Đang
truy
cập
:
560
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 556
Hôm
nay
:
120221
Tháng
hiện
tại
:
2193168
Tổng
lượt
truy
cập
:
120461200
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
Thanh Ngân
NSƯT Thanh Ngân và một em học sinh khuyết tật
“Tôi ngưỡng mộ các cô giáo, thầy giáo, nhân viên của trường khi họ đã hy sinh nhiều để làm công việc thiện nguyện này. Họ không đơn giản chỉ là dạy học mà còn phải kiêm thêm rất nhiều công việc mà chỉ có những người với tấm lòng yêu thương vô bờ bến như cha mẹ, người thân ruột thịt mới có thể làm được. Nhiều em bị mất 2 cánh tay, hoặc chân tay co quắc lại đi đứng vô cùng khó khăn. Nếu không có sự tận tụy của các thầy cô, các em sẽ khó có được ngày vui và sum vầy” - nghệ sĩ Thanh Ngân nói.
Thanh Ngân đã đến ngôi trường này nhiều lần, cô và những người trong nhóm bạn từ thiện dốc sức lo cho các em nhỏ. “Ngoài giờ dạy văn hóa, các em được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản để các em có thể sống tự lập, tự phục vụ bản thân, giảm đi sự phụ thuộc vào người khác một cách tối đa để có thể hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng” - Thanh Ngân thông tin thêm
Nhiều năm qua, Thanh Ngân luôn làm công tác từ thiện một cách âm thầm. Những khoản thù lao dành dụm được, cô mua quà cho trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật và còn phối hợp với các địa phương có mái ấm tình thương, các trường nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật để hỗ trợ phát triển giáo dục, góp phần giúp các em hòa nhập vào đời sống cộng đồng.
Mơ ước của Thanh Ngân là cố gắng xây thêm tại nhiều vùng đất còn rất nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh những mái ấm nuôi dạy trẻ khuyết tật.
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc