oan
lắm,
nhưng
chợt
nhớ
lại
Việt
Nam
tới
84
triệu
dân
và
Thế
giới
hơn
6
tỷ
người,
nếu
Thanh
Ngân
đi
giải
bày
cùng
tất
cả
thì
giống
như
Dã
Tràng
se
cát,
biết
chừng
nào
xong?
Còn
dùng
lời
nói
hay
dung
lý
lẽ
để
biện
hộ
cho
những
nỗi
oan
ức,
thì
chắc
chắn
tự
mình
là
người
thừa
nhận,
chính
xác
hơn
là
mình
đang
sở
hửu
những
nỗi
oan
ức
đó.
Vì
vậy,
cách
xử
lý
thành
công
hiệu
nhất
là
:
“im
lặng
và
mỉm
cười
chấp
nhận
“,
thậm
chí
phải
cảm
ơn
những
đối
tượng
gây
tạo
tai
tiếng
cho
mình,
vì
lúc
này
tên
tuổi
và
khuôn
mặt
của
mình
đã
đươc
một
lần
đi
sâu
vào
tâm
thức
của
họ
rất
tự
nhiên
mà
không
cần
gượng
ép,
không
cần
PR
tốn
kém.
Và
Thanh
Ngân
luôn
nhũ
lòng
:”
cuộc
sống
là
một
quả
chanh
với
nhiều
hương
vị
không
như
ý
mình
thích,
vị
cay
của
vỏ
chanh,
vị
chua
của
nước
chanh,
vị
đắng
của
hạt
chanh.
Nhưng
không
phải
chỉ
có
một
quả
đâu,
mà
cuộc
đời
đã
ban
cho
Thanh
Ngân
một
rổ
đầy
chanh,
nếu
Thanh
Ngân
không
biết
tự
mình
vắt
lấy
nước
chanh
và
pha
vào
vị
ngọt
của
yêu
thương
mà
uống
thì
cuộc
sống
của
Thanh
Ngân
không
có
gì
cả,
ngoài
một
vị
chua
trong
miệng
“.
Bí
quyết
này
rất
hữu
hiệu,
vì
vậy
mỗi
khi
cuộc
sông
bế
tắc
và
chán
nản
Thanh
Ngân
luôn
tự
mình
vắt
lấy
một
ly
nước
chanh
ngon
ngọt
mà
uống
vì
đây
là
phương
pháp
giải
quyết
duy
nhất
và
tuyệt
với
nhất!
PV: Từ
lúc
Thanh
Ngân
bắt
đầu
vắng
bóng
sân
khấu,
cũng
là
lúc
số
lượng
tai
tiếng
vây
quanh
Thanh
Ngân
không
những
không
giảm
thiểu
mà
ngày
càng
bùng
nổ,
hàng
khối
câu
trả
lời
tạm
thời
cho
rằng:
NSUT
Thanh
Ngân
bỏ
nghề
sang
nước
ngoài
sinh
sống,
Thanh
Ngân
xuất
gia
đi
tu,
Thanh
Ngân
bệnh
thanh
quản
rất
nặng
không
còn
hát
được,…
Vậy
đâu
mới
là
câu
trả
lời
thật
sự
của
Thanh
Ngân
khi
rời
xa
sân
khấu
và
rời
xa
khán
giả
trong
thời
gian
dài
vừa
qua?
Trong
mùa
giải
HTV
Award
lần
4
vào
năm
2010,
Thanh
Ngân
tuyên
bố
từ
bỏ
các
cuộc
thi
và
tạm
dừng
mọi
hoạt
động
nghệ
thuật
trong
một
thời
gian
để
giải
quyết
công
việc
riêng,
chỉ
là
nói
việc
riêng
nên
nhiều
câu
trả
lời
tạm
thời
từ
phía
dư
luận
cũng
không
có
gì
là
bất
ngờ.
Thanh
Ngân
không
dám
tiết
lộ
vì
sợ
“
nói
trước
bước
không
tới
“,
và
hôm
nay
Thanh
Ngân
xin
đưa
câu
trả
lời
thật
sự
với
khán
giả
lý
do
Thanh
Ngân
vắng
bóng
trong
thời
gian
qua
là
Thanh
Ngân
sang
nước
ngoài
chỉ
là
đầu
tư,
kinh
doanh
để
phát
triển
kinh
tế
và
học
hỏi
thêm
vốn
kiến
thức,
vốn
văn
hóa
ở
nước
bạn
để
có
thêm
điều
kiện
mà
thỏa
sức
cống
hiến,
thỏa
sức
hoạt
động
sáng
tạo
trong
nghệ
thuật,
để
tiếp
tục
làm
đẹp
cho
quê
hương
đất
nước.
