Đang
truy
cập
:
231
•Máy chủ tìm kiếm : 5
•Khách viếng thăm : 226
Hôm
nay
:
20949
Tháng
hiện
tại
:
3053599
Tổng
lượt
truy
cập
:
121321631
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
ảnh Minh Hoàng
Tổ chức các Liên hoan là dịp để các nghệ sĩ gặp gở, học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Ngoài LHSK kịch đang diễn ra và sắp kết thúc thì sự kiện được nhiều NSCL mong đợi nhất là LHSK Cải lương tại Đồng Nai. Hiện tại các đoàn Cải lương ở TP.HCM và các tỉnh thành đang chuẩn bị tập vở mới để “Hành quân” lên Đồng Nai.
Đoàn Cải lương Long An là một trong những đơn vị như vậy. Đoàn đã chọn và chuẩn bị lên sàn tập: Lòng Hồ Dậy Sóng của hai tác giả Mai Thắm – Trần Kim Khôi, chuyển thể Cải lương NSUT Hữu Lộc – Đạo diễn Mai Thắm. Thành phần diễn viên gồm có NSTU Mỹ Thu, NSUT Đoàn Dự, Hồ Ngọc Trinh, Chí Thanh, Hoàng Oanh, Huỳnh Mơ, Vương Sang – Lòng Hồ Dậy Sóng là câu chuyện về một cô giáo đã gắn bó với quê hương, với cái hồ từ còn chiến tranh, nơi đây đã để lại biết bao kỷ niệm về những người cách mạng đã ngã xuống. Sau khi hòa bình lập lại, đất nước bước vào giai đoạn đổi mới thì có rất nhiều kiều bào trở về xây dựng quê hương khai thác thế mạnh du lịch và muốn lấp hồ-cũng từ đây có một cuộc “đấu tranh” giữa những người giữ hồ và lấp hồ….Nếu không có gì thay đổi thì NSUT Mỹ Thu sẽ vào vai cô giáo giữ hồ, đây là vai “đinh” của vở. Do đang là mùa mưa nên đoàn tạm nghỉ và sức khỏe không được tốt nên NSTU Mỹ Thu cũng ít chạy show…thời gian rảnh chị dạy thêm về Cải lương cho những diễn viên trẻ mới về đoàn…
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc