Đang
truy
cập
:
667
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 664
Hôm
nay
:
23163
Tháng
hiện
tại
:
2918482
Tổng
lượt
truy
cập
:
121186514
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
NS Ngọc Huyền và mười năm tình yêu nghệ thuật nơi đất khách!
Nhìn lại một chặng đường, 10 năm làm nghệ thuật nơi xứ người đất khách với nhiều tác phẩm mới là 10 năm thăng trầm cùng với những cảm xúc, những cố gắng, những niềm vui và nỗi buồn khi đem bộ môn nghệ thuật đến với khán giả nơi xứ người. NS Ngọc Huyền đã từng chia sẻ: Cô như một con chim, một cánh én bay qua bầu trời hải ngoại với cộng đồng người Việt đang ở đó nhằm gầy dựng một sân khấu. Dù rằng có ít đi, nhưng Ngọc Huyền vẫn tiếp tục làm nghề đó. Ngọc Huyền không thấy tiếc gì cả! Bước từng bước lại với khán giả, để có cái tên Ngọc Huyền với khán giả hải ngoại như ngày hôm nay, Cô đã cố gắng thật nhiều với sự động viên, tác động mạnh mẽ nhất từ Mẹ chồng, “ông xã” và phía sau đó là tình yêu nghệ thật cải lương mà cô đã giành trọn con tim với sự hỗ trợ đắc lực từ hậu trường vững chắc là cha mẹ ruột!
Cô đã từng tâm sự: "Tôi yêu sân khấu cải lương, mong muốn tiếp bước thế hệ trước. Hy vọng từ dưới sân khấu sẽ có những ánh mắt trẻ thơ cũng mơ ước cháy bỏng như tôi ngày xưa. Phải tạo lửa đam mê mới mong duy trì sân khấu truyền thống". Có lẽ vì thế mà 2 con của cô là Hà Tiên và Hà Nam rất thích hát và có “lửa”. Tôi nhớ trong liveshow kỷ niệm 25 năm đi hát, thật sự xúc động trước cảnh Cô và bé Hà Tiên xuất hiện hát trong bài tân cổ Hồn quê ý nhạc. Có lẽ phần nào “ngọn lửa” đã được truyền và “cháy” trong bé!
Nhìn lại cả chặn đường, có lẽ trong thế hệ nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền là nghệ sĩ có nhiều sóng gió và thăng trầm để lại dấu ấn nhiều nhất, trước công chúng và dư luận Cô sáng lên và rạng rỡ trước những thử thách của cuộc sống. Mười năm không phải là ngắn đối với cuộc đời làm nghệ thuật của một nghệ sĩ khi xa xứ, con người ấy, tiếng hát ấy vẫn cháy hết mình không chỉ với khán giả hải ngoại mà còn đối với những khán giả yêu quý bộ môn nghệ thuật cải lương tại Việt Nam. Được biết vào ngày 3/8 này Cô sẽ tổ chức liveshow kỉ niệm 10 năm hoạt động nghệ thật nơi xứ người đất khách tại SÀI GÒN PERFORMING ART CENTER (CALIFORNIA). Có lẽ đây sẽ là những phút trải lòng của Cô cùng khán giả sau bao nhiêu năm làm nghệ thuật với những tình cảm thật đẹp giành cho Quê Hương nơi có bạn bè, đồng nghiệp và nhất là những khán giả trung thành luôn ủng hộ Cô và bộ môn nghệ thuật cải lương! Tôi là một khán giả trung thành luôn luôn ủng hộ Cô và hy vọng một ngày gần nhất được xem “người nghệ sĩ tôi yêu” tung hoành trên sân khấu quê hương!
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc