13/4
đến
rồi
13/4
về
cũng
như
ngày
Tết
vậy,
sinh
nhật
web
lần
thứ
22
của
web
cailuongvietnam.com
lại
đến,
xin
chúc
trang
web
và
Àdmin
luôn
được
nhiều
sức
khoè.
được
sự
tin
yêu
của
bạn
đọc
và
luôn
là
nơi
dừng
bước
của
khách
mộ
điệu
nghệ
thuật
cải
lương,
quá
khứ
vàng
son
hay
một
tương
lai
vô
định
với
những
giấy
phút
tìm
về,
trăn
trổ
hướng
đi,
phát
triển...
hay...
Xem
tiếp...
Bao
giờ
THANH
NGÂN
trở
lại
sân
khấu?
HƠN
MỘT
NĂM,
NSƯT
THANH
NGÂN
KHÔNG
CÓ
BẤT
KỲ
MỘT
HOẠT
ĐỘNG
NÀO
Ở
SÂN
KHẤU.
SỰ
MẤT
TÍCH
ĐỘT
NGỘT
NÀY
CỦA
CHỊ
ĐÃ
KHIẾN
DƯ
LUẬN
XÔN
XAO
BÀN
TÁN,
KHÔNG
ÍT
KHÁN
GIẢ
HÂM
MỘ
CHỊ
CẢM
THẤY
LO
ÂU
VÀ
HỤT
HẨNG.
HÀNG
TUẦN,
LƯỢNG
THƯ
VÀ
EMAIL
CỦA
ĐỘC
GIẢ
VÀ
KHÁN
GIẢ
GỞI
VỀ
TÒA
SOẠN
ĐỀU
THẮC
MẮC,
VÌ
SAO
THANH
NGÂN
VẮNG
MẶT
QUÁ
LÂU.
BÁO
SKTP
SAU
NHIỀU
LẦN
LIÊN
HỆ
NHƯNG
VẪN
KHÔNG
“TRUY
NÔ
DẤU
VẾT
CỦA
CÔ.
BỖNG
MỘT
HÔM
GIỮA
THÁNG
9,
THANH
NGÂN
GỌI
ĐIỆN
THOẠI
CHO
NGƯỜI
VIẾT
BÀI
NÀY.
VÀ
SAU
ĐÓ
MỘT
NGÀY
ĐÃ
CÓ
CUỘC
TRÒ
CHUYỆN
GIỮA
PHÓNG
VIÊN
BÁO
SKTP
VỚI
NSƯT
THANH
NGÂN.
MỜI
BẠN
ĐỌC
THEO
DÕI.
Thanh
Ngân
(T.N):
Thanh
Ngân
cảm
ơn
và
rất
xúc
động
với
những
ý
kiến
đóng
góp,
những
lời
chia
sẻ
vẫn
luôn
quan
tâm,
luôn
dõi
theo
Thanh
Ngân,
chỉ
bao
nhiêu
thôi
là
Ngân
thấy
mình
hạnh
phúc
lắm
rồi.
Nếu
sự
vắng
mặt
của
Ngân
trong
thời
gian
qua
làm
cho
khán
giả
phải
hụt
hẫng
thì
cho
phép
Ngân
gởi
lời
xin
lỗi
chân
thành
nhất
đến
với
tất
cả
quý
khán
giả
thân
thương.
Còn
việc
Ngân
quyết
định
rời
xa
SKCL
là
do
công
việc
bề
bộn
phủ
kín
thời
gian
nên
Ngân
chỉ
sợ
ảnh
hưởng
và
phân
tâm
đến
nghề
nghiệp
mà
thôi.
PV:
Đối
với
NSƯT
Thanh
Ngân
thì
việc
rời
ra
SKCL
trong
một
thời
gian
dài
có
phải
là
sự
khởi
đầu
cho
việc
từ
bỏ
SKCL
trong
tương
lai?
T.N:
Thanh
Ngân
khẳng
định
việc
rời
xa
SLCL
chỉ
là
gia
đoạn
tạm
thời
thôi
do
thời
gian
không
cho
phép.
“Tạm
xa”
chứ
không
phải
là
“từ
bỏ”.
Trong
cuộc
sống,
việc
gì
không
hay,
không
tốt
thì
có
thể
cải
thiện,
thậm
chí
từ
bỏ
một
cách
dễ
dàng
được,
còn
đối
với
cải
lương
trong
Thanh
Ngân
thì
không
có
khái
niệm
“từ
bỏ”.
Ngân
muốn
làm
mới
mình
trong
mọi
vai
diễn,
trong
mỗi
lối
thể
hiện
bài
hát,
nên
sự
vắng
mặt
giống
như
nhiều
dấu
phẩy
trong
một
bài
văn,
một
dấu
phẩy
để
Thanh
Ngân
có
cơ
hội
nhìn
lại
mình
mà
làm
tốt
hơn
khi
trở
lại
SKCL,
một
dấu
phẩy
để
Ngân
được
viết
tiếp
thêm
đoạn
văn
trong
bài
văn
về
tình
yêu
khán
giả,
tình
yêu
cải
lương
chân
thành,
chớ
không
phải
là
“một
dấu
chấm
hết
từ
bỏ”.
PV:
Một
Thanh
Ngân
của
đời
thường
và
một
Thanh
Ngân
của
sân
khấu
giống
và
khác
nhau
như
thế
nào?
T.N:
Thanh
Ngân
của
đời
thường
chỉ
thủ
duy
nhất
một
vai
diễn
+
mang
tên
nhân
vật
là
Thanh
Ngân
+
trong
một
vở
tuồng
cuộc
đời,
còn
Thanh
Ngân
của
sân
khấu
thì
thủ
rất
nhiều
vai
diễn
+
mang
nhiều
tên
nhân
vật
khác
nhau
+
trong
vô
số
vở
tuồng
sân
khấu.
Cái
giống
nhau
là
lối
diễn
xuất
và
cảm
xúc
tự
nhiên,
dù
nhân
vật
nào
mang
tính
cách
gì
cũng
phải
luôn
“chân
thật”.
PV:
Vậy
Thanh
Ngân
có
cảm
thấy
hài
lòng
trong
cuộc
sống
và
trong
sự
nghiệp
ca
hát
của
mình?
T.N:
Thanh
Ngân
rất
hài
lòng,
nhưng
chỉ
hài
lòng
về
mặt
cuộc
sống
thôi
vì
cuộc
sống
của
mình
là
do
tự
mình
quyết
định.
Vui
hay
buồn,
đau
khổ
hay
hạnh
phúc
đều
do
chính
bản
thân
mình
lựa
chọn
và
làm
chủ
lấy,
nên
lối
sống
“thiểu
dục
tri
túc”
(ít
muốn
biết
đủ)
luôn
làm
Ngân
an
vui
và
hài
lòng.
Nhưng
hài
lòng
không
đồng
nghĩa
với
việc
dung
túng
cho
những
sai
trái
vì
trong
cuộc
sống
có
đôi
lúc
không
tránh
được
sai
lầm,
Thanh
Ngân
cũng
không
ngoại
lệ,
nhưng
quan
trọng
là
biết
nhận
ra
mà
khắc
phục
thì
đây
mới
là
điều
đáng
quý.
Còn
về
mặt
nghề
nghiệp
thì
chưa
bao
giờ
Ngân
cảm
thấy
hài
lòng,
nói
đúng
hơn
là
không
cho
phép
mình
hài
lòng.
Sự
hài
lòng
trong
nghệ
thuật
rất
dễ
làm
mình
tự
mãn,
cao
ngạo,
nhiều
khi
vô
tình
đánh
mất
chính
mình
lúc
nào
cũng
không
hay.
Trong
sự
nghiệp
ca
hát,
mặc
dù
mọi
người
chấp
nhận
và
hài
lòng
với
những
gì
Ngân
đã
thể
hiện,
thì
khi
đó
Ngân
lại
càng
khắt
khe
hơn
với
bản
thân
và
luôn
tự
nhắc
mình
“nếu
có
cơ
hội
thì
nhất
định
mình
sẽ
làm
tốt
hơn
nữa”
vì
nghệ
thuật
là
không
giới
hạn,
không
có
đỉnh
điểm,
buộc
người
nghệ
sĩ
phải
luôn
sáng
tạo,
luôn
trau
dồi,
học
hỏi,
luôn
làm
mới
mình
và
quan
trọng
là
dù
“vai
diễn
cũ”
thì
thì
phải
“diễn
vai
cũ”
sao
cho
mới
mẻ
hơn,
sâu
sắc
hơn
nhằm
đem
đến
cho
khán
giả
sự
mới
lạ
thú
vị
mà
vẫn
không
bị
rập
khuôn
nhàm
chán,
điều
này
thể
hiện
đẳng
cấp
của
người
nghệ
sĩ
đối
với
nghệ
thuật
và
đây
cũng
là
cách
tôn
trọng
của
người
nghệ
sĩ
đối
với
khán
giả.
PV:
Thanh
Ngân
có
sợ
những
tin
đồn,
có
sợ
những
dư
luận
không
hay
không
tốt
luôn
soi
mói
xung
quanh
mình?
T.N:
Sống
tốt,
nói
tốt,
làm
tốt
thì
chẳng
sợ
gì
cả,
huống
chi
là
tin
đồn
hay
dư
luận.
Người
ta
có
quyền
nói
sai,
nói
xấu
mình
vì
mỗi
người
đều
có
cảm
nhận
khác
nhau,
có
thể
ngày
hôm
nay
họ
thích
mình
nên
chấm
điểm
nương
tay
cho
mình,
nhưng
biết
đâu
ngày
hôm
sau
họ
lại
suy
nghĩ
khác
và
không
thích
mình,
thì
cho
mình
điểm
kém,
chuyện
này
là
điều
bình
thường
thôi!
Hơn
nữa:
“Nghệ
sĩ
là
sứ
giả
giữa
nghệ
thuật
và
khán
giả”.
“Nghệ
sĩ
là
làm
dâu
muôn
họ”.
Mình
không
ngăn
nổi
những
tin
đồn
và
những
dư
luận
soi
mói
xung
quanh
mình
đâu
“ai
biểu
mình
là
nghệ
sĩ”
(cười)
PV:
Trước
sự
quan
tâm
của
độc
giả,
khán
giả,
Thanh
Ngân
có
những
tâm
tình
gì
với
họ
không?
T.N:
Thanh
Ngân
cảm
ơn
em
Đỗ
Thị
Nhí
(Bình
Dương)
với
những
lời
chia
sẻ
rất
dễ
thương
trong
chuyên
mục
Lời
trái
tim
của
Báo
SK
số
1106.
Xin
cảm
ơn
em
và
cảm
ơn
tất
cả
quý
khán
giả
thân
thương
luôn
dõi
bước
và
luôn
dành
tình
cảm
quý
báu
cho
Ngân.
Ngân
thấy
mình
rất
may
mắn
và
hạnh
phúc
vì
trên
con
đường
đầy
chông
gai
thử
thách,
đầy
khó
khăn
nhất
trong
đời,
đôi
lần
Ngân
muốn
ngã
gục
thậm
chí
muốn
bỏ
cuộc,
thì
cũng
trong
lúc
này
khán
giả
lại
là
nguồn
động
viên
an
ủi
lớn
nhất,
chính
khán
giả
tiếp
thêm
ý
chí,
tiếp
thêm
sức
mạnh
để
Ngân
có
thể
vững
tin
mà
đứng
lên
bước
tiếp
trên
con
đường
sự
nghiệp
ca
hát
của
mình.
Em
Đỗ
Thị
Nhí
cùng
quý
khán
giả
thương
mến!
Sự
xa
rời
SKCL
chỉ
là
tạm
thời,
chứ
chị
không
phải
kỳ
phụ
lòng
tin
yêu
của
em
và
khán
giả,
chị
hứa
sẽ
trở
lại
SKCL
trong
thời
gian
sắp
tới
và
điều
khẳng
định
nữa
mà
chị
muốn
nói
chính
là
Cải
lương
và
khán
giả
mãi
mãi
trong
tim
chị
không
bao
giờ
thay
đổi
vì
Cải
lương
và
khán
giả
đã
làm
nên
một
Thanh
Ngân
hiện
hữu
ngày
hôm
nay
(trong
đó
có
em
gái
của
chị).
Chúc
em
cùng
quý
khán
giả
luôn
vui
khỏe
và
hạnh
phúc
trong
cuộc
sống!
PV:
Nếu
chỉ
dùng
2
từ
để
trả
lời
nhanh
những
câu
hỏi
thì
Thanh
Ngân
có
đồng
ý
không?
T.N:
“Sẵn
sàng”
PV:
Hai
từ
nào
để
diễn
tả
tâm
trạng
của
Thanh
Ngân
khi
khán
giả
mộ
điệu
dành
tình
cảm
cho
mình?
T.N:
“Hạnh
phúc”
PV:
Hai
từ
Thanh
Ngân
muốn
nói
với
khán
giả?
T.N:
“Tri
ân”
PV:
Hai
từ
Thanh
Ngân
muốn
nói
với
nghề
nghiệp?
T.N:
“Trau
dồi”
PV:
Hai
từ
Thanh
Ngân
muốn
nói
với
chính
mình?
T.N:
“Phải
tốt”
PV:
Hai
từ
nào
Thanh
Ngân
muốn
giữ?
T.N:
“Sức
khỏe”
PV:
Bí
quyết
nào
đưa
đến
sự
thành
công
chân
chính
và
cách
thức
nào
để
giữ
được
sự
thành
công
đó?
T.N:
Vẫn
là
hai
từ
“tài
đức”
Cảm
ơn
NSƯT
Thanh
Ngân
về
cuộc
trò
chuyện
tâm
tình
rất
thú
vị
cùng
quý
khán
giả.
Chúc
cho
Ngân
thật
nhiều
niềm
vui
và
sức
khỏe
để
sớm
trở
lại
SKCL,
trở
lại
với
khán
giả
bằng
những
bài
hát,
những
vai
diễn
ấn
tượng
mà
khán
giả
đang
mong
đợi.
Và
chúc
cho
Thanh
Ngân
luôn
gặt
hái
nhiều
thành
công
trong
cuộc
sống
và
trong
sự
nghiệp
ca
hát
của
mình.
Tác
giả
bài
viết:
tanconhac
Nguồn
tin:
NQ
-
BSKTP
Ý kiến bạn đọc