13/4
đến
rồi
13/4
về
cũng
như
ngày
Tết
vậy,
sinh
nhật
web
lần
thứ
22
của
web
cailuongvietnam.com
lại
đến,
xin
chúc
trang
web
và
Àdmin
luôn
được
nhiều
sức
khoè.
được
sự
tin
yêu
của
bạn
đọc
và
luôn
là
nơi
dừng
bước
của
khách
mộ
điệu
nghệ
thuật
cải
lương,
quá
khứ
vàng
son
hay
một
tương
lai
vô
định
với
những
giấy
phút
tìm
về,
trăn
trổ
hướng
đi,
phát
triển...
hay...
Xem
tiếp...
Thí
sinh
Mỹ
Vân
(Đoàn
văn
công
Đồng
Tháp)
với
diễn
xuất
ấn
tượng
vai
bà
Tư
Lành
đang
“hóa
cáo”
trong
trích
đoạn
N
Tối
27-4,
tại
Trung
tâm
Văn
hóa
tỉnh
Bạc
Liêu
đã
diễn
ra
đêm
công
bố
kết
quả
Giải
Trần
Hữu
Trang
lần
12-2014
trong
khuôn
khổ
Festival
đờn
ca
tài
tử
quốc
gia
tại
đây.
Ba
huy
chương
vàng
xuất
sắc
và
bảy
huy
chương
vàng
triển
vọng
của
mùa
thi
năm
nay
đã
tạo
thành
một
con
số
tròn
trĩnh
đầy
hi
vọng
cho
“cải
lương
mới”.
Ðây
là
lần
thứ
hai
liên
tiếp
vòng
chung
kết
Giải
Trần
Hữu
Trang
đã
có
một
cuộc
“hành
hương”
về
đúng
với
cội
rễ
của
mình
ở
vùng
đồng
bằng
Tây
Nam
bộ.
Trước
khi
“đổ
bộ”
về
với
Bạc
Liêu,
Giải
Trần
Hữu
Trang
đã
“quét
qua”
Sài
Gòn
và
Cần
Thơ
với
những
ấn
tượng
đẹp.
Ðiều
đặc
biệt
của
năm
nay
là
dù
được
tổ
chức
ở
không
gian
nào:
nhà
hát
sân
khấu
nhỏ
5B
ở
TP.HCM,
Trường
đại
học
Cần
Thơ
hay
Trung
tâm
Văn
hóa
tỉnh
Bạc
Liêu,
đông
đảo
khán
giả
đến
xem
đã
có
người
trẻ
xen
kẽ
người
già.
Ðiều
này
đã
hình
thành
nên
một
cụm
từ
mà
NSND
Bạch
Tuyết
-
chủ
tịch
hội
đồng
giám
khảo
chuyên
môn
-
gọi
là
“cải
lương
mới”.
Theo
bà,
đã
đến
lúc
cải
lương
cần
bước
ra
khỏi
những
điều
bi
thương
cũ
kỹ
để
cất
lên
tiếng
nói
mới
mẻ
tươi
tắn.
Cải
lương
cần
phải
có
tiết
tấu
nhanh,
ca
diễn
hấp
dẫn,
lời
thoại
sạch
sẽ,
không
lai
căng
pha
tạp
mà
vẫn
gần
gũi
và
sinh
động.
Cuộc
thi
năm
nay
đã
ghi
nhận
những
nỗ
lực
đáng
quý
từ
các
thí
sinh.
Trong
đó
cá
biệt
có
thí
sinh
như
Trần
Chí
Hòa
(đoàn
ca
múa
nhạc
dân
tộc
tỉnh
Hậu
Giang)
đã
phải...
cầm
chiếc
xe
máy
để
có
tiền
sắm
sửa
trang
phục
vào
vai
Lê
Quyết
trong
trích
đoạn
Trời
Nam.
Thí
sinh
Hoàng
Oanh
(25
tuổi,
đoàn
nghệ
thuật
cải
lương
Long
An)
tranh
thủ...
trốn
viện
trong
lúc
đang
điều
trị
bệnh
để
đi
làm
Ðàm
thái
hậu
trong
trích
đoạn
Dấu
ấn
giao
thời...
Ba
thí
sinh
được
huy
chương
vàng
xuất
sắc
là
Ngọc
Quyền
(Ðoàn
văn
công
Quân
khu
9),
Nguyễn
Ngọc
Ðợi
(Ðoàn
cải
lương
Cao
Văn
Lầu)
và
Mỹ
Vân
(Ðoàn
văn
công
Ðồng
Tháp).
Cả
ba
gương
mặt
này
đều
đã
có
những
phần
thi
khiến
ban
giám
khảo
“tâm
phục
khẩu
phục”.
Trong
đó
cô
gái
trẻ
Ngọc
Quyền
chỉ
mới
22
tuổi
nhưng
đã
được
hầu
hết
cây
đại
thụ
như
NSND
Thanh
Tòng,
NSND
Bạch
Tuyết,
NSƯT
Minh
Vương
đánh
giá
có
một
chất
giọng
đặc
biệt
hiếm
có
mà
mấy
chục
năm
nay
cải
lương
đang
tìm
kiếm.
Cô
đào
Ngọc
Ðợi
có
lối
diễn
trong
ca
đã
đạt
đến
trình
độ
điêu
luyện
khiến
khán
giả
chỉ
cần
nhắm
mắt
mà
nghe
cũng
đã
đủ
cảm
nhận
được
bao
nhiêu
hỉ,
nộ,
ái,
ố.
Còn
cô
đào
Mỹ
Vân
gây
nên
bất
ngờ
lớn
ở
nội
lực
ca
diễn
xuất
thần
trong
trích
đoạn
Người
cáo
nhiều
tầng
nghĩa.
Bảy
gương
mặt
đoạt
giải
triển
vọng
Trần
Hữu
Trang
gồm:
Hoàng
Hải,
Vĩnh
Sơn,
Anh
Duy,
Ngọc
Hoa,
Hồng
Thủy,
Hoàng
Oanh,
Xuân
Hồng.
Phần
lớn
những
gương
mặt
này
đều
ở
độ
tuổi
8X,
9X
với
dáng
dấp
của
những
“hot
boy”,
“hot
girl”
nhưng
lại
vào
ca
cổ
ngọt
lừ,
đi
trình
thức
đẹp
mắt,
diễn
trong
ca
và
ca
trong
diễn
đều
chỉn
chu,
đầy
nỗ
lực.
Có
thí
sinh
khi
được
ban
giám
khảo
hỏi:
“Có
muốn
chuyển
sang
làm
ca
sĩ
nhạc
trẻ
để
mau
nổi
tiếng
và
catsê
cao?”
đã
trả
lời:
“Em
cũng
có
chạnh
lòng,
nhưng
chắc
sẽ
không
bỏ
nghề
đâu”.
HOÀNG
OANH
Tác
giả
bài
viết:
meoxu
Nguồn
tin:
TTO
Ý kiến bạn đọc