Đang
truy
cập
:
592
•Máy chủ tìm kiếm : 9
•Khách viếng thăm : 583
Hôm
nay
:
23892
Tháng
hiện
tại
:
2919211
Tổng
lượt
truy
cập
:
121187243
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
PH
Đã qua tuổi 86, độ tuổi “gần đất xa trời” nhưng nghệ sĩ cải lương Phi Hùng hàng ngày phải chống chọi với căn bệnh tai biến. Mỗi ngày ông phải đi bán vé số để có tiền trang trải cuộc sống cho hai vợ chồng.
|
|
Từ người nghệ sĩ cải lương danh tiếng đến khi bỏ nghề, bị tai biến và đi bán vé số |
Hát
mãi
ước
mơ tập
9
vừa
lên
sóng,
hoàn
cảnh
của
người
nghệ
sĩ
cải
lương
Phi
Hùng
đã
gây
xúc
động
mạnh
với
khán
giả.
Từng
là
một
nghệ
sĩ
danh
tiếng
của
đoàn
cải
lương
Sông
Hậu
1,
đi
biểu
diễn
nhiều
nơi
nhưng
sức
khỏe
không
tốt,
chú
cùng
người
vợ
mở
một
quán
café
nhỏ
trước
nhà
để
mưu
sinh,
đắp
đổi
qua
ngày.
Nhưng cuộc sống luôn khắc nghiệt và trớ trêu, buôn bán được 10 năm, chú phát hiện trong người mang căn bệnh tai biến. Tưởng chừng như khó khăn rồi sẽ qua, cố gắng nỗ lực chiến đấu với bệnh tật rồi sẽ ổn. Nhưng không, bệnh tật lại không buông tha với gia đình chú, người vợ bị tiểu đường, sức khỏe yếu nên không thể lao động kiếm tiền. Giờ đây, mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào những đồng tiền ít ỏi của chú Phi Hùng từ việc bán vé số.
Có hôm, vì bán chậm, ít người mua chú phải lủi thủi đi bán thêm vào buổi tối, mưa nắng gì cũng không màng. Nghĩ đến việc không có tiền mua thuốc men cho vợ, không có gạo nấu cho hai vợ chồng vào ngày mai đã thôi thúc chú lao động, để chống chọi với bao nỗi khắc nghiệt của cuộc đời.
|
|
|
| Dù đã 86 tuổi nhưng ngày nào ông cũng đi bán vé số để lo trang trải cuộc sống |
Người nghệ sĩ “gần đất xa trời” vẫn chưa yên lòng bởi quá nhiều khó khăn
Nhìn người đàn ông đã sang ngưỡng tuổi 86, nhìn dáng người gầy nhom rong ruổi trên những con phố xa, bước đi đã chậm chạp, nói năng không còn rõ ràng, cầm những xấp vé số mời từng người thật không khỏi xót xa.
|
|
|
|
Khó khăn là thế, bệnh tật là thế nhưng đôi vợ chồng già vẫn không thôi yêu thương nhau. Cách chú kể về người vợ đã chung sống mấy chục năm trời thật khiến người khác ngưỡng mộ. Chú bảo dù cuộc sống khổ sở là thế nhưng hai vợ chồng chưa bao giờ cãi nhau to tiếng, hễ người này nói thì người kia nghe, cứ như vậy nương tựa nhau sống gần một đời người.
|
|
|
| Vợ chồng nghệ sĩ Phi Hùng |
Chú Phi Hùng có hai người con nhưng cuộc sống cũng rất khó khăn, không có khả năng để giúp đỡ cha mẹ. Chú cũng không muốn trở thành gánh nặng, làm khổ con cái nên cứ tự bản thân lo mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà.
|
|
Điều kỳ diệu đã xuất hiện trong cuộc đời người nghệ sĩ nhiệt huyết
Cuộc sống đâu đó vẫn luôn hiện hữu những tấm lòng thật sự đáng trân trọng. Đó là chú Huỳnh Bảo Ân – cũng là đồng nghiệp xưa cũ của chú Phi Hùng thời còn hoạt động nghệ thuật ở đoàn cải lương Sông Hậu. Chú Ân rất xúc động và bất ngờ trước hoàn cảnh của chú Phi Hùng sau 30 năm không gặp lại. Chính vì thế, chú Ân quyết tâm đăng khí tham gia chương trình Hát mãi ước mơ để cất cao tiếng hát, mong muốn mang một khoản tiền nho nhỏ về để hỗ trợ cho nghệ sĩ Phi Hùng trang trải khó khăn, mua thuốc men, lo trị bệnh cho người vợ.
|
|
|
| Chú Huỳnh Bảo Ân |
Chọn những bài hát Mùa hoa đào, Hãy yên lòng mẹ ơi và Tình đồng chí để mang đến sân khấu của Hát mãi ước mơ, chú Ân đã thật sự chiếm trọn tình cảm của ban giám khảo lẫn khán giả xem đài. Lối hát mộc mạc, chân phương, không phô diễn quá nhiều kỹ thuật nhưng chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Kết quả, chú chiến thắng thuyết phục với giải thưởng lên đến 50 triệu đồng, được gửi đến tận tay gia đình nghệ sĩ cải lương Phi Hùng. Có thể số tiền không lớn lao, nhưng trong đó chứa đựng tình cảm trân quý của một người đồng nghiệp, một người cháu và cũng có thể là một người dưng xa lạ nào đó sở hữu tấm lòng nhân hậu, san sẻ yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn.
Thí sinh Huỳnh Bảo Ân (vòng 1):
|
|
Theo đó, những giá trị nhân văn mà chương trình Hát mãi ước mơ mang lại rồi sẽ còn đó và tiếp tục lan tỏa, bay xa, bay cao hơn nữa đến với những mảnh đời khó khăn, cần được hỗ trợ trong cuộc sống đầy ắp khó khăn này.
Hát mãi ước mơ tập 9:
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc