Nghệ sĩ Thúy Nga
Nghệ
sĩ Thúy Nga. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
NV: Thúy Nga đã có mấy
cháu rồi?
TN: Tôi có một cháu gái 2 tuổi.
NV: Tình trạng cư trú hiện nay
của Thúy Nga là gì?
TN: Tôi là người ở đây, nhưng tôi vẫn đi đi về về Việt
Nam để diễn cho bà con trong nước cũng như khi sang đây thì diễn cho các sân
khấu hải ngoại, đặc biệt năm nay tôi còn giữ
vai trò điều khiển chương trình.
NV: Ðược
biết Thúy Nga nấu ăn ngon lắm phải không?
TN: Dạ cũng hên xui anh... món
chính của tôi là trứng luộc, cơm và rau luộc (cười), nói đùa thôi chứ tôi nấu
được khá nhiều món ăn khác nhau, nhưng thành thạo nhất vẫn là các món cá.
NV:
Giữa các nghề như nghệ sĩ, người mẫu, MC hay người đầu bếp nổi tiếng, Thúy Nga
chọn nghề nào cho mình?
TN: Tôi chọn làm mẹ, vì làm mẹ không bị bó buộc bởi
bất cứ áp lực nào, làm mẹ mình được vui với con, dạy con và la hét thoải mái khi
nổi giận hay con hư... (cười)
NV: Thúy Nga có nhiều thời gian cho con
chứ?
TN: Người nghệ sĩ chỉ có cuối tuần mới phải đi show, còn trong tuần là
thời gian dành cho gia đình, con cái... Cứ mỗi lần con gái tôi thấy tôi chuẩn bị
đi show là nó rất sợ, lúc nào cũng vậy, con bé cũng đều kêu “mẹ, mẹ...” thành
thử nhiều khi cũng đau lòng lắm! Nhưng biết sao bây giờ?
NV: Vai diễn nào của
TN được khán giả nhớ nhiều nhất?
TN: Tôi diễn nhiều vai khác nhau. Trong nước
tôi hay đóng các vai bình dân như bà già, buôn bán. Còn khi sang hải ngoại thì ở
Trung Tâm Thúy Nga, chú Ngạn viết cho Nga nhiều vai diễn khác nhau.
NV: Khi
về VN diễn Thúy Nga có gặp trở ngại gì không?
TN: Ở mỗi nơi, mỗi địa phương
có luật lệ khác nhau, bởi vậy khi về trong nước diễn thì tùy theo hoàn cảnh,
thời điểm ấy có sự kiện gì đang nóng bỏng, nổi bật thì mình sẽ phải sắp đặt câu
chuyện hay vai theo hướng đó.
NV: Người bạn diễn nào hợp gu với Thúy
Nga?
TN: Tôi không có bạn diễn nào riêng biệt cả, vì mình là nghệ sĩ thì có
thể thích hợp với bất cứ người bạn diễn nào hay vai trò gì.
NV: Thúy Nga đã
được bao nhiêu năm đứng sân khấu rồi?
TN: Chắc khoảng 15 năm.
NV: Ðời sống
gia đình của Thúy Nga ra sao?
TN: “Một ngày như mọi ngày.” (cười)
NV: Sự
đón nhận của khán giả tại hải ngoại hoặc trong nước khác nhau như thế
nào?
TN: Cũng không có gì khác nhau lắm, nhất là vì nghệ sĩ hài ở hải ngoại
cũng như tại Việt Nam cũng chưa phải là nhiều bởi vậy tuy Thúy Nga vắng bóng
trong nước khá lâu nhưng khán giả vẫn theo dõi rất sát với từng hoạt động của
Thúy Nga đấy chứ.
NV: Có lúc nào khi diễn mà lại tung hứng bất ngờ?
TN: Có
chứ, người nghệ sĩ hài đòi hỏi đôi khi phải biết tung hứng, ngẫu hứng, và bất
ngờ trong những tiểu phẩm mình đang diễn, nhiều khi bất ngờ đến nỗi bạn diễn
không kịp trở tay.
NV: Trước khi ra sân khấu thông thường nghệ sĩ hài có phải
tập dượt nhiều không?
