
NS Đông Hồ vai Hồng Hiến và NS Minh Khương vai Lê Hoàn
NS Linh Phước vai Ngô Nhật Khanh) và NS Quê Hương vai Công Chúa Lan Dung
Đang
truy
cập
:
562
•Máy chủ tìm kiếm : 5
•Khách viếng thăm : 557
Hôm
nay
:
13280
Tháng
hiện
tại
:
2908599
Tổng
lượt
truy
cập
:
121176631
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI NGHỆ THUẬT TUỒNG VÀ DÂN CA KỊCH CHUYÊN NGHIỆP TOÀN QUỐC 2013 CỦA NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT HÁT BỘI TPHCM : TỬ HÌNH KHÔNG ÁN TRẠNG
Vở diễn tái hiện sinh động một giai đoạn lịch sử nhiều biến động của nước ta: loạn 12 sứ quân và Đinh Bộ Lĩnh đã bình định thiên hạ, thống nhất đất nước mở ra triều đại nhà Đinh oai hùng nhưng ngắn ngủi (vẻn vẹn 12 năm). Tác phẩm không chọn khai thác sự lẫy lừng của người anh hùng mà xoáy sâu vào bi kịch của triều đại hay của chính con người trong xã hội biến loạn: đều là “nạn nhân” của “tham vọng – quyền lực”. Cốt truyện kịch tính nhưng Tử hình không án trạng không đơn thuần là một tuồng truyện mà điểm thu hút nhất chính là tác giả đã xây dựng được những nhân vật dày dặn cá tính với nội tâm phong phú, tâm tư tình cảm riêng – những dạng nhân vật dễ bắt gặp trên sân khấu kịch hơn là tuồng truyền thống. Có thể nói các vai diễn hay được thể hiện bởi những nghệ sĩ “nhà nghề” đã làm nên một vở diễn hay.

Khi
nhân
vật
Ngô
Nhật
Khánh
có
vẻ
được
chăm
chút
quá
nhiều,
bạn
diễn
rất
dễ
trở
nên
mờ
nhạt.
Nhưng
nghệ
sĩ
Quế
Hương
với
gương
mặt
khả
ái,
dáng
điệu
lả
lướt,
chất
giọng
trong
trẻo,
nũng
nịu
và
nét
diễn
tự
nhiên,
giàu
xúc
cảm
đã
khiến
nàng
công
chúa
Lan
Dung
đáng
thương
không
hề
“lép
vế”
mà
rất
“ăn
rơ”
cùng
phò
mã
Ngô
Nhật
Khánh
làm
nên
lớp
diễn
đậm
chất
bi
kịch.
*Đinh
Tiên
Hoàng
–
ông
vua
cô
đơn
và
người
cha
bất
hạnh:
vai
Đinh
Tiên
Hoàng
chỉ
có
thể
dành
cho
NSƯT
Linh
Hiền.
Không
phải
vì
anh
là
kép
chánh
mà
liệu
ai
có
thể
“lấy
nước
mắt”
khán
giả
như
cách
anh
khóc,
cách
anh
nức
nở
trong
lời
ca
–
“đặc
quyền”
chỉ
dành
cho…
“kép
đẹp”,
nhất
là
khi
người
đó
lại
sở
hữu
một
chất
giọng
trầm
ấm,
truyền
cảm
và
khả
năng
“ca
trong
diễn,
diễn
trong
ca”
thuộc
hàng
thượng
thừa?
Lớp
diễn
cha
con
Đinh
Tiên
Hoàng
–
Đinh
Liễn
cùng
uống
rượu,
ngắm
trăng,
trò
chuyện
và
gục
chết
bên
nhau
vì
bị
đầu
độc
là
“đắt”
nhất.
Ở
đây,
vị
hoàng
đế
quyền
uy
đã
nhường
chỗ
cho
một
người
cha.
Ông
thú
nhận:
trước
khi
có
được
chiếc
ngai
vàng,
ông
rất
muốn
làm
vua.
Nhưng
lúc
đã
đường
hoàng
ngồi
lên
đó
thì
lại
“chỉ
muốn
làm
dân”
nhất
là
khi
nhận
ra
quyền
lực
của
mình
đang
làm
hại
các
con
(Hạng
Lang
bị
chính
anh
trai
là
Đinh
Liễn
giết,
công
chúa
Lan
Dung
chết
dưới
tay
chồng
cũng
vì
tham
vọng
quyền
lực).
Xót
xa
hơn
khi
ông
là
vua
nắm
quyền
tối
thượng
mà
hoàn
toàn
bất
lực
không
ngăn
được
thảm
trạng.
Cái
cách
Đinh
Tiên
Hoàng
–
Linh
Hiền
bật
cười
và
đau
xót
thốt
lên:
“hóa
ra
nhiều
người
rất
muốn
làm
vua!”
khi
ngộ
ra
mình
và
con
trai
cũng
phải
nhận
kết
cục
bi
thảm
thực
sự
đánh
động
tâm
can
người
xem.
Một người có thể vì tham vọng mà sát hại em mình như Đinh Liễn đúng lý phải có nhiều cái để thể hiện. Thế nhưng dường như đã đặt qua nhiều tâm tư vào Đinh Tiên Hoàng mà tác giả có phần lơ là người con. Giá như Đinh Liễn có thêm vài câu thoại để “tự biện hộ”, bộc lộ tâm tư thì lớp diễn sẽ càng thêm hoàn chỉnh.
NSUT
Linh
Hiền
vai
Đinh
Tiên
Hoàng
và
NS
Bảo
Châu
vai
Đinh
Liễn
*Đỗ
Thích
–
nạn
nhân
của
thời
cuộc:
tác
giả
đã
khai
thác
nhân
vật
“ô
danh”
trong
chính
sử
vì
tội
thí
chúa
này
theo
góc
nhìn
hoàn
toàn
mới:
Đỗ
Thích
là
tướng
tâm
phúc
từng
“vào
sinh
ra
tử”
với
vua
Đinh,
là
người
duy
nhất
có
cái
nhìn
tỉnh
táo
về
sức
mạnh
ghê
gớm
của
quyền
lực,
cũng
như
cảm
nhận
được
“mầm
họa”
kề
bên
nhà
vua.
Đáng
tiếc
ông
lại
quá
chính
trực
và
không
hề
có
tham
vọng
dĩ
nhiên
không
thể
tồn
tại
trong
“cuộc
chiến
quyền
lực”
mà
trở
thành
“tốt
thí”
cho
âm
mưu
chốn
cung
đình.
NSƯT
Hữu
Danh
với
vóc
dáng
cao
lớn,
mạnh
mẽ,
phong
thái
đĩnh
đạc
đã
dựng
nên
một
hình
tượng
Đỗ
Thích
chính
nhân
quân
tử
thật
sống
động.
Sánh
đôi
cùng
Đỗ
Thích
–
Hữu
Dnh
là
NSƯT
Ngọc
Nga
với
chất
giọng
trầm,
khỏe
và
nét
diễn
cứng
cỏi
(rất
gần
những
vai
đào
võ
sở
trường
của
chị)
đã
thể
hiện
sinh
động
vai
người
vợ
luôn
thấu
hiểu
chồng,
cũng
là
người
phụ
nữ
sắc
sảo
khi
nhìn
ra
nhiều
điều
ẩn
sau
“màn
kịch”
vụng
về
về
“tội
trạng”
của
chồng
mình.
*Hồng
Hiến
–
kẻ
chủ
mưu:
là
mưu
sĩ
người
Tống
theo
hầu
Lê
Hoàn,
nổi
tiếng
với
sở
học
uyên
thâm,
cơ
trí
hơn
người
và
khả
năng
đoán
biết
hậu
vận.
Nhìn
được
nhà
Đinh
không
nối
được
2
đời,
Hồng
Hiến
đã
đi
nhiều
nước
cờ
làm
rối
loạn
triều
đình
cũng
như
“đạo
diễn”
việc
hạ
độc
cha
con
vua
Đinh,
mở
đường
cho
chủ
nhân
Lê
Hoàn
lên
nắm
quyền.
Vai
diễn
này
dĩ
nhiên
thuộc
về
nghệ
sĩ
Đông
Hồ
với
nét
diễn
linh
hoạt,
sắc
sảo
luôn
biết
cách
để…
bị
ghét
(và
không
bao
giờ
để
mình
mờ
nhạt,
dù
là
đứng
cạnh
vai
chính)
mà
không
cần
phải
viện
đến
điệu
bộ
hay
sự
cường
điệu.
Nghệ
sĩ
Minh
Khương
đã
có
nhiều
cố
gắng
để
làm
nên
một
Lê
Hoàn
trẻ
tuổi
và
xốc
nổi,
tuy
nhiên
nếu
được
khai
thách
sâu
thêm
thì
nhân
vật
sẽ
đầy
đặn,
“hấp
dẫn”
hơn
hẵn.
Ngoài
ra,
những
nhân
vật
khác
đều
“đúng
người
đúng
vai”:
Vai
Dương
Thị,
mẹ
của
Ngô
Nhật
Khánh,
người
vợ
chấp
nối
của
vua
Đinh,
không
có
nhiều
đất
diễn
nhưng
nghệ
sĩ
Thanh
Trang
với
giọng
ca
vang
khỏe,
đầy
truyền
cảm
vẫn
tạo
nên
điểm
nhấn
khó
quên
cho
nhân
vật.
Tương
tự,
Dương
lệnh
công
lại
là
một
vai
quá
nhẹ
nhàng
với
một
nghệ
sĩ
có
lực
diễn
mạnh
như
NSƯT
Hữu
Hòa.
Tập
thể
còn
lại
dù
chỉ
vào
vai
tì
nữ,
quân
sĩ
xuất
hiện
thoáng
qua
nhưng
đều
thể
hiện
tính
chuyên
nghiệp
cao
tạo
sự
gắn
kết
toàn
vẹn
làm
nên
một
vở
diễn
hoàn
chỉnh.
Tử
hình
không
án
trạng
thực
sự
là
một
vở
lịch
sử
đáng
xem
của
sân
khấu
TP.HCM
nhiều
năm
qua.
Và
cũng
như
các
tác
phẩm
lịch
sử
khác
đang
“lưu
kho”
của
Nhà
hát
Nghệ
thuật
Hát
bội
TP.HCM
cần
được
đến
với
công
chúng
nhiều
hơn
nhất
là
khán
giả
trẻ
vì
“học
sử”
qua
nghệ
thuật
bao
giờ
cũng
“dễ
cảm”
hơn.
Bài : CHIÊU VÂN - Ảnh : Silver
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc