Ngần
ấy
năm
tuổi
đời
(Trường
Giang
sinh
năm
1989)
cũng
là
ngần
ấy
năm
tuổi
nghề.
Với
gia
tộc
đã
4
đời
hưởng
lộc
Tổ,
Trường
Giang
lên
sân
khấu
từ
lúc
tay
còn
cầm
bình
sữa.
Bao
nhiêu
tinh
hoa
nghề
nghiệp
của
gia
đình
cứ
thế
mà
thấm
dần
vào
máu,
cộng
với
được
đào
tạo
bài
bản
từ
Trường
Đại
học
Sân
khấu
Điện
ảnh
nên
Trường
Giang
là
một
trong
số
hiếm
nghệ
sĩ
trẻ
có
được
một
bản
lĩnh
nghề
nghiệp
rất
vững
vàng.
NS
Trường
Giang
cho
biết
mỗi
ngày
đều
danh
thời
gian
để
“luyện
công”:
từ
việc
tập
vũ
đạo,
luyện
ca
cho
đến
cả
việc
soi
gương
để
tập
từng
nét
cơ
trên
gương
mặt…Do
đó
với
từng
nhân
vật
mà
mình
đảm
nhận,
sau
khi
học
tuồng
xong
thì
coi
như
đã
hoàn
thành
được
chín
mươi
phần
trăm
vai
diễn
bằng
sự
nhanh
nhạy
của
mình.
Với
khả
năng
biến
hóa
đa
dạng
trong
diễn
xuất,
nếu
trong
“Đêm
Truyền
Nghề
3”
vai
diễn
tướng
Phạm
Cự
Chích,
vai
lão
Lý
Đạo
Thành,
hay
vai
đào
võ
Thần
Nữ,
NS
Trường
Giang
đã
làm
khán
giả
không
hết
sự
nhạc
nhiên
thì
trong
“Đêm
Truyền
Nghề
4”
vừa
qua
NS
Trường
Giang
lại
“hớp
hồn”
người
xem
qua
vai
diễn
tướng
Mã
Siêu
oai
hùng
với
những
đường
giáo
điêu
luyện,
một
lão
tướng
Trịnh
Ân
quắc
thước
oai
nghi
và
đặc
biệt
là
người
xem
phải
ngẩn
ngơ
với
Hàn
Tố
Mai
rất
duyên
dáng
từ
dáng
đi
yểu
điệu
đến
dung
mạo
rất
yêu
kiều.
NS
Trường
Giang
cho
biết
thêm,
một
niềm
hãnh
diện
rất
lớn
khi
Giang
được
các
cô
chú
anh
chị
nghệ
sĩ
nhìn
nhận
năng
lực
của
mình.
Vừa
qua
Trường
Giang
được
NS
Vũ
Luân
chọn
mặt
gửi
vàng
để
dàn
dựng
trọn
vở
cải
lương
Thanh
Xà
Bạch
Xà
với
sự
cố
vấn
của
NS
Trường
Sơn…Vở
diễn
rất
thành
công
vào
ngày
13/12
tại
sân
khấu
công
viên
Lê
Thị
Riêng.
Đó
là
một
hạnh
phúc
rất
lớn
với
Trường
Giang,
cần
hun
đúc
niềm
đam
mê
với
nghề
của
Trường
Giang.
Với
nội
lực
sẵn
có
cộng
với
nhiệt
huyết
mãnh
liệt
với
nghề,
NS
Trường
Giang
chỉ
nhờ
thêm
những
cơ
hội
thể
hiện
bản
thân,
cũng
như
phát
pháo
chờ
được
châm
ngòi
sẽ
bùng
lên
một
cách
thật
mạnh
mẽ
và
sáng
chói.
Dương
Hạc
Lâm
Ý kiến bạn đọc