Đang truy cập : 165
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 161
Hôm nay : 2042
Tháng hiện tại : 1074239
Tổng lượt truy cập : 76889617
Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Phản Hồi Thư từ NSND Diệp Lang trên Cailuongvietnam.com
Cháu, keomienxa chỉ thuộc hàng con cháu của chú nên không có chuyện thương hay ghét ở đây, cháu cũng chưa bao giờ gặp chú, cháu cũng không có chức danh gì trong lĩnh vực nghệ thuật, cháu chỉ có tấm lòng yêu nghệ thuật-viết bài cải lương mạng đề vui cùng các cư dân mạng yêu cải lương.
Qua báo mạng hay Báo Sân Khấu, nhiều bài viết về chú, trong đó có các đoạn sau đây
"Đoàn có 20 diễn viên, nhiều diễn viên nổi tiềng như Diệp Lang, Thanh Nguyệt, Minh Vương, Lệ Thuỷ, Bạch Tuyết, út Bạch Lan, Thanh Tòng, Ngọc Giàu, Giang Châu, Nguyên Hạnh, Lương Tuấn, Nam Hùng, Châu Thanh, Tú Chinh, Thanh Tuấn, Phương Quang, Hồng Nga, Trọng Nhân... Đoàn diễn các vở Tô ánh Nguyệt – Trần Hữu Trang, Lôi Vũ – Tào Ngu, Đời cô Lựu, áo cưới trước cổng chùa – Kiên Giang, Pha lê và cát bụi – Trương Bỉnh Tòng...
Đây là đoàn cải lương tư nhân mới ra đời xã hội hoá tự phát, là đoàn cải lương mạnh nhất Nam Bộ, tập
(Lịch sử cải lương-http://www.vanchuongviet.org/index.php? ... l&id=17159)
"ở Văn Công Thành Phố được 4 năm, đầu năm 1984, ông được lệnh của Sở Văn hóa tuyển chọn 1 1 nghệ sĩ thành phố đi diễn tại các nước Tây âu gồm có: Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Thành Được, Minh Vương, Thanh Tòng, Diệp Lang, Bảy Bá, Ba Tu, Thanh Hải và họa sĩ Lương Đống. Vở Đời cô Lựu đã thành công ở các nước Tây âu, quy tụ những nghệ sĩ tài năng lớn của cải lương Việt Nam. Một chuyến đi thành công và cũng nhiều sóng gió, một kỷ niệm sâu sắc khó phai trong đời ông. Về nước, ông Sáu Thảo (lúc đó làm Giám đốc Sở VHTT TPHCM) giữ lại đoàn lấy tên là 2-84. Là đoàn cải lương mạnh nhất, chuẩn mực về nghệ thuật, đoàn 2-84 giải tán là nỗi buồn lớn trong đời ông, cả đời làm nghệ thuật của ông chưa có đoàn hát nào có lực lượng nghệ sĩ tài năng, sân khấu nghiêm túc, chỉnh chu như vậy, sẽ không bao giờ có một đoàn 2- 84 thứ hai. Tiếc thay, đoàn đã giải tán sau sáu năm hoạt động không có giấy phép, vừa có giấy phép chính thức thì đoàn đã ngưng diễn mãi mãi. Dấu ấn đậm nhất của ông ở đoàn 2-84 là dàn dựng vở TÔ ánh Nguyệt."
(Theo Đăng Minh - Báo sân khấu
NSND Diệp Lang: Người vun bồi những tài năng trẻ
http://.../news/Nghe-thuat-cai-luong/NSND-Diep-Lang-Nguoi-vun-boi-nhung-tai-nang-tre-5408/)
Còn một bài báo đăng nổi khổ khi mổi lần đoàn 2-84 di chuyền và xin các địa phương hát nhưng một số nơi làm khó không cho hát, một số nơi đòi hỏi này nọ, một số nơi thương mến tạo điều kiện cho hát "lách luật"( bài này lâu rồi mình chưa tìm ra)
Nhưng không có giấp phép hay chưa có gặp chuyện này là thường tình. Sao chú NS Diệp Lang lại cho là có ác ý hay giận ghét với chú? Chú có vội vàng lắm không? Bài viết này chú nên lấy làm vui vì đoàn hát của chú chiếm kỷ lục 8 NSND(Viễn Châu, Lương Đống, Thanh Hải, Huỳnh Nga, Thanh Tòng, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Lệ Thuỷ).Sống thời xã hội được cho là hối lộ cao trên các nước trên thế giới, liệu đoàn của ông có được yên khi thiếu giấy phép hoạt động không?.
Chúng cháu chỉ nhớ chú sau thời gian dài vắng bóng, và nhớ lại một đều thú vị là hầu hết các nghệ sỉ có danh hiệu "NSND" đều hát cho đoàn 2-84 do chú làm trưởng đoàn nên viết ra nhằm vinh danh chú mà thôi, chú nên tự hào về đều này chớ cháu không hề có ác ý gì đâu.
Cháu xin trích dẫn lời của một số thành viên khác qua bài viết cùa chú
"Có khi nào Chú Diệp Lang ... quên chăng?Báo Sân Khấu cũng viết như vậy mà."(khoi)
Có lẽ chú chưa đọc những bài báo trong nước chăng ? Kiên nghĩ đôi khi mình theo báo chí bên đó dễ bị hố vậy thôi !