Hôm
nay
mọi
việc
tương
đối
ổn
định,
Thanh
Ngân
sẽ
cố
gắng
tranh
thủ
thời
gian
để
cân
bằng
giữa
công
việc
và
nghệ
thuật
được
hài
hòa
hơn.
Và
Thanh
Ngân
rất
vui
mừng
được
tiếp
tục
phục
vụ
và
cống
hiến
vì
Tổ
nghiệp,
vì
khán
giả
thân
thương.
Thanh
Ngân
được
sinh
ra
và
lớn
lên
ở
vùng
sông
nước
đồng
bằng
sông
Cửu
Long,
là
một
cô
gái
miền
Tây
Nam
Bộ
với
chiếc
nôi
của
cải
lương,
được
nuôi
dưỡng
và
trưởng
thành
bằng
điệu
lý
câu
hò
vọng
cổ
chân
phương,
dù
đi
đâu
đến
phương
trời
nào
cũng
chẳng
đẹp
hơn
nước
non
Việt
Nam
và
Thanh
Ngân
mãi
mãi
vẫn
là
đứa
con
của
quê
hương
Việt
Nam.
PV: Bông
hoa
ưu
tú
Thanh
Ngân
đã
chọn
thời
điểm
trở
lại
vườn
hoa
nghệ
thuật
để
làm
đẹp
cuộc
đời
trong
dịp
mùa
xuân
mới,
vậy
Thanh
Ngân
có
mong
ước
gì
khi
mùa
xuân
đang
đến?
TN: Thanh
Ngân
mong
mang
đến
một
bông
hoa
nghệ
thuật
để
hy
vọng
giảm
bớt
đi
một
giọt
nước
mắt
cho
cuộc
đời,
đó
là
ao
ước
của
Thanh
Ngân.
PV: Trong
không
khí
rộn
rã,
tưng
bừng
của
mùa
xuân
đang
về,
mến
chúc
Thanh
Ngân
đón
một
mùa
xuân
xinh
tươi,
tràn
ngập
niềm
vui,
tràn
đầy
sức
khỏe
để
phục
vụ
cho
khán
giả
tri
âm
những
tinh
hoa
nhất
của
nghệ
thuật
và
luôn
bình
yên
trong
cuộc
sống
đúng
như
ý
nguyện
của
Thanh
Ngân
TN: Thanh
Ngân
xin
cảm
ơn
Pine
Nguyễn,
và
Thanh
Ngân
cũng
có
vài
lời
nhắn
gửi
cùng
khán
giả
thân
thương:
Qúy
khán
giả
thân
mến!
Trong
cuộc
sống
không
thể
tránh
khỏi
những
điều
bất
như
ý
xảy
ra,
và
năm
cũ
đi
qua
đã
thuộc
vế
quá
khứ,
nên
những
gì
không
tốt
đẹp
hãy
gửi
theo
quá
khư
qua
đi,
để
sẫn
sàng
đón
chào
hiện
tại,
đón
chào
một
năm
mới
với
nhiều
điều
tốt
đẹp
hơn
đang
chào
đón
chúng
ta.
Qua
một
cuộc
khảo
sát
vui,
đã
rút
ra
một
kết
luận
vui:
“
Thiếu
quá
thì
ham,
dư
quá
thì
nhàm
“,
nên
Thanh
Ngân
kính
chúc
Pine
Nguyễn
cùng
Qúy
khán
giả
thân
thương
một
năm
mới
luôn
luôn
đầy
đủ
:
“
Đủ
trí
tuệ
để
hanh
thông
suy
nghĩ.
Đủ
niềm
vui
mà
hoan
hỉ
cùng
nhau.
Đủ
yêu
thương
trao
tặng
đời
ngọt
ngào.
Đủ
tự
hào
trong
niềm
tin
mơ
ước.
Đủ
thời
giờ
tăng
trưởng
điều
thiện
đức.
Đủ
sức
khỏe
già
trẻ
đều
xinh
tươi.
Đủ
nụ
cười
cho
đời
bình
yên
nhé”.
Ý kiến bạn đọc