KTL & con trai
CLVNCOM - Khi phố phường tấp nập, cơn gió đông cuối mùa thổi qua như thốc vào da thịt cái buốt lạnh trước buổi giao mùa - gió hối hả - lòng người cũng hối hả với bao nhiêu là kế hoạch, dự định, trong đó cái dự định quan trọng nhất là về nhà mình - về để đoàn tụ. Trong chuyến về đợt cuối năm này Rồng Nhỏ đã có cuộc đoàn tụ giá trị cùng trong sự hối hả đó.
Tại sao là cuộc trở về giá trị của nsưt Kim Tiểu Long? Hơn tất cả đó là sự sum họp của một gia đình ruột thịt, là tình cảm thiêng liêng - tiếng lòng từ chính trái tim hồng là phải trở về nhà. Trong Tiếng Việt, từ ngữ "nhà" rất thân quen gần gũi, ắm áp, không chỉ là nơi che nắng che mưa, che mấy mùa sương gió mà còn là nơi chở che, vuốt ve những cái va vấp bên ngoài xã hội - nơi làm lành lại những vết thương lòng cho con người ta chỗ dựa vững chắc nhất - nơi đó có người mẹ tóc trắng bạc phơ đang mong mỏi cánh chim nhỏ nhoi đang bôn ba từ nửa vùng trời xa xăm về để sum họp trọn vẹn bên mâm cơm ngày Tết, có những anh, chị, em luôn chờ đón .. Với một người nghệ sỹ thì từ "nhà" đó có thể được mở rộng thêm để nói là nghề - như lời chia sẻ chân tình của nsưt Kim Tiểu Long tại tòa soạn báo Sân Khấu vào những ngày cận Tết Đinh Dậu 2017 sắp đến gần: "Thật ra mà nói, bao nhiêu năm nay rồi, Long cứ bôn ba trong cuộc sống, nghệ sỹ mà, mình chạy show rồi mình đi hát, đi khắp các mọi nơi hết, cho nên cũng mấy năm trời rồi không có về Hội, hôm nay được về, gặp tất cả, gặp lại những người thầy ... nhân dịp như thế này là một điều hạnh phúc, hạnh phúc lắm". Là người sống nội tâm, sâu sắc và đầy tình cảm như Rồng Nhỏ thì không có gì quí hơn là một cuộc tương hội này ngay chính nơi mình đã được đào tạo là Hội Sân Khấu và tòa soạn báo Sân Khấu dù có bao nhiêu năm qua rồi vẫn luôn theo sát, đưa tin, bài, hình ảnh mới nhất của mình đến với công chúng khắp nơi! Không chỉ có thế mà được gặp lại khán giả, người mộ điệu cải lương, được đem lời ca tiếng hát trực tiếp đến với mọi người là niềm vui của người nghệ sỹ!
Người xưa ví đời nghệ sỹ như kiếp tằm nhả tơ, thì đời nay xin một chút chấm phá nữa, đó là đời nghệ sỹ như cánh chim cứ bay hoài, bay mãi đem lời ca tiếng hát đến với mọi người, đem niềm vui đến cuộc sống - âu cũng là xoa dịu, sang sẻ, chia sớt những vất vả, bộn bề ... Rồi, cứ thế, cứ thế ... thời gian trôi đi, trôi đi ... đủ để đông đầy đôi cánh ... đủ để con người ta hiểu thêm về sự thiêng liêng và cần lắm của ý nghĩ của hai từ: "về nhà"!
Trước thềm năm mới gần kề, nsưt Kim Tiểu Long chúc tất cả năm mới được an khang thịnh vượng, sức khỏe, lúc nào cũng làm ăn phát tài, trong cuộc sống lúc nào cũng an lành, hạnh phúc!
Tác giả: Vương Thoại Hồng
Ý kiến bạn đọc