"Kính chú Diệp Lang ! Theo Kiên thì bạn KeOMienXa cũng như các bạn đây rất thương kính chú vì một đời cống hiến cho nghệ thuật của chú ,không ai ác cảm với chú đâu ! Tin tức lấy từ nhiều nguồn khác nhau có khi cũng sai lạc xin chú thông cảm ! Chúc chú dồi dào sức khoẻ hy vọng được xem chú trở lại với sân khấu nơi miền quê mới này"(theo tukien)
Kính chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe, nếu có thể chú trở lại sân khấu đề cho khán giả xem tài năng của chú chuyên trị "các tuồng kinh điển". Mong chú rút lại suy nghĩ không mấy tốt đẹp, cay đắng xót xa về cháu cũng như cailuongvietnam.com
Thư điện tử của NSND Diệp Lang
Thân chào quí vị . Việt Nam
Tôi là Nghệ Sỉ Nhân Dân Diệp Lang đây. Trước hết tôi cảm ỏn tấm lòng quí cô bác, anh chị em gần xa, yêu mến nghệ thuật cải lương vẩn còn nhớ tới tên tuổi Diệp Lang.
Tôi sang Mỹ đã 3 năm nay theo diện đoàn tụ gia đình. 73 tuổi rồi tôi nghĩ mình đã đủ già lại thêm đau ốm chồng chất, quan trọng hơn nữa là vợ của tôi mang bệnh nan y, vì vậy các con tôi đã quyết định đưa chúng tôi sang Mỹ đễ gia đình sum hợp, đùm bọc lẫn nhau, để chúng tôi có điều kiện tốt để trị bịnh.
Tôi nghĩ mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện nhà mình mình biết. Đã xa rồi ánh đèn sân khấu nên không tiếp xúc với truyền thông , chỉ đơn giãn vậy thôi.
Nhưng hôm nay, gia đình tôi được biết trên trang web của quí vị có đăng hình ảnh của tôi và có đề cập đến tôi trong bài viết có tựa đề là ‘’CÓ MÔT ĐOÀN HÁT CHUYÊN SẢN SINH RA NGHÊ SỈ NHÂN DÂN.’’và người viết bài là “keomienxa” Tôi xin hỏi ‘’ keomienxa’’ là ai? Anh hay là chị? Có từng tiếp xúc với Diệp Lang bao giờ chưa? Lấy trích dẫn từ tờ báo nào? Lấy thông tin từ đâu mà lại viết như thế này: “ Theo lời Nghệ sĩ Nhân Dân Diệp Lang là đoàn bị bóp chẹt, bị sách nhiễu bởi các quan chức địa phương khi họ biết yếu điểm cũa đoàn là không có giấy phép kinh doanh”. Tôi xin trả lời thẳng đây là một bài viết đầy ẩn ý và có ác ý đối vói cá nhân tôi. Sao laị “gài” tên tuổi tôi nói những điều không đúng sự thật,vì xưa nay, trong giớí nghệ sĩ, giớí nhà báo mỗi người thân quen điều biết tánh tôi, thích làm việc nhưng rất ít nói, kỷ tính,tự trọng, không nói xâú ai hết, không phát biểu linh tinh.
Hôm nay,sao khi xem được cái thông tin “trời hởi” này. Tôi xin hỏi quí vị , vào cái tuổi gần đất xa trời như tôi, liệu có cần hâm nóng tên tuổi Diệp Lang bằng cái tin “vịt cồ” này, rồi sao đó, tôi lại bị “chọi đá” bởi cách suy diễn, viết theo cảm tính của “keomienxa” . Tội nghiệp cho thân già tội lắm chứ. Dù sống ở Viểt Nam hay ở Mỹ, tôi vẫn tự hào tên tuổi Diệp Lang vẫn được hàng triệu tấm lòng yêu mến cải lương mến mộ bởi vì đã có một thời tôi đã phụng sự hết mình cho nghệ thuật cải lương, dành hết tâm trí, tâm lực cho vai diễn cho sân khâu. Bây giờ sức khoẻ không còn, lại mang bệnh Parkinson, biết cái thời của mình cũng đã qua nên sự lựa chọn đúng nhất là về an hưởng tuổi già với gia đình cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt. Và tôi luôn hảnh diện là một nghệ sĩ chân chính, một nghệ sĩ nhân dân cũa dân tộc Việt Nam, của một nền nghệ thuật cải lương Việt Nam chúng ta. Tôi mong rằng qua kinh nghiệm này trang web cải lương sẽ có những bài vở tử tế lành mạnh và khách quan hơn. Riêng với ”keomienxa” hay dù bất cứ ai, nếu có thật lòng thương nhớ hay có giận ghét Diệp Lang xin cho tôi hai chữ “Bình An”, đó là niềm an ủi chính đáng cuối đời của nghệ sĩ Diệp Lang.
Tôi nói thật là tôi không biết xữ dụng vi tính, vợ chồng tôi thì cần tịnh dưỡng, các con tôi rất bận bịu nên không có thời gian để lời qua tiếng lại đâu. Lời cuối cùng tôi xin đa tạ tri ân toàn thể khán giả, tôi vẫn luôn nhớ về các đồng nghiệp thân thương của tôi kể cả sân khấu kịch nói. Chúc cho các bạn luôn dồi dào sức khỏe để giữ lửa nghề. Tôi mừng cho các em các cháu vẩn giữ nghiệp Tổ và tôi cũng không bao giờ quên chú Sáu Thảo, người đã lập ra đoàn hát 2/84 đã có một thời Chú Sáu từng quan tâm và luôn tin tưởng anh em nghệ sĩ chúng tôi không phụ lòng yêu thương của công chúng. Trân trọng kính chào.
Dương Công Thuấn.
NSND Diệp Lang.
Mã an toàn:
Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Ý kiến bạn đọc