Đang
truy
cập
:
429
•Máy chủ tìm kiếm : 28
•Khách viếng thăm : 401
Hôm
nay
:
22874
Tháng
hiện
tại
:
2403581
Tổng
lượt
truy
cập
:
120671613
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
MT
- Nghệ sĩ MỘNG TUYỀN: Đó là những lúc tôi ca vọng cổ cho tôi nghe. Đôi khi nghe lại giọng ca của mình, nhớ lại những kịch bản mình từng diễn, với các số phận cứ ám ảnh mình, tôi chợt thấy kiến thức cuộc sống mình góp nhặt được có nhiều điều hay lắm. Như trong vở "Mưa rừng", tôi đã từng đóng vai K’Lai hoặc vai người vợ trong "Đôi tình nhân khùng", khuyên nhủ con người sống vị tha…

Nghệ sĩ Mộng Tuyền. Ảnh: THANH HIỆP
Quá khứ buồn nhiều hơn vui
.Khoảng chừng chục năm trở lại, bà gần như ở ẩn, không tham gia biểu diễn. Phải chăng có nguyên nhân sâu xa?
- Tôi hạn chế chứ không bỏ nghề. Hào quang của HCV giải Thanh Tâm khiến tôi nghĩ nhiều về việc nên chọn lọc cho sự xuất hiện của mình.
.Bà có đặt ra quy ước để không nhớ về quá khứ mà chỉ sống thực tại?
- Làm sao quên được vì quá khứ của tôi buồn nhiều hơn vui. Hôn nhân gãy đổ. Hạnh phúc không trọn vẹn. Tôi chỉ còn bạn bè, sân khấu để vui sống. Cũng có khi muốn quên hết nhưng cứ nghe những bài vọng cổ, hát lại những vai tuồng cũ lại nhớ đến giai đoạn đó, lúc mình đang rất hạnh phúc, còn giờ chỉ một mình trong căn phòng nhỏ. Nhưng tôi hài lòng với chính mình. Những trải nghiệm đó giúp tôi có thêm nhiều nghị lực để đi tới.
.Có điều gì khiến bà hối tiếc?
- Tôi làm được nhiều điều cho gia đình, cho sân khấu nhưng cho chính tôi thì chưa làm được. Đó là không giữ được hạnh phúc hôn nhân. Đây cũng là cái số, không trách ai hết, chỉ biết mình phải cố sống sao cho đúng với lương tâm mình.
"Nghề hát dạy tôi nhiều điều hay"
.Bà có nghĩ như nhiều người cứ kiếm được nhiều tiền, ngồi ở vị trí thật cao là giàu sang, hạnh phúc?
-
Hạnh
phúc
trong
tâm
hồn
mỗi
con
người
lớn
hơn
vật
chất
bên
ngoài
rất
nhiều.
Có
bạn
bè
nói
nghệ
sĩ
chúng
tôi
hạnh
phúc
nhất,
bởi
có
nhiều
nguồn
vui
trong
thế
giới
màn
nhung
không
thể
mua
được.
Được
khán
giả
thương
yêu,
được
sống
hai
cái
tôi
trong
một
không
gian
khi
đứng
trên
sân
khấu:
cái
tôi
nghệ
sĩ
và
cái
tôi
nhân
vật.
Nghề
hát
dạy
tôi
nhiều
điều
hay
lắm.
Giàu
có
lương
tri,
hạnh
phúc
với
ý
niệm
đủ
đầy
của
bản
thân
là
điều
tôi
hướng
tới.
Tôi
nhớ
lời
ba
tôi
-
một
nghệ
nhân
đờn
ca
tài
tử
ở
Cần
Thơ,
chính
ông
đã
dìu
dắt
con
gái
vào
nghề,
lập
ban
nhạc
tài
tử
Kim
Loan
-
tên
của
tôi
hồi
đó,
để
từng
bước
tôi
đến
với
sân
khấu
chuyên
nghiệp:
"Ba
muốn
con
sống
sao
cho
hạnh
phúc,
khi
lớn
lên
không
nhìn
giá
trị
mọi
việc
bằng
tiền.
Chỉ
đừng
để
mình
thiếu
thốn
tri
thức.
Đích
đến
không
nhất
thiết
phải
là
sự
giàu
có
mà
phải
là
sự
an
nhiên".
Là
nữ
nghệ
sĩ
may
mắn
được
đặt
chân
đến
nhiều
quốc
gia
trên
thế
giới,
bà
thích
đất
nước
nào
nhất
và
suy
nghĩ
gì
về
văn
hóa
của
nước
bạn?
- Tôi thích nói đến Hàn Quốc vì đất nước này xinh đẹp, người dân cần cù và tiết kiệm thời gian. Có thể bạn chưa biết tại sao các quán ăn người Hàn Quốc không bao giờ để lọ tăm ngay trên bàn ăn mà chỉ để đúng một chỗ - trên bàn tính tiền chỗ cửa ra vào. Họ quý trọng thời gian, ăn xong đứng lên lấy tăm ra về luôn, không ngồi cà kê bên bàn ăn. Hoặc sự cần cù của họ trong canh tác. Họ không có nhiều đất, phải đào nham thạch sâu một mét, lấp đất lên rồi trồng trọt trên đó. Văn hóa của đất nước họ cũng rất hay, họ trao tặng nhạc cụ dân tộc miễn phí cho sinh viên, để giới trẻ học cách chơi, không cần phải theo nghề, do vậy giới trẻ biết rành nhạc cụ, lớn lên tự yêu âm nhạc dân tộc.
.Thế giới đa chiều, xa lộ thông tin ngày càng rộng mở, tin tức siêu tốc... thật và giả, tốt và xấu tràn lan. Bà phân biệt bằng cách nào?
- Coi rõ tên miền, chọn thương hiệu tin cậy để đọc. Còn lại xóa ngay. Cái gốc đạo lý của con người chính là nguồn cội văn hóa. Thông tin giả mạo cố để câu view cũng dễ nhận biết lắm.
Nếu tử tế với nghề, thành quả sẽ đến
.Công nghệ 4.0 dẫn tới sự chuyển đổi tất yếu mạnh mẽ trong các lĩnh vực của đời sống, trong đó có cả văn hóa nghệ thuật, bà có nghĩ đó là lợi thế cho thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay?
- Đời sống xã hội hiện nay đặt lên vai giới trẻ nhiều trọng trách, đó là phải tạo sự liên kết trong hội nhập. Tôi sống ở Pháp, Úc một thời gian dài, đủ để hiểu công nghệ mới đòi hỏi con người phải chủ động nắm bắt. Tiếp cận sử dụng phục vụ cho cuộc sống. Mạng công nghệ ảo nhưng con người luôn làm chủ, không mơ hồ ảo tưởng.
.Nhớ lại các vai diễn của bà phần nhiều đậm chất nhân tình thế thái bởi bà luôn đặt mình trong tình cảnh và chắt lọc chính những trải nghiệm trong cuộc sống để bộc lộ sự tinh tế trong cảm xúc của mình. Đó là bí quyết của bà chăng?
- Để diễn tả nội tâm, gửi gắm nỗi niềm vào vai diễn, tôi tự ngắt nhịp theo cung bậc tình cảm mà mình đã trải nghiệm. Không ai bê cả đời mình vào vai diễn. Tôi chủ trương thường xét lỗi lầm của mình sẽ từ từ quên đi lỗi lầm của người khác. Vốn không có ai đúng ai sai, chỉ là lập trường dao động và mỗi người tôn trọng lập trường của nhau. Khán giả xem mình diễn sẽ tìm được sự đồng cảm khi mình chạm đến trái tim của họ.
.Điều bà muốn nhắn nhủ với thế hệ diễn viên cải lương thời nay?
- Kỳ thực mỗi một nghệ sĩ đều đang hạnh phúc khi được làm nghề. Mỗi người có xuất phát điểm khác nhau, chỉ là hạnh phúc của mình thường đang ở trong mắt người khác. Hạnh phúc không bỏ sót bất kỳ người nghệ sĩ nào, nếu bạn tử tế với nghề, rèn luyện, nâng cao nội lực thì sớm muộn gì thành quả cũng tìm đến bạn. Sàn diễn cải lương đang khó, thời cuộc mới buộc mình phải vận dụng đủ cách để tồn tại. Tôi cho là nếu có sự hợp lực của các ngôi sao trẻ để làm kênh YouTube cải lương cho chất lượng, hấp dẫn, đó sẽ là thị phần lớn bên cạnh sàn diễn đòi hỏi mỗi nghệ sĩ trẻ chăm chút.
Một trong tứ đại mỹ nhân màn bạc
Nghệ sĩ Mộng Tuyền sinh năm 1947 tại Cần Thơ. Năm 14 tuổi bà xin theo các gánh cổ nhạc để hát và được thầy đờn Ba Cứ dạy ca. Năm 1961, bà về gánh Hoa Sen được dư luận chú ý với vai Huyền trong vở "Nhà chợ một đêm mưa".
Năm 1963, soạn giả Nguyễn Phương giới thiệu bà với bà bầu Thơ đoàn Thanh Minh - Thanh Nga. Thời điểm này bà đổi tên Kim Loan thành Mộng Tuyền sau khi nổi tiếng với vai Sơn nữ Mộng Tuyền trong vở "Mùa xuân còn mãi".
Năm 1963, bà đoạt HCV triển vọng giải Thanh Tâm. Tên tuổi của bà càng rực rỡ khi bước sang điện ảnh, tham gia các phim của các đạo diễn Lê Hoàng Hoa, Lê Mộng Hoàng. Bà được ca tụng là "Tứ đại mỹ nhân điện ảnh". Năm 1972, Mộng Tuyền nhận giải ảnh hậu qua vai diễn chính trong phim "Gánh hàng hoa".
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc