Ca
sĩ Hoàng Tâm cho biết: “Lần nào trở lại với trung tâm này cũng có cùng
một cảm xúc đến lặng người mỗi khi nhìn vào ánh mắt của những bệnh nhân
nơi đây. Họ vô tư không khác gì những đứa trẻ dù có không ít người đã ở
tuổi mà mình phải gọi bằng ông bằng bà. Thương nhất có lẽ là những lúc
có bệnh nhân chạy lên khoảng sân trước sân khấu để nhảy múa và góp vui
bằng chính giọng ca tiếng hát của họ. Lần này trở lại với tư cách là
thành viên của nhóm T.K bên cạnh những thành viên mới trong CLB Sân khấu
Lạc Long Quân cũng cho tôi nhiều cảm xúc mới. Hy vọng mọi người sẽ gắn
bó với nhau thật lâu dài cho dù trong hoàn cảnh nào. Tôi cũng có duyên
với gia đình nghê sĩ Linh Tâm. Đầu tiên được hát chung chương trình với
nghệ sĩ Cẩm Thu, rồi đi diễn chung với nghệ sĩ Linh Tý từ những ngày đầu
tiên và giờ lại được gặp nghệ sĩ Linh Tâm trong chuyến đi từ thiện. Một
chuyến đi đẹp và muốn trở lại nữa để tiếp tục mang lại nụ cười cho
những bệnh nhân thiếu may mắn nơi đây”.
NSUT Phuong Hồng Thủy tâm
sự: “Tôi ao ước mỗi chuyến về nước sẽ có dịp được quay lại nơi này, vì
những bênh nhân tâm thần rất cần sự trợ giúp về mặt tinh thần. Họ sẽ mau
chóng bình phục để về với cuộc sống cộng đồng”.
Theo nghệ
sĩ Linh Tâm, liệu pháp dùng văn nghệ xoa dịu những cơn xung động của
bệnh nhân tâm thần đã được các y bác sĩ thuộc trung tâm khuyến cáo, nên
việc đưa văn nghệ đến với trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định, Bình
Dương đã được các nghê sĩ nhân rộng trong nhiều năm qua. NSUT Út Bạch
Lan cho biết, bà nhiều lần đến trung tâm này, đi tận các giường bệnh ở
nhiều trại nuôi dưỡng và điều trị bệnh nhân tâm thần để thăm hỏi, động
viên. “Có những bệnh nhân cầm tay tôi xúc động, rồi òa khóc vì nhớ mẹ.
Có bệnh nhân ghi vào mẫu giấy nhờ tìm người thân, mà theo các bác sĩ,
thì khi bệnh nhân này tỉnh, họ viết ra giấy rất nhiều địa chỉ, và chính
họ cũng không xác nhận được mình đã từng sống ở địa chỉ nào. Và các cán
bộ chuyên trách cũng nhiêt tình làm văn bản, gửi về địa phương thông qua
các địa chỉ đó, để truy tìm người thân, nhưng rồi vô vọng. Còn có
trường hợp tìm được khi người thân đã lập bàn thờ vì nghĩ bệnh nhân tâm
thần vốn là anh ruột của họ đã chết. Rất nhiều hoàn cảnh thương tâm lắm”
– NSUT Út Bạch Lan đã xúc động khi kể lại.
Các thành viên trong
đoàn xúc động khi nghe bệnh nhân Võ Văn Xuân (52 tuổi) ca vọng cổ thật
mùi, với bài ca cổ “Đám cưới đầu xuân”. Nghe anh Xuân ca không nghệ sĩ
nào nghĩ anh là bệnh nhân tâm thần. Giọng ca rất ngọt ngào, truyền cảm,
mang nhiều nỗi niềm sâu lắng. Với tất cả những nghệ sĩ đây là chuyến đi
vô cùng ý nghĩa, mang lại cho họ thật nhiều trải nghiệm.
Diễn
viên Huỳnh Quý nói: “May mắn và hạnh phúc khi có một chuyến đi từ thiện
đáng nhớ cùng các bậc tiền bối, các cô chú nghê sĩ và cùng CLB Lạc
Long Quân tại Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định. Thương và cảm
thông cho những mảnh đời bất hạnh. Tôi nhớ mãi nụ cười như trẻ thơ,
những hành động lạ kỳ, câu vọng cổ ngọt ngào của một bệnh nhân lớn tuổi,
những ánh mắt đặc biệt của những con người có hoàn cảnh đáng thương ấy…
xót xa! Chuyến đi đọng lại trong tôi nhiều điều đáng quý!”.
Với
hai “nữ tướng” Mỹ Chi, Kiều Phượng Loan, chuyện mang văn nghệ đến với
Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định, Bình Dương đã là chuyện quen
thuộc. Các trích đoạn cải lương: “Mẹ mãi trong đời con”, “Rước tình về
với quê hương”, “Vọng kim lang”… đã mang hơi ấm tình nghệ sĩ đến với
Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định, Bình Dương.
Nam Khánh
Ý kiến bạn đọc