Trong
số
các
thành
viên
Ban
giám
khảo
Liên
hoan
sân
khấu
cải
lương
chuyên
nghiệp
t
oàn
quốc
2012
đang
diễn
ra
tại
Đồng
Nai,
có
một
nghệ
sĩ
-
đạo
diễn
cải
lương
đầu
tiên
của
quê
hương
Đồng
Nai
vừa
được
Nhà
nước
phong
tặng
danh
hiệu
Nghệ
sĩ
nhân
dân.
Đó
chính
là
NSND
Giang
Mạnh
Hà.
Bên
lề
liên
hoan,
phóng
viên
Báo
SGGP
đã
gặp
gỡ,
trò
chuyện
cùng
ông.
PV:
Từ
thực
tế
đi
dàn
dựng
ở
rất
nhiều
nơi,
ông
nhận
xét
gì
về
sức
sống
của
cải
lương?
>>
NSND
GIANG
MẠNH
HÀ:
Hàng
năm,
tôi
đều
đi
nhiều
nơi
dàn
dựng
cải
lương,
kể
cả
ra
miền
Bắc
và
nhận
thấy
khán
giả
vẫn
thích
xem.
Ở
liên
hoan
sân
khấu
chuyên
nghiệp
toàn
quốc
lần
đầu
tiên
được
tổ
chức
tại
Đồng
Nai,
khán
giả
đến
coi
rất
đông.
Như
vậy
rõ
ràng
cải
lương
vẫn
hấp
dẫn
khán
giả.
Các
vở
diễn
có
đề
tài
đương
đại,
khán
giả
xem
thấy
được
bóng
dáng
của
họ,
của
người
thân,
bạn
bè
trong
đó
nên
thấy
rất
thích.
-
Hiện
là
“đầu
tàu”
của
cải
lương
Đồng
Nai,
ông
quan
tâm
đến
điều
gì
để
khi
liên
hoan
khép
lại,
khán
giả
có
tiếp
tục
được
xem
những
vở
diễn
hay?
Thực
ra,
liên
hoan
này
cũng
làm
sáng
tỏ
thêm
nhiều
vấn
đề
đáng
quan
tâm.
Trong
đó,
khán
giả
có
nhiều
đối
tượng
như
lực
lượng
vũ
trang,
sinh
viên
học
sinh,
công
nhân
lao
động,
nông
dân…
thì
chắc
chắn
rằng,
sau
khi
khép
lại
27
vở
diễn,
đặc
biệt
là
toàn
vở
diễn
có
đề
tài
đương
đại,
những
người
làm
nghề
sẽ
đúc
tỉa
được
cái
mà
khán
giả
đang
cần
ở
cải
lương
hiện
nay
để
tìm
hướng
đi
phù
hợp
nhất.
Có
lẽ,
với
những
đề
tài
hiện
đại
thì
phải
đi
vào
những
vấn
đề
“nóng”,
có
tính
xung
đột
mạnh
mẽ,
tiết
tấu
phải
nhanh
và
những
va
đập
trong
cuộc
sống.
Bên
cạnh
đó,
vẫn
phải
chú
trọng
đến
tính
định
hướng,
tính
trí
tuệ
để
nâng
tầm
khán
giả.
Bởi
khán
giả
vẫn
cần
những
vở
diễn
có
chiều
sâu,
có
nội
dung
tư
tưởng
tốt
để
xem
và
học
hỏi,
hướng
đến
sự
hoàn
mỹ
hơn.
-
Có
vẻ
chúng
ta
ít
khi
để
ý
đến
việc
xây
dựng
lớp
khán
giả
riêng
cho
loại
hình
nghệ
thuật
này.
Cho
nên,
khán
giả
cải
lương
đang
ngày
càng
mai
một,
thưa
dần.
Anh
nghĩ
sao
về
điều
này?
Đây
là
điều
mà
chúng
tôi
cũng
rất
trăn
trở.
Trước
đây,
chúng
ta
có
dự
án
sân
khấu
học
đường,
đưa
tất
cả
các
loại
hình
kịch
hát
dân
tộc
vào
trường
học
biểu
diễn
phục
vụ
học
sinh.
Tiếc
là
dự
án
này
không
kéo
dài
được
lâu.
Theo
tôi,
muốn
có
khán
giả
kế
tục,
tất
cả
phải
bắt
đầu
từ
các
em
học
sinh.
Cho
nên,
chúng
ta
cần
phải
tăng
cường
biểu
diễn,
giới
thiệu
để
các
em
học
sinh
được
xem,
được
tìm
hiểu…
Về
điều
này,
chúng
tôi
cũng
đã
nhiều
lần
đóng
góp
ý
kiến
với
Bộ
VH-TT-DL
rằng
cần
phải
có
những
chương
trình
đào
tạo
khán
giả
trẻ
đối
với
loại
hình
kịch
hát
dân
tộc,
để
qua
đó
không
chỉ
có
được
lực
lượng
khán
giả
kế
tục
mà
biết
đâu
rằng,
trong
số
những
người
trẻ
đó
còn
có
những
tài
năng
trẻ
bổ
sung
cho
cải
lương
cũng
như
các
loại
hình
nghệ
thuật
dân
tộc
khác.
Cảnh
trong
vở
cải
lương
“Vượt
qua
tâm
bão”
do
NSND
Giang
Mạnh
Hà
dàn
dựng
cho
Đoàn
cải
lương
Đồng
Nai
dự
Liên
hoan
sân
khấu
cải
lương
chuyên
nghiệp
toàn
quốc
năm
2012.
-
Trong
tình
hình
khó
khăn
như
hiện
nay,
các
nghệ
sĩ
cải
lương
có
sống
được
bằng
nghề
của
mình?
Năm
2011,
chúng
tôi
đã
xin
chủ
trương
thực
hiện
đề
án
“chiêu
hiền
đãi
sĩ”
để
có
thể
giữ
chân
những
người
tài
gắn
bó,
cống
hiến
lâu
dài
cho
nghệ
thuật
cải
lương
bằng
việc
nâng
cao
mức
bồi
dưỡng
biểu
diễn,
luyện
tập…
Hiện
nay
mức
bồi
dưỡng
nghệ
sĩ
đã
được
nâng
lên
gấp
nhiều
lần
so
với
trước
đây.
Theo
đó,
mỗi
suất
diễn,
NSND
được
bồi
dưỡng
350.000
đồng;
NSƯT,
đào
chính,
kép
chính
300.000
đồng
và
thấp
nhất
là
hậu
đài
180.000
đồng.
Nếu
tính
sơ
sơ,
với
150
suất
diễn
theo
chỉ
tiêu
được
giao
trong
năm,
các
đào
chính,
kép
chính
đã
nhận
được
trên
70
triệu
đồng
(trước
đây
chỉ
khoảng
11
triệu
đồng),
chưa
kể
lương
cơ
bản,
tiền
thanh
sắc,
lưu
trú,
tiền
tập
luyện…
và
với
mức
thu
nhập
này,
ai
nấy
đều
phấn
khởi
làm
việc.
Đỗ
Hạnh
(thực
hiện)
-
Ý kiến bạn đọc