Đang
truy
cập
:
268
•Máy chủ tìm kiếm : 10
•Khách viếng thăm : 258
Hôm
nay
:
25383
Tháng
hiện
tại
:
1009542
Tổng
lượt
truy
cập
:
123559083
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
CV
Mới đây, ca sĩ Cẩm Vân đã góp mặt trong chương trình “Thay lời muốn nói” với chủ đề Trân quý bình an được tổ chức tại nhà hát Đài truyền hình TP.HCM. Nữ ca sĩ khiến khán phòng xúc động khi cùng con gái út thể hiện ca khúc “Con yêu”. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả là những tâm sự đau lòng của Cẩm Vân sau khi kết thúc phần trình diễn.
Cẩm Vân đã khóc nức nở khi nhớ lại câu chuyện kinh hoàng của gia đình mình cách đây 2 năm. Chị không nén được xúc động và kể lại tai nạn thảm khốc của hai con gái đã gặp phải tại Mỹ. Vào năm 2015, khi đang có mặt tại Việt Nam để biểu diễn, thì chị nhận tin dữ rằng 2 con gái Su (Triệu Mẫn, 22 tuổi) và Si (Vân Khánh, 19 tuổi) gặp tai nạn nghiêm trọng ở Mỹ.
Cẩm Vân chia sẻ chuyện 2 con gái gặp tai nạn ở Mỹ

Cẩm Vân khóc khi nhớ lại chuyện kinh hoàng xảy đến với gia đình chị
Vì sợ chị shock, gia đình đã giấu không cho Cẩm Vân biết tin. Hai con gái chị lái xe với vận tốc lớn nên chiếc xe bị hất tung, lộn nhiều vòng trước khi tiếp đất và bẹp dúm lại, bánh xe ngửa lên trời. Đội cứu hộ tại Mỹ đã phải cưa xe và dùng trực thăng để đưa hai cô con gái của Cẩm Vân vào bệnh viện.
Vừa khóc, nữ ca sĩ vừa kể lại: “Khi vào bệnh viện, tình trạng của Si trầm trọng hơn chị gái, bị liệt tứ chi, dập phổi, gãy cột sống. Sau khi mổ xong, Si chỉ cử động được duy nhất ngón trỏ của tay phải và dùng tay để trò chuyện cùng gia đình”. Và điều khiến chị xúc động đó là lời đầu tiên mà Su nói với em gái Si khi tỉnh dậy là câu xin lỗi vì đã ngủ gật để dẫn đến tai nạn kinh khoàng này. Ngược lại, Si cũng xin lỗi vì giận chị mà đã đeo tai nghe suốt quãng đường. Cẩm Vân chia sẻ, chị cảm thấy hạnh phúc khi 2 con gái yêu thương nhau như vậy. Đến giờ, chưa bao giờ Si trách chị và thậm chí còn dặn mẹ không được la mắng chị gái.

Cẩm Vân ôm con gái út và khóc trên sân khấu
Chia sẻ lại kỉ niệm buồn dù sau 2 năm, mọi chuyện đã qua nhưng Cẩm Vân vẫn còn nhiều ám ảnh. Chị tâm sự rằng lúc đó chỉ muốn chết, nhưng tự nhủ ai sẽ lo cho hai con. “Hai con gái của tôi cũng rất kiên cường, chính hai bé là nguồn động lực cho ba mẹ có thêm sức mạnh” – Nữ ca sĩ tiếp lời. Đến giờ, khi đã tai qua nạn khỏi, Cẩm Vân chia sẻ chị chỉ biết cảm ơn ơn trên đã yêu thương gia đình mình.
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc