Đang
truy
cập
:
576
•Máy chủ tìm kiếm : 11
•Khách viếng thăm : 565
Hôm
nay
:
32834
Tháng
hiện
tại
:
3065484
Tổng
lượt
truy
cập
:
121333516
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
Gia Nguyên & Hồng Quyên
.
Một
cảnh
diễn
của
“con
Như”
và
“thằng
Ý”
trong
“Đời
như
ý”.
Ảnh:
H.T
Vở diễn “Đời như ý” (tác giả: Bùi Quốc Bảo, đạo diễn: Phan Quốc Kiệt) được phỏng theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Không hội tụ dàn nghệ sĩ (NS) nổi tiếng, vở diễn chỉ tập trung những gương mặt trẻ đến từ Nhà hát Cải lương Trần Hưu Trang, nhưng tác phẩm lại đủ sức chinh phục người xem bởi lối diễn xuất khá sắc sảo. Đặc biệt trong đó, hai vai diễn “con Như”, “thằng Ý” do bé Hồng Quyên và bé Gia Nguyên thủ vai đã bao lần lấy nước mắt khán giả. “Con Như” và “thằng Ý” là “sản phẩm” của một trò đùa số phận. Lợi dụng sự ngây ngô, khờ dại của bé Ba (NS Lê Hồng Thắm), tên Khương (NS Hoài Nam) đã thực hiện hành vi cầm thú và đổ tất cả tội lỗi lên đầu anh Hai Đời (NS Võ Minh Lâm). Thương hoàn cảnh của cô gái điên, chàng thanh niên mù lòa đã ngậm đắng nuốt cay chấp nhận miệng đời cười nhạo cho số kiếp “quạ nuôi tu hú”.
Từ những phân cảnh được xuất hiện, “con Như” và “thằng Ý” đã luôn mang đến cho khán giả những hình ảnh rất dễ thương, cảm động về lòng hiếu thảo. Tài diễn xuất của hai bé được biểu lộ rõ nhất ở những cảnh cao trào trong vở diễn. Đó là khi Hai Đời biết mình bệnh ung thư phổi, vì nghĩ cho tương lai của các con nên anh đành quyết định bán “thằng Ý” lại cho cha ruột của nó. Biết được ý định của người cha suốt 10 năm dưỡng dục, “thằng Ý” hết lời van xin, quỳ lại cha. Những câu thoại trong tiếng nức nở của “thằng Ý” như: “Con biết ba thương con nhất mà, đừng bán con nghe ba”, “Ba hết thương con rồi hả ba”, “Con muốn sống suốt đời với ba, với mẹ và chị Hai”… làm cả khán phòng không cầm được nước mắt.
Hay tin ba bán em trai cho người khác, “con Như” gần như chết lặng. Rồi cảm xúc vỡ òa khi em cất tiếng gào thét thật to: “Trời ơi, con hận ba”, “Hãy trả em, trả má lại cho con”… Đến đây, khán phòng như “vỡ tung” khi tất cả đều vỗ tay đồng cảm cho những phận đời “bèo bọt”, cũng như tán thưởng cho tài diễn xuất của hai diễn viên nhí.
Cô Nguyễn Hồng Loan (phường 7, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Vở diễn thật sự quá xúc động. Đặc biệt, tôi ấn tượng về khả năng diễn xuất rất tự nhiên, quá hay của bé Hồng Quyên và Gia Nguyên. Chắc chắn, đây sẽ là những gương mặt triển vọng của cải lương tương lai nếu được đào tạo bài bản”.
HỮU
THỌ
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc