Lại một Bà Trưng nữa được ghi nhận trong thế giới nghệ thuật dân tộc, nhưng lần này bà Trưng không trang phục áo mảo cân đai, không rực rở huyền ảo như trên một sân khấu về đêm hay ở một phim trường mà là một bà Trưng rất gần gũi với "thần dân" của  Bà. Bà xuất hiện với lòng khát khao, yêu nghề , yêu đời say đắm dù bà ở trong kỳ bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuy tuổi đã về chiều nhưng bà vẫn làm mọi người phải thồt lên sao mà trông khoẻ, trè thế. Xin thưa không ai khác hơn đó là nghệ sĩ Mộng Tuyền, huy chương vàng Thanh Tâm 1963.
Tình cờ lướt mạng toàn cầu youtube, bất chợt tôi dừng lại và mờ xem video clip này, mới đầu tôi nghĩ có một cái gì đó hơi xuống cấp, một nghệ sỉ có tên tuồi mà karaoke vọng cồ rồi đưa lên mạng thì cũng là một hiện tượng lạ. Nhưng nhìn cách ca diền của cô thì quả là nâng cấp chớ không có xuống cấp chút nào, tuy là với dàn karaoke nhưng giọng kim cô cao vút, lối nói lời, thoại đi vào hồn làm rúng động tâm tư  khán giả mộ điệu. Cô ca nghe hay hơn liveshow của chính cô khi ờ miền Tây  có lẻ cô không còn gánh nặng lo từ A-Z cho buồi liveshow sau mấy mươi năm rời sân khấu. Cô nhìn rất giản dị, bình dân, trang phục đời thường, trang điềm rất là nhẹ nhàng, vô cùng gần gũi, khoàng cách nghệ sỉ khán già không còn, tôi tin chắc là ở tuồi cô không có nghệ sỉ nào thừ làm như vậy, nhớ nghề và hát cải lương trong thời buổi hiện đại không cần phải nhiều tiền mà cũng có thề tiếp cận với khán giả một cách nhanh, gọn lẹ....
Xin gởi đến cô lời chúc sức khoẻ đề gời đến công chúng một vài video clip hay, hy vọng sẽ có nhiều nghệ sĩ làm như vậy nửa nhưng ở mức độ chọn lọc, đầy chất lượng
Huu Loc