TN: Dĩ nhiên là phải trao đổi với bạn diễn của mình về
những điểm mấu chốt trước khi ra sân khấu.
Nghệ sĩ Bảo
QuốcNghệ
sĩ Bảo Quốc. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)NV: Lần này chú Bảo Quốc
sang Mỹ được bao lâu?
BQ: Tại vì tôi có con cháu ở đây nên lần này sang đây
để thăm con, thăm cháu chắc cũng được vài tháng.
NV: Trong tiềm thức của chú,
mẹ có ý nghĩa gì?
BQ: Ðối với tôi, mẹ là thiêng liêng, vì mẹ tôi là người đàn
bà tuyệt vời, khi ba tôi mất thì lúc đó mẹ tôi chỉ 39 tuổi thôi, mẹ tôi một nách
8 đứa con, và đoàn hát Thanh Minh, có cả trăm diễn viên, bởi vậy mẹ tôi phải lo
chăm sóc, nuôi nấng cho 8 đứa con và quán xuyến đoàn hát cho trọn vẹn.
NV: Vở
kịch ngày hôm nay do chú Bảo Quốc viết hay ai viết?
BQ: Tôi viết. Tôi nhận
lời Trung Tâm Thúy Nga viết một vở hài kịch cho chương trình đêm nay, và điều
khó khăn cho tôi là viết về mẹ thì hầu như là vở bi chứ hài thì khó lắm. Tuy
nhiên tôi cũng cố gắng làm tròn vai trò của mình.
NV: Vai diễn nào là vai
diễn ấn tượng nhất trong lòng khán giả?
BQ: Vai diễn ấn tượng và giúp cho Bảo
Quốc bước đầu tiên lên sân khấu là vai Mộng Hùng trong vở “Người Vợ Không Bao
Giờ Cưới,” lúc đó tôi được 9, 10 tuổi trên sân khấu cải lương. Còn vai ấn tượng
thì có nhiều vai lắm, nhưng tôi nhớ có một vai rất đặc biệt, lúc đó tôi nhận bản
thảo chỉ có một trang giấy thôi, nhưng khi diễn vai đó rồi thì tất cả mọi người
ai cũng đều nhớ, vai đó là Y xì ke, bên cánh tay phải ghi chữ “chịu chơi, chơi
tới cùng” còn bên tay trái “một đi không trở lại.”
NV: Cảm nhận của nghệ sĩ
Bảo Quốc như thế nào khi diễn cho khán giả tại quận Cam?
BQ: Tôi rất may mắn
được tất cả bà con yêu thương tôi, bởi thế khi tôi về đây diễn thì mọi người xem
tôi như một người thân trong gia đình mà họ gặp lại, do đó những tràng pháo tay
ủng hộ tôi đã làm cho tôi suy nghĩ đến bà con là những người thân trong gia đình
lâu ngày gặp lại, nhờ vậy dù tuổi đã cao nhưng tôi vẫn còn đủ sức khỏe, năng lực
đứng trên sân khấu diễn cho khán giả xem.
NV: Sau 50 năm, ở tuổi cao niên,
thái độ trình diễn của chú như thế nào trong các vở diễn?
BQ: Dĩ nhiên tôi
không thể nhận những vai nhảy nhót lung tung, hay không đứng đắn như hồi 50
trước còn trẻ trung, tuy nhiên tôi cân nhắc và chọn lựa từng vai trò một của
mình khi được giao để tự mình thử sức xem “chất lửa” của mình có còn nóng nhiều
lắm không trong các vai hiền, dữ, ác hoặc lành. May mắn khi tôi thử nghiệm những
vai trò ấy tôi thấy tôi đã thành công như khán giả mong đợi.
NV: Trước khi ra
sân khấu, sự chuẩn bị của chú như thế nào?
BQ: Tôi phải ngồi để ôn lại từng
lời thoại và suy gẫm để khi ra ngoài kia làm sao mình nhập vai cho trọn
vẹn.
NV: Như vậy trong gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc là một người chồng, cha, ông
nghiêm khắc hay thoải mái theo tính nghệ sĩ?
BQ: Tùy lúc chứ, có khi phải
nghiêm túc nhưng có lúc phải dễ chịu thì mọi người mới có thể đến gần với mình
được (cười).
Ý kiến bạn đọc