Đang truy cập : 210
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 206
Hôm nay : 39961
Tháng hiện tại : 39961
Tổng lượt truy cập : 77075054
Vào ngày 1-5 hàng năm, khi bạn bè đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật, NSƯT Kim Tiểu Long không khỏi bồi hồi nhớ lại những lời mẹ kể.
CVVC
Cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" bước sang năm thứ 11 tổ chức và đã trở thành nơi chắp cánh ước mơ cho nhiều tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài tử - Cải lương. Vẫn với tiêu chí "tìm kiếm những giọng ca mới, lạ" nhằm bổ sung lực lượng cho sân khấu cải lương chuyên nghiệp, Ban giám khảo đã cần mẫn và tập trung chọn lựa những gương mặt xuất sắc.
Có thể thí sinh chưa từng được đào tạo qua trường hớp, bài dự thi còn đôi chỗ chưa tròn hay vẫn còn rụt rè, thiếu tự tin. Thế nhưng, ẩn đằng sau những con người trẻ là trái tim yêu nghề và tố chất của một người nghệ sĩ cải lương. Đó là điều mà Ban giám khảo tâm đắc và mong chờ mỗi khi mùa "Chuông vàng vọng cổ" lại đến.
|
Biên tập viên Hiền Phương - thành viên Ban giám khảo vòng sơ tuyển tại TP.HCM - cho biết: Tôi cảm thấy rất vui khi có nhiều gương mặt mới đến dự thi "Chuông vàng vọng cổ". Đa số các em còn rất trẻ. Đây là điều đáng mừng cho cuộc thi nói riêng và sân khấu cải lương nói chung. Bởi, các em chính là những người kế cận, tiếp nối truyền thống của lớp nghệ sĩ đi trước gìn giữ bộ môn nghệ thuật của dân tộc.
Ngoài ra, giám khảo Hiền Phương còn chia sẻ: Nhiều em có chất giọng tốt, làn hơi đẹp nhưng chưa tự tin và biết cách lấy hơi, luyến láy... Ở đây, chúng tôi không tìm người hoàn hảo mà lựa chọn những gương mặt triển vọng, giọng ca mới. Và phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện để các em ngày một tiến bộ và trưởng thành là nhiệm vụ của những người tổ chức cuộc thi.
Phan Thị Việt Thảo (sinh năm 1991) là một trong những thí sinh tại vòng sơ tuyển TP.HCM. Thảo vừa tốt nghiệp và hiện đang đi làm về lĩnh vực Tài chính - Marketing. Công việc bận rộn nhưng khi nghe thông báo tuyển sinh cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ", cô đã nhanh chóng sắp xếp thời gian đến dự thi. Tuy có một phần thi không thành công nhưng những gì cô chia sẻ đến Ban giám khảo, khán giả và các thí sinh đã khiến mọi người quý mến: "Em biết em sẽ không thể vào vòng trong do những hạn chế trong giọng hát. Nhưng em yêu bộ môn này và muốn thử sức mình cũng như mong muốn có cơ hội giao lưu với các bạn có cùng niềm yêu thích".
|
Khi được hỏi "Bạn có quay lại dự thi vào năm sau không?", cô gái nhỏ cười hiền lành và chia sẻ: "Trong một năm này, em sẽ cố gắng luyện tập thật nhiều để trở lại vào mùa Chuông vàng vọng cổ 2017".
Niềm đam mê và tình yêu của người trẻ không chỉ làm ấm lòng những người nghệ sĩ đi trước luôn mong chờ mà còn thắp lên niềm tin và hy vọng về sức sống của bộ môn truyền thống này.
Mã an toàn:
Vào ngày 1-5 hàng năm, khi bạn bè đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật, NSƯT Kim Tiểu Long không khỏi bồi hồi nhớ lại những lời mẹ kể.
Ý kiến bạn đọc