Đang
truy
cập
:
466
•Máy chủ tìm kiếm : 43
•Khách viếng thăm : 423
Hôm
nay
:
108743
Tháng
hiện
tại
:
2028319
Tổng
lượt
truy
cập
:
120296351
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
TS Vũ thị Nguyệt

9 thí sinh vào đêm chung kết 2 - Từ trái sang: Tấn Loan, Ngọc Huyền, Tiểu Nhi, Ngọc Quyền, Tuyết Nhung, Ngọc Châu, Thanh Tiền, Lê Văn Hậu, Hoàng Dư (Ảnh: Thành Nguyên)
Kết quả cuối cùng cũng đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi cô diễn viên tài năng của đoàn nghệ thuật Trần Hữu Trang - Diễm Kiều phải dừng cuộc chơi. Hai người tiếp theo cũng phải ra về là Xuân Viên và đại diện duy nhất của khu vực phía Bắc - Vũ Thị Nguyệt.
|
|
|
Một
số
giọng
ca
cũng
được
NSƯT
Thanh
Thanh
Hiền
đánh
giá
cao,
như:
Lê
Văn
Hậu,
Ngọc
Quyền,
Hoàng
Dư...
Khép lại đêm chung kết xếp hạng đầu tiên, đội của huấn luyện viên Quế Trân vẫn bảo toàn lực lượng, 3 thí sinh rời cuộc chơi là thành viên của hai đội huấn luyện viên Kim Tử Long và Lê Tứ.
Danh sách 9 thí sinh sẽ bước tiếp vào đêm thi thứ hai:
* Đội Huấn luyện viên Kim Tử Long
1. Trịnh Thị Ngọc Huyền
2. Tô Tấn Loan
* Đội Huấn luyện viên Quế Trân
1. Võ Thị Ngọc Quyền
2. Nguyễn Ngọc Châu
3. Lê Văn Hậu
4. Nguyễn Hồ Như Tuyết Nhung
* Đội Huấn luyện viên Lê Tứ
1. Võ Hoàng Dư
2. Huỳnh Tiểu Nhi
3. Võ Thanh Tiền
Vòng chung kết xếp hạng sẽ tiếp tục diễn ra vào lúc 20g30 các ngày thứ năm: 8, 15 và 22/9 tại Nhà hát Đài Truyền hình TP.HCM, truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 và kênh youtube HTV Entertainment.
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc