Đang
truy
cập
:
528
•Máy chủ tìm kiếm : 9
•Khách viếng thăm : 519
Hôm
nay
:
30511
Tháng
hiện
tại
:
3063161
Tổng
lượt
truy
cập
:
121331193
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
CHIA SẺ SUY NGHĨ VỀ NSƯT VŨ LINH
Khi xem ~ tấm hình gần đây của chú, nhiều người cảm thấy “hụt hẫng” vì chú “hơi khác” với “ông vua” khôi ngô, tuấn tú của hơn 20 NĂM về trước. Riêng cháu thì thấy đây là một quy luật tự nhiên-sự Vô thường của cuộc sống. Phật đã nói những gì hữu hình (nhìn thấy được) đều thay đổi, còn ~ thứ vô hình thì luôn tồn tại theo thời gian. Giống như chú, dù giờ đây tóc đã bắt đầu điểm nhiều sợi bạc, da xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng giọng hát truyền cảm làm lay động lòng người, nhiệt huyết với nghề vẫn mạnh mẽ & không hề thay đổi và không thể lẫn với ai được. Đó là lý do mà nhiều người hâm mộ cải lương vẫn thương & yêu quý chú như ngày nào. Bên cạnh đó, sau khi tìm hiểu về cuộc đời nhiều thăng trầm của chú, khiến cháu có nhiều nghĩ suy về cuộc đời này hơn. Cuộc đời đã cho chú đạt được đỉnh cao vinh quang của sự nghiệp nhưng nó cũng lấy đi của chú quá nhiều thứ . Có lẽ sự mất mát lớn nhất của chú đó là sự ra đi mãi mãi của người mẹ hiền đáng kính của chú vào thời điểm mà cuộc sống chú có nhiều sóng gió nhất & đang chênh vênh nhất. Cũng may là đã có “quý nhân” (bà NSƯT Diệu Hiền) bên cạnh & giúp đỡ chú vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Thứ hai, cuộc đời đã lấy đi tuổi trẻ của chú vì thời điểm đó, chú đi diễn/ đi quay video liên tục, chú phải “sống” cuộc sống của nhân vật, của vai diễn & ít khi được sống cho mình, sống một cuộc sống thực tại của riêng mình.
Cuộc đời cũng đã lấy đi một thứ quan trọng không kém khác, đó là tình yêu lứa đôi, một “tổ ấm” thực sự & đúng nghĩa của riêng chú. Khi trên sân khấu, chú là một người tỏa sáng & được nhiều người yêu mến, nhưng khi về nhà, về với cuộc sống thực tại, thì chú thiếu đi một bàn tay chăm sóc, một lời hỏi han & tâm tình của người vợ hiền. Vào thời đó, một người có tài & có tiền như chú, thì có lẽ chỉ cần một cái gật đầu của chú, sẽ có rất nhiều cô gái sẵn sàng làm tất cả vì chú. Nhưng chú đã không làm vậy vì cái chú cần là một tình yêu thật sự, không phải yêu sự hào nhoáng bên ngoài. Cháu rất khâm phục điều này vì chú là một người quá bản lĩnh. Mặt khác, cuộc sống cũng ko quá bất công với chú vì bên cạnh chú vẫn có một người con gái nuôi & những người bạn tốt thật sự & giờ đây là ~ đứa cháu kháu khỉnh, đáng yêu, phải không nào?!
Ngoài
ra,
nhiều
người
lo
lắng
cho
sức
khỏe
của
chú
vì
lúc
nào
cũng
thấy
chú
“kè
kè”
với
điếu
thuốc.
Riêng
cháu
thì
rất
cảm
thông
với
chú,
vì
trong
lòng
chú
luôn
có
một
sự
cô
đơn,
trống
trải
mà
khó
có
ai
nhìn
thấy
được
(có
vẻ
chú
là
một
người
sống
nội
tâm).
Người
ta
thì
lấy
rượu
giải
sầu,
còn
chú
thì
giải
khuây
=
cách…hút
thuốc
(
ít
ra
thì
chú
cũng
không
phạm
vào
5
giới
quy
y
của
nhà
Phật-trong
đó
có
giới
không
uống
rượu…hjhj).
Dù
sao,
thì
cháu
&
mọi
người
cũng
hy
vọng
chú
sẽ…giảm
hút
thuốc
lại
nhé
vì
slogan
“thuốc
lá
có
hại
cho
sức
khỏe”.
Chú
hãy
tìm
~
thú
vui
khác
chẳng
hạn
như
mở
một
lớp…dạy
hát
cải
lương
“ngoài
giờ”
ở
nhà
chú
(hoặc
nơi
nào
chú
thấy
thuận
tiện)
để
truyền
lại
nghề
cho
những
ai
yêu
mến
bộ
môn
nghệ
thuật
này
(đặc
biệt
là
những
người
trẻ),
biết
đâu
sẽ
tìm
được
nhân
tài
“giấu
mặt”
thì
sao.
Nếu
được,
cháu
&
nhiều
người
khác
sẽ
xung
phong
xin
tham
gia…hjhj…
Thôi,
cháu
cũng
xin
dừng
lại
dòng
suy
nghĩ
của
mình
ở
đây,
chúc
chú
luôn
có
nhiều
sức
khỏe
&
vẫn
tiếp
tục
vững
bước
trên
con
đường
nghệ
thuật
của
mình.
Đặc
biệt,
cháu
hy
vọng
chú
sẽ
tìm
được
một
người
bạn
tri
kỷ
(tâm
đầu
ý
hợp)
để
an
ủi
&
chia
sẻ
~
buồn
vui
trong
cuộc
sống
vì
con
người
có
thể
già,
nhưng
trái
tim
vẫn
có
thể
trẻ
như
20
đó
chú!
Mong
là
cháu
sẽ
có
cơ
hội
gặp
&
nghe
chú
hát
trực
tiếp...hjhj...
Cháu
Hana
Trần
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc