Thư
gửi
cố
nghệ
sỹ
Thanh
Nga
Cô
Thanh
Nga
kính
mến,
Con
xin
phép
được
viết
thư
này…có
thể
là
bức
thư
cô
sẽ
không
bao
giờ
đọc
nhưng
sẽ
là
bức
thư
cho
phép
con
được
bày
tỏ
tấm
lòng
kính
mến
đối
với
cô.
Thưa
cô,
cô
đã
được
sinh
ra
và
lớn
lên
trong
buổi
giao
thời
của
Việt
Nam
có
quá
nhiều
biến
động
do
văn
hóa
tập
quán
Đông
-
Tây
thay
đổi
bằng
những
hiện
tượng
du
nhập,
hội
nhập,
chọn
lọc,
bài
bác
lẫn
nhau;
đặc
biệt
là
những
biến
cố
chính
trị.
Thế
nhưng,
tình
yêu
nghệ
thuật
truyền
thống
Việt
Nam,
nền
nếp
của
một
gia
đình
lễ
giáo
đã
tạo
cho
cô
–
một
Thanh
Nga
tài
sắc
vẹn
toàn,
cô
đã
để
lại
cho
đời
những
vai
diễn
bất
hủ!
Con
đã
được
đọc
rất
nhiều
sách…rất
nhiều,
nhưng
con
chưa
bao
giờ
tìm
thấy
một
quyển
sách
nào
hay
cực
kỳ
như
một
nghệ
sỹ
Thanh
Nga!
Con
học
ở
cô
qua
vai
cô
Nga
hiền
hòa
hiếu
hạnh
trong
vở
Bông
Hồng
Cài
Áo;
vai
cô
Thanh
(Tấm
Lòng
Cửa
Biển)
ngang
bướng
nhưng
rất
đáng
thương,
hối
lỗi
khi
biết
mình
bất
hiếu
với
mẹ;
vai
tiểu
thư
Quỳnh
Nga
(Bên
Cầu
Dệt
Lụa)
giàu
tình
cảm,
thủy
chung,
chịu
thương
chịu
khó,
một
mẫu
hình
tuyệt
đẹp
của
người
phụ
nữ
Việt
Nam;
vai
nữ
tướng
Trưng
Trắc
(Tiếng
Trống
Mê
Linh)
giàu
lòng
yêu
nước,
mang
nặng
nợ
non
sông,
nặng
thù
nhà;
một
Ni
Cô
Diệu
Thiện
quyết
lòng
hướng
Phật;
một
Nguyệt
Kiểu
Tam
Cung
với
tấm
lòng
đại
từ
đại
bi,
giữ
lòng
trung
nghĩa,
nhân
hậu
hiền
hòa…tất
cả
những
vai
diễn
của
cô
là
cả
một
HỆ
THỐNG
CHUẨN.
Khi
nói
về
nghệ
thuật
thì
CHUẨN
về
cách
ca
diễn,
đưa
hơi,
nhã
chữ;
cô
đã
thể
hiện
nhân
vật
một
cách
sống
động
khiến
cho
người
xem,
người
nghe
khi
nhắc
đến
nhân
vật
là
phải
nhớ
đến
cô.
Cô
là
nhân
vật,
nhân
vật
là
cô!
Khi
nói
về
văn
hóa
nước
nhà,
CHUẨN
bởi
hình
ảnh
nhân
vật
luôn
là
tấm
gương
cho
người
đời
soi
rọi
trước
những
biến
cố
đổi
thay
của
cuộc
đời.
Con
không
may
mắn
được
đứng
trong
ngành
nghệ
thuật,
chỉ
biết
yêu
nghệ
thuật
và
tìm
hiểu
chút
ít
thôi.
Hôm
nay,
đi
về
Vĩnh
Long,
đoàn
khách
tham
quan
của
con
đi
trên
con
đò
nhỏ
giữa
một
vùng
cù
lao
cây
trái,
nghe
ai
đó
mở
đĩa
CD
vở
tuồng
Nửa
Đời
Hương
Phấn,
tim
con
lại
thổn
thức
khi
nghe
tiếng
ca
ngọt
ngào,
buồn
ray
rức
của
nhân
vật
The
(nghệ
sỹ
Thanh
Nga).
Sao
mà
đáng
thương
và
tội
nghiệp
quá!
Cô
ơi,
ngày
nay,
có
biết
bao
loại
hình
nghệ
thuật
phim
ảnh
giới
thiệu
về
nhân
vật
phụ
nữ
thế
giới…nhưng
theo
con,
không
có
nhân
vật
phụ
nữ
nào
được
thể
hiện
toàn
diện
và
đẹp
như
nhân
vật
mà
cô
đã
đóng
vai.
Con
cảm
ơn
cô
bởi
những
bài
học
về
tình
yêu
thương
đồng
bào
nhân
loại,
về
lòng
chung
thủy
sắc
son,
về
Phật
pháp,
về
tính
cách
đoan
trang
của
một
phụ
nữ
Việt
Nam…thật
đáng
quý
và
trân
trọng
biết
bao.
Cô
Nga
ơi,
cô
vẫn
sống
mãi
trong
lòng
những
thế
hệ
đi
trước,
sống
mãi
trong
lòng
thế
hệ
trẻ
chúng
con!
Xin
ai
đó
còn
yêu
quý
nghệ
thuật
nước
nhà,
yêu
quý
những
người
nghệ
sỹ
tài
hoa
như
cô
Thanh
Nga,
hãy
cố
gắng
hơn
nữa
giúp
cho
nghệ
thuật
được
phát
triển
rực
rỡ,
cố
gắng
đưa
nghệ
thuật
trở
lại
thời
Hoàng
Kim
đã
từng
có…Hãy
bảo
tồn
và
phát
huy
bằng
những
hành
động
thực
tế
thì
nghệ
thuật
mới
sống
và
người
làm
nghệ
thuật
cũng
được
sống!
Nơi
nào
đó
trong
cõi
bình
yên,
xin
cô
phù
hộ
cho
tất
cả
nghệ
sỹ
Việt
Nam
chúng
ta
luôn
khỏe
mạnh
và
thành
đạt
nhe
cô.
Bằng
tấm
lòng
kính
mến,
chúc
cô
phần
thiêng
liêng
luôn
được
thanh
thản
nơi
thế
giới
đại
từ
đại
bi.
Kính
tưởng,
Solomonvietnam
Ý kiến bạn đọc