Đang
truy
cập
:
594
•Máy chủ tìm kiếm : 35
•Khách viếng thăm : 559
Hôm
nay
:
60249
Tháng
hiện
tại
:
1979825
Tổng
lượt
truy
cập
:
120247857
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
Mạc Can: Bột chiên hay photoshop?
Mới nói câu đó thì soạn giả Lê Duy Hạnh đã can: “Cực lắm ông ơi! Bếp núc khói lửa là chuyện của phụ nữ, mình rớ vô không nổi đâu!”.
Vậy là Mạc Can nghĩ ra một nghề khác. Ông tức tốc ôm cặp tới Nhà Văn hóa Phụ nữ học Photoshop.
Ông khoe: “Thầy của tui khen tui sáng dạ, dạy chi tiết nào cũng có hai, ba chục lần là nhớ (!). He he”.
|
|
Mày mò vài tháng rồi ông cũng “tốt nghiệp”. Ông mua ngay cái máy in ảnh hơn 9 triệu đồng.
Và sản phẩm đầu tay là một quyển album dày cộp với mấy trăm tấm ảnh của ông trong đời thường lẫn trong lúc làm nghề diễn viên, được thiết kế và in ấn rất bắt mắt.
Ông nói: “Nghề mới của tôi đó. Làm album kỷ niệm. Tôi nói với bà con trong xóm nếu thương tôi thì đem hình tới cho tôi thiết kế, lấy giá rẻ thôi. Cũng có khách hàng rồi chứ bộ. Và mấy đứa nhỏ thì đòi in bìa bao tập, dễ thương!”.
Bạn bè khâm phục Mạc Can vì ông đã lớn tuổi rồi mà còn khoái “vọc” vi tính, nhờ vậy mà làm được nhiều thứ, trong lúc nhiều bạn cỡ tuổi ông thường “mù” vi tính hoặc chỉ biết đánh máy sơ sơ.
Mạc Can cười: “Mê lắm nghen! Tôi ngồi suốt đêm không biết mệt”.
Rồi ông đọc luôn mấy câu châm ngôn: “Hạnh phúc ở đời là có việc gì đó để làm, có người nào đó để yêu thương, và có điều gì đó để hy vọng”.
Hy vọng ông sẽ có một tuổi già thanh thản với “thú chơi” photoshop hơn là phải bươn chải kiếm tiền.
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc